Giáo xứ Môi Khôi: Thánh Lễ Tro - 2026

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh Lễ Tro - 2026

Giáo xứ Môi Khôi: Thánh Lễ Tro - 2026

TGPSG -- “Sám hối không phải là chìm trong mặc cảm, nhưng là dám nhận ra lỗi lầm để đổi mới bản thân.”                                                              Trên đây là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) chánh xứ Đa Minh Nguyễn Khải Tú trong Thánh lễ Tro, được cử hành lúc 5g30 ngày 20/02/2026, tại nhà thờ Môi Khôi, do ngài chủ tế. Giáo dân đã quy tụ đông đảo tại thánh đường để tham dự - mở đầu Mùa Chay thánh, trong bầu khí trang nghiêm, và thấm đượm tâm tình hoán cải.

Lễ Tro không chỉ là một nghi thức phụng vụ, mà còn là một cử hành đánh thức lương tâm mỗi người. Dấu tro trên trán nhắc nhở thân phận mong manh của kiếp người: “Người là bụi tro và sẽ trở về bụi tro.” Giáo Hội không dừng lại ở sự mong manh ấy, mà trao ban cho chúng ta một lời mời gọi đầy hy vọng: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Chính trong hai chiều kích ấy - sám hối và tin - người Kitô hữu bước vào hành trình bốn mươi ngày thanh luyện.

Trong bài giảng, Lm Đa Minh mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình. Sám hối không phải là chìm trong mặc cảm, nhưng là dám nhận ra lỗi lầm để đổi mới bản thân. Đó là can đảm nhìn lại những lần nóng giận làm tổn thương người thân, những toan tính ích kỷ, hay những lúc đặt giá trị vật chất lên trên tinh thần Tin Mừng. Sám hối là khởi đầu của hy vọng; bởi khi ý thức mình yếu đuối, ta mở lòng cho ân sủng Chúa hoạt động.

Để minh họa cho sự yếu đuối và phản ứng thiếu yêu thương của con người, Lm giảng lễ kể một câu chuyện: Có một con dê chẳng may rơi xuống giếng. Nó kêu la thảm thiết vì sợ hãi. Những người xung quanh nghe thấy nhưng không đủ sức kéo nó lên. Bực mình vì tiếng kêu không dứt, họ bàn nhau ném đá xuống giếng cho nó chết để khỏi bị làm phiền. Thế nhưng, mỗi lần đá ném xuống trúng thân dê rồi bật ra và rơi xuống đáy giếng. Dần dần, những hòn đá tích tụ ngày một nhiều, vô tình tạo thành một nền đất cao hơn. Con dê, dù thân mình đầy thương tích vì đá trúng, cuối cùng đã từng bước leo lên khỏi miệng giếng và thoát chết.

Từ câu chuyện ấy, ngài mời gọi cộng đoàn suy nghĩ: Có khi nào trong cuộc sống, chúng ta giống như những người ném đá, thay vì nâng đỡ người sa ngã lại góp thêm tổn thương bằng lời nói, thái độ hay sự dửng dưng? Và cũng có khi, chúng ta chính là “con dê” ấy - bị tổn thương bởi những lời phán xét, hiểu lầm - nhưng nếu biết kiên trì và tín thác, thì chính những “hòn đá” của cuộc đời lại có thể trở thành bậc thang giúp ta trưởng thành.

Cha mời gọi cộng đoàn bớt xét đoán, biết tha thứ và tập sống lòng thương xót. Hãy giảm bớt thời gian dành cho mạng xã hội để tránh những lời bình luận vô cảm; hãy tiết kiệm chi tiêu để chia sẻ với người nghèo; hãy can đảm làm hòa với người đã từng làm mình tổn thương. Đó chính là những cách thế cụ thể để sám hối và tin vào Tin Mừng.

Sau bài giảng, nghi thức xức tro được cử hành trong bầu khí sâu lắng. Cha Đa Minh quỳ lãnh nhận tro trước, như một lời nhắc nhở rằng mọi người - kể cả mục tử - đều cần hoán cải. Từng người tiến lên, cúi đầu đón nhận tro cùng lời nhắn nhủ: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Dấu tro ấy không phải là biểu tượng của buồn sầu, nhưng là khởi đầu cho một hành trình đổi mới.

Thánh lễ tiếp tục với Lời nguyện tín hữu và Phụng vụ Thánh Thể. Sau lời truyền phép, bánh và rượu trở nên Mình và Máu Đức Kitô. Khi rước lễ, mỗi người không chỉ đón nhận Chúa vào tâm hồn, mà còn được mời gọi mang Chúa vào đời sống thường ngày.

Thánh lễ kết thúc lúc 6g30. Cộng đoàn ra về trong thinh lặng nhưng đầy suy tư. Dấu tro rồi sẽ phai, nhưng lời mời gọi hoán cải cần được khắc ghi trong tâm hồn. Đi lễ không chỉ để chu toàn một bổn phận, nhưng để mang Chúa về nhà, để Người hướng dẫn và thánh hóa từng suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Lễ Tro không phải là ngày buồn, nhưng là ngày khởi đầu của hy vọng. Từ tro bụi của sự yếu đuối, Thiên Chúa có thể làm bừng lên sức sống mới. Và nếu mỗi người biết sám hối chân thành, biết tin vào Tin Mừng và sống với trái tim yêu thương, thì hành trình bốn mươi ngày Mùa Chay sẽ trở thành con đường dẫn đến ánh sáng Phục Sinh.

Bài: Lucia Thanh Trúc (TGPSG)
nh: Giuse Huỳnh Long

Top