Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng

TGPSG -- Vào lúc 17g30, thứ Sáu ngày 31.07.2026, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa long trọng cử hành Thánh lễ kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, mừng bổn mạng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, do linh mục Giuse Hồ Thứ, PSS, chánh xứ Giáo xứ Nhân Hòa chủ sự, với sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, các thành viên Hội đồng Mục vụ, đại diện các hội đoàn, khách mời cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ, từ tối ngày 28.07.2026, cha chánh xứ đã tổ chức buổi tĩnh tâm, Chầu Thánh Thể và ban Bí tích Hòa Giải cho các thành viên Hội đồng Mục vụ. Những giờ phút lắng đọng trước Thánh Thể và lãnh nhận ơn giao hòa không chỉ giúp mỗi người nhìn lại hành trình phục vụ, mà còn kín múc sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục sống ơn gọi cộng tác với các mục tử trong tinh thần khiêm nhường và hiệp nhất.

Trước Thánh lễ, đoàn rước linh tượng Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng tiến từ khuôn viên giáo xứ vào thánh đường trong tiếng hát và lời kinh sốt sắng.

Hai lời di huấn vượt thời gian

Trong bài giảng, linh mục Giuse đã gợi lại cuộc đời và chứng tá của Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, vị Trùm họ đạo cương trực và nhiệt thành, đã cùng Thánh Phêrô Đoàn Công Quý hiến dâng mạng sống vì đức tin vào ngày 31.07.1859.

Theo cha Giuse, điều làm nên sự vĩ đại của vị Thánh tử đạo không chỉ là cái chết anh dũng vì Đức Kitô, mà còn là gia sản thiêng liêng ngài để lại cho con cháu và toàn thể Giáo hội qua hai lời di huấn vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay.

Trước hết là lời mời gọi sống tha thứ.

Đứng trước pháp trường, Thánh Emmanuel không căn dặn con cháu phải báo oán những người đã tố giác mình, nhưng tha thiết mời gọi mọi người biết tha thứ và cầu nguyện cho họ. Đó cũng chính là tinh thần của Đức Giêsu trên thập giá:

"Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Lc 23,34)

Cha Giuse nhấn mạnh, tha thứ không phải là sự yếu đuối hay chấp nhận điều sai trái, nhưng là sức mạnh của Tin Mừng. Chỉ khi biết tha thứ, con người mới có thể chữa lành những tổn thương, hóa giải hận thù và xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất trong yêu thương.

Lời di huấn thứ hai là hãy luôn trung thành với Giáo hội và hiệp nhất với các mục tử.

Thánh Emmanuel căn dặn con cháu phải gắn bó với Giáo hội, hiệp thông với cha xứ và cùng nhau xây dựng họ đạo. Đây chính là nền tảng để cộng đoàn giữ vững đức tin trước mọi thử thách của thời đại. Một giáo xứ chỉ có thể lớn mạnh khi mọi thành phần biết cộng tác, biết lắng nghe và cùng quy hướng mọi hoạt động về vinh quang Thiên Chúa.

Từ hai lời di huấn ấy, cha Giuse mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là các thành viên Hội đồng Mục vụ, tiếp tục sống tinh thần tử đạo giữa đời thường bằng sự hy sinh âm thầm, quảng đại phục vụ, dám từ bỏ ý riêng để xây dựng sự hiệp nhất và luôn đặt lợi ích của Giáo hội lên trên lợi ích cá nhân.

Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ dâng lời tri ân các linh mục, các tu sĩ, các hội đoàn và toàn thể cộng đoàn đã luôn đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho Hội đồng Mục vụ trong suốt hành trình phục vụ.

Khi lời di huấn trở thành đời sống

Điều đẹp nhất của ngày lễ không chỉ nằm ở việc tưởng nhớ một vị Thánh tử đạo, mà còn ở việc những lời di huấn của ngài đang được tiếp tục sống giữa cộng đoàn hôm nay.

Trong cuộc trao đổi với Ban Truyền thông Giáo xứ nhân dịp lễ bổn mạng, ông Giuse Trần Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nhân Hòa, người đã gắn bó với công việc phục vụ suốt hai mươi năm, chia sẻ một tâm niệm rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa:

"Bất cứ một nhiệm vụ nào, dù ở chức vụ hay ở vị trí nào thì cũng vẫn là người phục vụ cho giáo xứ, để giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn."

Đằng sau hai mươi năm ấy là biết bao hy sinh, áp lực và những khó khăn không thể kể hết. Thế nhưng, theo ông, điều giúp người phục vụ luôn vững bước chính là biết tín thác mọi sự trong tay Chúa:

"Hằng ngày tôi dâng tất cả những khó khăn lên cho Chúa, noi gương Thánh Bổn mạng để biết hy sinh, vị tha và cùng cộng tác với nhau phục vụ giáo xứ."

Những lời chia sẻ chân thành ấy như một sự gặp gỡ đẹp giữa bài giảng của cha Chánh xứ và thực tế đời sống mục vụ hôm nay. Hai lời di huấn của Thánh Emmanuel không chỉ còn là ký ức của lịch sử, mà đang được cụ thể hóa nơi những người âm thầm cộng tác với các mục tử bằng tinh thần khiêm nhường, hiệp nhất và quảng đại phục vụ.

Ông cũng bày tỏ niềm vui khi được đồng hành cùng nhiều thế hệ cha Chánh xứ. Dù mỗi vị có những đường hướng mục vụ riêng, tất cả đều gặp nhau ở một thao thức chung là xây dựng Giáo xứ Nhân Hòa ngày càng phát triển trong đời sống đức tin và tình hiệp thông. Ước mong lớn nhất của ông là cộng đoàn tiếp tục chung tay xây dựng một ngôi thánh đường khang trang hơn, để ngày càng có nhiều người được quy tụ bên Chúa và sống đức tin cách trọn vẹn.

Thánh lễ mừng bổn mạng khép lại lúc 18g30 trong niềm hân hoan với những tấm hình lưu niệm và buổi gặp gỡ huynh đệ của Hội đồng Mục vụ cùng quý cha và đại diện các hội đoàn.

Mừng kính Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng không chỉ là dịp tri ân một vị Thánh tử đạo của Giáo hội Việt Nam, mà còn là lời mời gọi mỗi người tín hữu biết để cho Tin Mừng thấm sâu vào đời sống bằng lòng tha thứ, tinh thần hiệp nhất và trái tim quảng đại phục vụ.

Nguyện xin Thánh bổn mạng luôn chuyển cầu cùng Chúa, để mỗi thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nhân Hòa tiếp tục là những cộng sự viên trung thành của các mục tử, góp phần xây dựng cộng đoàn ngày càng hiệp nhất, thánh thiện và trở nên dấu chỉ sống động của tình yêu Đức Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài & Ảnh: Micae Đình Thiên (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top