Giáo xứ Nhân Hòa: Nhớ về vị mục tử Giuse Lê Hoàng

Giáo xứ Nhân Hòa: Nhớ về vị mục tử Giuse Lê Hoàng

“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.” (Is 38,12)

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, cộng đoàn Giáo xứ Nhân Hòa đau buồn tiễn biệt Linh mục Giuse Lê Hoàng (1967 – 2026) – Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì, Chánh xứ Tân Phú, và cũng là người con thân thương từng gắn bó cả tuổi trẻ với mảnh đất Giáo xứ Nhân Hòa. Lật lại những tấm ảnh cũ, ký ức về một người anh nhiệt thành, một vị mục tử hy sinh lại ùa về, đong đầy thương nhớ.

Những mùa hè không quên của một người con Nhân Hòa

Nhìn lại những bức ảnh tư liệu năm 1997–1998, người ta không chỉ thấy những bức ảnh đã nhuốm màu thời gian, mà còn thấy cả một miền ký ức sống động. Giữa những buổi sinh hoạt Thiếu nhi, những chuyến cắm trại tại công viên Hoàng Văn Thụ hay nơi khoảng sân nhà thờ đơn sơ, hình ảnh người thanh niên Giuse Lê Hoàng hiện lên thật gần gũi và giản dị.

Không có khoảng cách, không chút nghi lễ trang trọng, nơi ấy chỉ có một người anh lớn luôn ngồi xuống bên các em, cùng chơi, cùng sinh hoạt và trao tận tay các em từng ổ bánh mì ấm áp.

Thời gian thắm thoắt trôi qua. Những em thiếu nhi ngày ấy nay đã trưởng thành; những mái đầu xanh năm nào nay đã điểm sương.

Ươm mầm Ơn gọi từ những điều bình dị

Tuổi thơ có thể không nhớ hết những lời giáo huấn của người lớn, nhưng sẽ khắc ghi rất lâu hình ảnh của một người luôn hiện diện bên mình: một nụ cười, một cử chỉ ân cần, một bàn tay sẻ chia.

Năm 1998, lớp học tình thương tại Giáo xứ Nhân Hòa mở ra với những bài học đơn sơ trên bảng đen. Nơi đó, người trẻ Giuse Lê Hoàng đã dấn thân, trao tặng thời gian, sức lực và tình yêu cho công cuộc giáo dục đức tin và nhân cách cho thế hệ trẻ.

Chính từ những bước chân âm thầm, những hành vi bác ái nhỏ bé ấy, Thiên Chúa đã âm thầm vun đắp và dệt nên tâm hồn mục tử của Ngài. Đời sống dấn thân của Cha Giuse không chỉ bắt đầu từ ngày được đặt tay truyền chức, mà đã được gieo mầm và lớn lên qua từng ngày sống giữa cộng đoàn Nhân Hòa.

Cột mốc ngày 26.06.2004 với Lễ phong chức Phó tế, và tiếp đó là Lễ thụ phong Linh mục ngày 24.06.2005 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn bởi Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, chính thức mở ra một chặng đường mới với thầy Giuse Lê Hoàng. Người thanh niên Giuse năm xưa đã trở thành Linh mục của Chúa, rồi sau này gánh vác trách nhiệm Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì kiêm Chánh xứ Giáo xứ Tân Phú.

Từ sân chơi thiếu nhi, từ những lớp học tình thương, Ngài tiến bước lên Bàn thờ Chúa, khoác vào mình sứ vụ phục vụ Dân Chúa với tinh thần hy sinh không mệt mỏi. Thế nhưng, trong trái tim của cộng đoàn Nhân Hòa, Cha Giuse vẫn mãi là người con ưu tú đã lớn lên từ chính nôi giáo xứ này.

Hành trình hoàn tất trở về Nhà Cha

Vào lúc 23g30 ngày 12.08.2026, thông tin Cha Giuse Lê Hoàng được Chúa gọi về đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho giáo xứ Tân Phú cùng toàn thể Giáo hạt Tân Sơn Nhì. Riêng đối với Giáo xứ Nhân Hòa, sự ra đi này mang một ý nghĩa đặc biệt. Cha Giuse không phải là một người xa lạ. Ngài là người con đã từng có những năm tháng tuổi trẻ nơi đây; từng đồng hành với các em thiếu nhi; từng hiện diện trong những sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ.

Cha Giuse Hồ Thứ, Chánh xứ GX Nhân Hòa đến kính viếng Cha Giuse Lê Hoàng

Vì thế, những bức ảnh cũ giờ đây không chỉ là tư liệu về một thời đã qua. Chúng trở thành những kỷ vật giúp cộng đoàn nhớ về một người con đã dành một phần tuổi trẻ của mình cho Nhân Hòa, trước khi bước vào hành trình dâng hiến và phục vụ Hội Thánh.

Dẫu biết rằng thời gian sẽ làm mờ đi những tấm ảnh, màu mực sẽ phai và các thế hệ sẽ nối tiếp nhau, nhưng dấu chân của một người mục tử hy sinh thì vẫn còn mãi. Ngài đã để lại nơi Nhân Hòa những dấu chân của tuổi trẻ nhiệt huyết, của tinh thần phục vụ vô vị lợi và của một tình yêu bao la dành cho thiếu nhi.

Tri ân và tiễn biệt

Cha Giuse thân mến,

Hôm nay, Giáo xứ Nhân Hòa không chỉ nghiêng mình trước một vị mục tử đã hoàn tất chặng đường lữ thứ, mà còn nhìn lại một người con đã từng lớn lên và yêu thương cộng đoàn này.

Chúng con xin tạ ơn Chúa vì món quà ơn gọi mang tên Giuse Lê Hoàng. Cảm ơn Cha vì những năm tháng dấn thân không ngừng nghỉ cho Giáo hội, và vì tình cảm sắt son Cha luôn dành cho quê hương Giáo xứ Nhân Hòa. Những việc làm âm thầm nhất, những hy sinh nhỏ bé nhất của Cha, Thiên Chúa là Đấng thấu suốt sẽ ghi nhận và thưởng công bội hậu.

Tạm biệt Cha Giuse – người thanh niên của mùa hè năm 1997, vị mục tử nhân lành của Giáo hội!

Đứng trước sự chia ly lệ rơi, cộng đoàn chúng con vẫn vững tin vào Đức Kitô Phục Sinh. Sự sống chỉ thay đổi mà không mất đi. Chúng con tin rằng nơi Nhà Cha vĩnh cửu, Cha sẽ không còn phải chịu những đau đớn, nước mắt của chốn trần gian, nhưng được an nghỉ muôn đời trong vòng tay thương xót của Thiên Chúa, bên Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

Giáo xứ Nhân Hòa kính thương nhớ và cầu nguyện cho Cha!

Bài: Micael Đình Thiên; Ảnh: GX Nhân Hòa

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top