Giáo xứ Nhân Hòa: Tĩnh tâm chuẩn bị mừng Bổn mạng Hội đồng Mục vụ

 TGPSG -- “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)

Hướng đến ngày mừng kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nhân Hòa, vào lúc 19g15, thứ Ba, ngày 28.07.2026, các vị trong Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành các Giáo khu và đại diện các Đoàn thể trong Giáo xứ đã quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể để tham dự buổi tĩnh tâm, Chầu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, do Linh mục (Lm) Chánh xứ Giuse Hồ Thứ, PSS chủ sự.

Đây là dịp để những người đang cộng tác trong sứ vụ phục vụ giáo xứ tạm gác lại những bộn bề thường ngày, trở về với Chúa, nhìn lại chính mình và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình phục vụ.

1. “Ai muốn theo tôi…” Con đường của người phục vụ

Qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 9,23-26), Lm Chánh xứ Giuse mời gọi mỗi người đang mang trách nhiệm phục vụ cộng đoàn tự hỏi: Tôi có thực sự muốn theo Chúa và phục vụ Chúa qua việc phục vụ giáo xứ hay không?

Theo Chúa và phục vụ Hội Thánh không phải là tìm kiếm vị trí hay danh dự cho riêng mình, nhưng là một ơn gọi cao quý, đòi hỏi người phục vụ biết từ bỏ cái tôi, quảng đại hy sinh, khiêm nhường và đặt lợi ích chung lên trên ý riêng.

Người phục vụ đích thực cần biết lắng nghe, cảm thông, cộng tác và cùng nhau tìm kiếm điều Chúa muốn, để mọi công việc mục vụ trở thành sự cộng tác chung trong tình yêu và hiệp nhất.

2. Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng - mẫu gương của người phục vụ

Trong phần chia sẻ, Lm Chánh xứ giúp cộng đoàn nhìn lại cuộc đời và chứng tá đức tin của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng (1796–1859).

Là một giáo dân nhiệt thành, cương trực và tận tâm với việc chung, ông Phụng đã quảng đại cộng tác với các linh mục, vận động giáo dân góp công góp của xây dựng và phát triển họ đạo. Trong thời kỳ bách hại, ông còn trở thành chỗ dựa cho các thừa sai và hàng giáo sĩ bản quốc.

Khi bị bắt và chịu nhiều cực hình, ông vẫn một lòng trung thành với Chúa, nhất quyết không bỏ đạo và không khai báo về các thừa sai. Đặc biệt, trước khi chịu chết, ông để lại lời trăn trối: “Hãy tha thứ cho những người đã tố cáo và xin chôn ông bên cạnh cha sở.”

Lời trăn trối ấy là một chứng tá sâu sắc về một tâm hồn thuộc trọn về Chúa: giữa đau khổ vẫn biết tha thứ, giữa thử thách vẫn trung thành và giữa hiểm nguy vẫn không ngừng yêu thương.

Từ gương Thánh Quan thầy, Lm Chánh xứ mời gọi quý chức nhìn lại chính mình và nhận ra hai bài học quan trọng cho đời sống phục vụ:

Trước hết là biết tha thứ. Trong đời sống cộng đoàn, những khác biệt và va chạm là điều khó tránh khỏi. Vì thế, mỗi người được mời gọi biết khiêm nhường nhận lỗi, chân thành xin lỗi và quảng đại tha thứ, để những tổn thương được chữa lành và tình huynh đệ ngày càng bền chặt. 

Kế đến là tinh thần hăng say cộng tác. Người phục vụ cần biết lắng nghe trước khi nói, cảm thông trước khi phê bình, khích lệ thay vì làm nản lòng, xây dựng thay vì chia rẽ và biết đặt lợi ích chung lên trên ý riêng.

3. Trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể

Sau phần chia sẻ Lời Chúa, cộng đoàn bước vào giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người có những giây phút lắng đọng để nhìn lại hành trình phục vụ của mình, dâng lên Chúa những niềm vui, nỗi buồn, những thao thức, những thành công và cả những vết thương còn chưa được chữa lành.

Trong thinh lặng trước Thánh Thể, người phục vụ được nhắc nhớ rằng: không thể phục vụ bằng sức riêng, nhưng cần trở về với Chúa để được Chúa đổi mới, chữa lành và ban thêm sức mạnh.

Đúng 20g30, buổi tĩnh tâm khép lại.

Nhiều anh chị em đã sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, để giao hòa với Thiên Chúa, với chính mình và mở lòng tha thứ cho nhau. Mỗi người ra về trong niềm vui và bình an, với một tâm hồn được đổi mới để tiếp tục hành trình phục vụ.

Lời Chúa vẫn vang vọng như một lời mời gọi dành cho mỗi người:

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)

Nguyện xin Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng chuyển cầu, giúp mỗi thành viên Hội đồng Mục vụ, các Giáo khu và các Đoàn thể Giáo xứ Nhân Hòa luôn biết sống tinh thần khiêm nhường, tha thứ, quảng đại và cộng tác, để cùng với các mục tử xây dựng Giáo xứ thành một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương, vững mạnh trong đức tin và hăng say loan báo Tin Mừng.

Phục vụ không phải để tìm vinh quang cho mình, nhưng để làm sáng danh Chúa.

Phục vụ không phải bằng sức riêng, nhưng bằng một trái tim luôn ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Bài & Ảnh: Micael Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top