Thánh lễ mừng kính Thánh Têrêsa Calcutta, bổn mạng Caritas Hạt Chí Hòa
TGPSG -- “Yêu nghĩa là đến, là đi, là rời. Tình yêu là một chuyển động.”
Linh mục Giuse Trần Trung Hiếu, chánh xứ Nam Hòa, đã chia sẻ như trên khi chủ tế Thánh lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, mừng bổn mạng Caritas Giáo hạt Chí Hòa, được cử hành lúc 17g30 ngày 04-09-2026 tại nhà thờ Nam Hòa.
Đồng tế với ngài có linh mục phó xứ Marcô Huỳnh Quang Tú; linh mục Phaolô Nguyễn Quốc Duy, chánh xứ Thái Hòa; cùng linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Tân, quyền Hạt trưởng Chí Hòa.
Hiện diện trong Thánh lễ có đông đảo thành viên Caritas Hạt Chí Hòa, các nữ tu và giáo dân trong giáo xứ Nam Hòa.
.png)
Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ tiền đường nhà thờ tiến lên cung thánh.
.png)
.png)
Trong bài giảng, linh mục chánh xứ Giuse chia sẻ về ý nghĩa của Caritas. Ngài quảng diễn:
“Bản chất của con người là yêu thương và chữa lành; tình yêu ấy bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, Đấng là tình yêu. Nhưng tình yêu đích thực không thể đứng yên: ‘Yêu nghĩa là đến, là đi, là rời. Tình yêu là một chuyển động.’
Hình ảnh Đức Giêsu luôn lên đường. Người rời khỏi hội đường để đến nhà ông Simon, nơi có một người bệnh. Người không chỉ đến, nhưng còn cúi xuống và chạm vào người đau khổ.
Yêu không chỉ là đến, mà yêu còn là cúi xuống; tình yêu còn được thể hiện bằng sự chạm đến con người trong chính hoàn cảnh của họ. Hình ảnh Đức Giêsu đến với người đau khổ được linh mục Giuse nối kết với cuộc đời Thánh Têrêsa Calcutta, vị thánh bổn mạng của Caritas Hạt Chí Hòa.
Thánh Têrêsa đã rời khỏi Hội dòng Loreto để bước vào một hành trình mới, dành cuộc đời phục vụ những người nghèo khổ, những con người bị bỏ rơi bên lề xã hội và những người mà nhiều người không dám đến gần. Mẹ đã đến, cúi xuống và chạm vào họ, bởi nơi những con người nghèo khổ ấy, Mẹ nhận ra chính Chúa Giêsu.
Đó cũng chính là lời mời gọi dành cho mỗi thành viên Caritas: bước ra khỏi vùng an toàn, đến với những vùng ngoại vi, cúi xuống trước những hoàn cảnh bất hạnh và dùng đôi tay của mình để chạm đến những nỗi đau của con người.
Lời Đức Giêsu: ‘Đừng giữ Thầy lại. Thầy còn phải đến với những thành khác, vì Thầy được sai đến để làm việc đó.’ Lời ấy trở thành một lời thôi thúc đối với Caritas: đừng dừng lại ở những nơi quen thuộc, đừng chỉ phục vụ trong một phạm vi an toàn, nhưng hãy tiếp tục lên đường đến với những người đang cần được yêu thương và nâng đỡ.
Những người làm công tác bác ái có thể trở thành ‘cây ATM’ nếu chỉ dừng lại ở việc phát gạo, phát cơm, phát quà mà thiếu sự đồng cảm và đồng hành với người nghèo. Bác ái Kitô giáo không chỉ là trao một món quà, mà còn là gặp gỡ, đồng hành và chạm đến con người trong hoàn cảnh cụ thể của họ.
Tình yêu phải luôn chuyển động. Caritas được mời gọi trở thành những người ra đi, những môn đệ thừa sai mang ánh sáng Tin Mừng đến với những hoàn cảnh bất hạnh. Để có thể yêu thương và phục vụ cách bền bỉ, cội nguồn của mọi hoạt động Caritas chính là đời sống cầu nguyện.
Chính Đức Giêsu đã tìm đến nơi thanh vắng để cầu nguyện. Thánh Têrêsa Calcutta cũng bắt đầu ngày sống phục vụ người nghèo sau giờ chầu và gặp gỡ Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ cuộc gặp gỡ với Chúa, người môn đệ nhận được sức mạnh để được sai đi và phục vụ tha nhân.
Các thành viên Caritas được mời gọi biết dành thời gian gặp gỡ Chúa trong Thánh lễ, trước Thánh Thể và trong những giây phút thinh lặng của đời sống hằng ngày. Chính sự gặp gỡ ấy giúp mỗi người được đổi mới trong đức tin và tiếp tục sống ơn gọi Caritas, ơn gọi của tình yêu.”
.png)
Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.
.png)
.png)
Trước khi kết thúc Thánh lễ, linh mục chủ sự gửi lời chúc mừng bổn mạng đến Ban Caritas Giáo hạt Chí Hòa. Ngài cầu chúc các thành viên Caritas luôn biết noi gương Thánh Têrêsa Calcutta, sống tình yêu bằng những hành động cụ thể, biết đến gần, cúi xuống và chạm đến những người đang gặp khó khăn.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày. Niềm vui của ngày mừng bổn mạng được diễn tả qua những tấm hình chụp chung trước cung thánh.
Tiếp đó, trong tinh thần bác ái và sẻ chia, linh mục Giuse Trần Trung Hiếu đã đại diện trao những phần quà và học bổng cho 21 em trong Giáo hạt Chí Hòa.
.png)
.png)
.png)
Những phần quà và học bổng không chỉ mang ý nghĩa vật chất, nhưng còn là sự quan tâm, đồng hành và khích lệ dành cho các em. Qua những nghĩa cử nhỏ bé nhưng thiết thực, Caritas tiếp tục thực hiện sứ mạng đem tình yêu đến với những người đang cần được nâng đỡ.
Bài: Anrê Tạ Duy Phong & Ảnh: Thái Sương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ cầu nguyện cho năm học mới của giới Giáo chức Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn
-
Gia đình Cùng Theo Chúa - Việt Nam mừng sinh nhật thứ 33 -
Nội san Lửa Mến tháng 9.2026 -
Giới Doanh nhân Công giáo Sinh hoạt và Thánh lễ ngày 23-8-2026 -
Caritas Hạt Thủ Thiêm: Chia sẻ yêu thương - Nâng bước em đến trường -
Hành hương về bên Mẹ - Hành trình của tình hiệp thông và loan báo Tin Mừng -
Caritas Tổng Giáo Phận Sài Gòn khánh thành Nhà Gioan Thiên Chúa – Bà Điểm -
Lễ Tổng kết khóa A3 – Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng Cấp I -
Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Tổng Giáo phận Sài Gòn dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Lê Hoàng -
Sa mạc huấn luyện Huynh trưởng cấp 2 - Tabor 38
bài liên quan đọc nhiều
- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Giới thiệu Dòng La San