Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình: Hồng ân tân linh mục

Giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình: Hồng ân tân linh mục

WGPSG -- Trong tâm tình chúc tụng ngợi khen, Thánh lễ tạ ơn của Tân linh mục Đaminh Saviô Hoàng Ngọc Linh, thuộc Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam (SDB), vừa long trọng diễn ra tại thánh đường giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình vào sáng Chúa nhật 26/8/2012. Đồng tế với Cha Đaminh Saviô có cha chính xứ Nữ Vương Hoà Bình, quý cha Giám tỉnh SDB Việt Nam, quý cha Giám đốc Học viện thần học Rinaldi và gần 30 cha thân hữu của cha mới.

Hiện diện trong Thánh lễ, ngoài quý thân nhân của Cha Đaminh Saviô và quý cộng đoàn giáo xứ Nữ Vương Hoà Bình còn có quý tu sỹ nam nữ và quý cộng đoàn các giáo xứ mà Cha Đaminh Saviô đã từng giúp như: Phú Trung, Bình Thuận, Cao Thái, Tử Đình.

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Phêrô Phan Khắc Triển, chính xứ Cao Thái nói: Nhìn bầu khí tưng bừng của Thánh lễ tạ ơn này, hẳn gia đình nào cũng muốn con em mình làm linh mục. Nhưng linh mục được tuyển chọn không phải vì công sức của linh mục hay gia đình mà do lòng yêu thương của Thiên Chúa. “Không gì mau cũ bằng cha mới” vì chỉ ít ngày sau lại có người khác mới hơn mình, và niềm hân hoan trong những ngày đầu sẽ mau qua. Sống ơn gọi tu sỹ hay sống ơn gọi gia đình đều phải sống trung tín và trọn vẹn với ơn gọi của mình. Là những bình sành dễ vỡ, chúng ta được Chúa trao cho những sứ vụ cao cả, và Chúa luôn nhân từ hàn gắn lại chiếc bình hay vỡ bởi lỗi lầm của ta. Từ những vui buồn, từ những thăng trầm của đời sống, mỗi người sẽ dệt cho mình một bản nhạc độc nhất vô nhị, hay dở là do chính mình. Rồi cha mới sẽ lên đường nhận nhiệm sở, khi đó gia đình và cộng đoàn sẽ chuẩn bị cho cha những hành trang. Nhưng theo Chúa không luôn dễ dàng, như bài Tin Mừng vừa nêu: “Không mang hai áo, bao bị, giày dép…” Nếu chỉ nhìn vào giây phút hiện tại thì thật là hạnh phúc. Như các tông đồ được chiêm ngưỡng vinh quang Chúa biến hình trên núi, rồi các Ngài cũng phải xuống núi để thi hành tác vụ, và gặp không ít khó khăn. Hạnh phúc thì ai cũng thấy, còn nước mắt và khổ đau chẳng mấy ai hay. Nếu trước khi làm linh mục, cộng đoàn cầu cho linh mục 10, thì sau khi làm linh mục, cộng đoàn phải cầu nguyện với Chúa 10 lần nhiều hơn. Bởi lời cầu nguyện là điều đẹp nhất mà cộng đoàn có thể làm cho các linh mục…

Trước khi cha mới cảm ơn, ông chủ tịch HĐMVGX Nữ Vương Hoà Bình, thay mặt cộng đoàn giáo xứ chúc mừng Tân linh mục và cám ơn quý cha, quý khách, đã đến với ngày vui của giáo xứ hôm nay. Cha chánh xứ tặng quà và hoa cho người con của giáo xứ - Tân linh mục Đaminh Saviô Hoàng Ngọc Linh và Ban Thường vụ tặng những bó hoa tươi thắm đến các Tân linh mục với tâm tình: “Linh mục chia sẻ tấm bánh đời mình cho người khác. Linh mục phải ‘là linh mục’ chứ không phải ‘làm linh mục’, vì ‘làm linh mục’ thì lúc làm lúc không, lúc muốn lúc không.”

Tân linh mục Đaminh Saviô Hoàng Ngọc Linh đã trân trọng tặng những bó hoa tươi thắm đến những vị khách quý. Cha ngỏ lời cám ơn quý cha Bề trên tỉnh Dòng SDB, quý cha đồng tế và giảng lễ, cha chính xứ Nữ Vương Hoà Bình, quý cha và quý tu sỹ Học viện thần học Rinaldi, quý tu sỹ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Cha trân trọng cảm ơn hai vị khách đến từ nước Nhật, cha đặc biệt tri ân ông bà cố, thân nhân và gia đình…

Thánh lễ khép lại bằng phép lành trọng thể của Toà Thánh với ân xá đặc biệt cho những ai đã tham dự Thánh lễ sốt sáng, xưng tội rước lễ và cầu nguyện theo ý ĐGH.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top