Giáo xứ Nhân Hoà: Lễ an táng ông cố Augustinô Nguyễn Văn Đức

Giáo xứ Nhân Hoà: Lễ an táng ông cố Augustinô Nguyễn Văn Đức

WGPSG -- Trong niềm thương tiếc, hiệp thông cầu nguyện, vào lúc 9 giờ, ngày 14-2-2015, tại nhà thờ Nhân Hoà, cha Giuse Trần Minh Hùng - Giám tỉnh dòng Ngôi Lời Thánh Giuse VN - đã chủ sự Thánh lễ an táng ông cố Augustinô, thân phụ cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Phước Chân Lý, dòng Ngôi Lời. Đồng tế với ngài có cha Assisi Lê Quang Đăng - Hạt trưởng hạt Tân Sơn Nhì, cha Giuse Phạm Văn Nhân, chánh xứ, và 28 quý cha trong TGP TPHCM, quý cha trong dòng Ngôi Lời.

Mặc dù vào những ngày cận tết nhưng đã có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, các đoàn thể trong xứ, quý cộng đoàn, bà con thân hữu, bạn bè xa gần đến hiệp dâng cầu nguyện cho ông cố Augustinô.

Lúc 9 giờ, đoàn đồng tế quý cha tiến từ nhà Linh Mục Xuân Bích sang nhà thờ Nhân Hoà trong tiếng hát của ca đoàn thật sốt sắng.

Trong bài giảng, cha Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, dòng Đa Minh, đã chia sẻ: qua 3 bài đọc của lễ hôm nay, có 3 cái chết: cái chết của người công chính, cái chết của người tông đồ, cái chết của chính con Thiên Chúa; thật là nghịch lý và đầy thử thách cho niềm tin của chúng ta về thân phận con người và cái chết.

Cha đã diễn giải về 3 cái chết: cái chết của người công chính, người tin Chúa. Theo cái nhìn của người đời là vô phúc, tủi nhục, bị trừng phạt, bị tiêu diệt. Nhưng trong Sách Thánh thì họ được chứa chan niềm vui bất tử, họ sẽ được rạng rỡ như vàng được tinh luyện trong lửa, chỉ có đức tin mới có cái nhìn như vậy.

Theo Tin Mừng Maccô, trình thuật việc kết thúc cuộc tử nạn của Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu Kitô là Đấng công chính, đã chịu chết bi thương trên cây Thánh giá, Ngài đã phục sinh như Thánh Phaolô nói, nếu không Kitô hữu chúng ta là kẻ khốn khổ nhất. Đức Kitô đã khai mở và kiện toàn đức tin của chúng ta.

Thánh Phaolô đã kiên cường chịu tử vì đạo, Ngài nói: “Tôi đã chiến đấu trong một cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin, giờ đây chỉ chờ đợi vòng hoa”.

Cái chết của Đức Giêsu, của Thánh Phaolô đã chiến thắng tội lỗi, sự bất toàn của con người, đưa người tín hữu về hưởng vinh phúc trên Trời.

Ông cố Augustinô đã trải qua cuộc đời gần 1 thế kỷ tin vào Chúa, ông đã trải qua nhiều gian lao để sống công chính, phải chấp nhận nhiều mất mát, thua thiệt vì Đức tin, ông không nhìn cái sống và theo kiểu trần gian. Ông có đời sống chính trực, công bình, yêu mến Thánh lễ, không bỏ Thánh lễ ngay khi đau ốm, tuổi già sức yếu. Ông rất yêu mến Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi. Sau khi mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức là ngày sinh nhật 11-2 của mình, ông đã bước vào sinh nhật vĩnh cửu trên Thiên Quốc. Ông đã để lại tấm gương cho con cháu noi theo.

Kết bài giảng, cha  cầu nguyện: Lạy Chúa, dẫu rằng chúng con sinh ra là để chết và gánh nặng về điều ấy, nhưng lạy Chúa, Chúa đã mang lại niềm vui kỳ lạ đến nỗi không giải thích được, vì Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa và lòng chúng con khắc khoải khôn nguôi, khi được yên nghỉ trong Chúa. Amen.

Kết thúc Thánh lễ, cha Phanxicô Xaviê thay lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý cộng đoàn, ân nhân, thân bằng quyến thuộc xa gần.

Sau đó là nghi thức tiễn biệt do cha Giuse Nguyễn Ngọc Phúc - chánh xứ Gò Mây - cử hành. Linh cữu ông cố đã được di quan đến Trung tâm Hoả táng Bình Hưng Hoà trong niềm thương tiếc. Xin Chúa sớm đưa linh hồn ông cố về hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng.

Ông cố Augustinô Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1923 tại Vĩnh Long. Từ trần 12/02/2015, nhằm ngày 24 tháng chạp Giáp Ngọ, tại số nhà: 33/8 Đường Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh; thuộc giáo xứ Nhân Hoà, giáo hạt Tân Sơn Nhì, TGP TPHCM. Hưởng thọ 93 tuổi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top