Giáo xứ Môi Khôi: Giáo khu Giacôbê mừng lễ bổn mạng
TGPSG -- "Mỗi người chúng ta hãy nỗ lực dứt khoát xa lánh cám dỗ và trung thành bước đi theo Chúa, như chính hành trình từ một con người rất đời đến cái kết 'rất thánh' của Thánh Giacôbê Tông đồ."
Đó là thông điệp chính được Linh mục (Lm) Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh chia sẻ trong Thánh lễ mừng kính Thánh Giacôbê Tông đồ - Bổn mạng Giáo khu Giacôbê, cử hành được cử hành trọng thể vào lúc 17g30 thứ Sáu ngày 24.07.2026, tại nhà thờ Giáo xứ Môi Khôi,
Thánh lễ do Lm Chánh xứ Đaminh Nguyễn Khải Tú chủ tế. Đồng tế với ngài có Lm Gioan Baotixita Phạm Văn Vinh. Đến tham dự Thánh lễ có đại diện Ban Hội đồng Mục vụ, Ban Điều hành các Giáo khu cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ đài Đức Mẹ tiến vào cung thánh.




Mở đầu phần chia sẻ Lời Chúa sau bài Tin Mừng (Mt 20, 20-28), Lm Gioan Baotixita đã gửi lời chúc mừng chân thành đến cộng đoàn Giáo khu Giacôbê nhân ngày bổn mạng. Ngài đi thẳng vào thực tế mà nhiều tín hữu thường vấp phải: sự nhầm lẫn giữa Thánh Giacôbê Tiền và Thánh Giacôbê Hậu trong nhóm 12 Tông đồ. Ngài lưu ý rằng câu nói nổi tiếng "Đức tin không có việc làm là đức tin chết" là của Thánh Giacôbê Hậu, chứ không phải vị Thánh quan thầy mà giáo khu mừng kính hôm nay.

Phân tích sâu hơn về chân dung Thánh Giacôbê Tiền, Lm Gioan Baotixita chỉ ra những nét rất thực tế, gần gũi và "rất đời" của ngài:
- Ngài cũng có những yếu đuối như bao con người khác: từng ngủ gục khi Chúa Giêsu muốn các Tông đồ tỉnh thức, từng hoảng sợ và chạy trốn khi Thầy bị bắt.
- Ngài cũng có tham vọng quyền lực khi cùng người anh em đến xin ngồi bên hữu, bên tả Chúa.
- Ngài sở hữu tính cách rất nóng nảy, đến mức từng muốn xin lửa từ trời xuống thiêu đốt làng Samaria (Lc 9, 54), khiến hai anh em ngài mang biệt danh là "con của sấm sét".
Tuy nhiên, Lm Gioan Baotixita nhấn mạnh: Xuất phát điểm là một con người "rất đời", nhưng Thánh Giacôbê Tiền đã có một kết thúc "rất thánh". Khi nghe tiếng Chúa gọi, ngài dứt khoát bỏ lại tất cả từ nghề nghiệp đến gia đình để đi theo Ngài. Trước câu hỏi của Chúa Giêsu: "Các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không?", ngài đã sẵn sàng đón nhận và trở thành vị Tông đồ đầu tiên hy sinh mạng sống vì Tin Mừng.
Mượn hình ảnh "kho tàng chứa đựng trong những bình sành", ngài nhắn ngủ cộng đoàn: Con người chúng ta vốn đầy đặn yếu đuối và mỏng giòn, nhưng điều quan trọng là biết cậy dựa vào ơn Chúa và nỗ lực hết mình. Chi tiết Thánh Giacôbê luôn xuất hiện trong những biến cố quan trọng có Chúa hiện diện chính là bài học lớn: "Thánh nhân chỉ có mặt ở những nơi có Chúa. Điều đó mời gọi mỗi người chúng ta hôm nay: Liệu ta có đủ dứt khoát né tránh những nơi đầy cám dỗ, những ẩn khuất đen tối? Chúng ta hãy biết hiện diện ở những nơi làm gia tăng đức tin, nỗ lực dứt khoát từ bỏ tội lỗi để theo Chúa mỗi ngày."
Sau bài giảng, cộng đoàn tiến sang phần Lời nguyện chung. Kế đó, các đại diện trong Giáo khu Giacôbê Tông đồ đã trang trọng tiến dâng lên bàn thờ Chúa những lễ vật gồm nến sáng, hoa tươi, bánh rượu và những lao công gặt hái được trong đời sống hằng ngày, gói trọn tâm tình tạ ơn và ước mong tiếp tục thăng tiến giáo khu.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể thật trang nghiêm và sốt sắng.


Cuối Thánh lễ, đại diện Ban Điều hành Giáo khu Giacôbê Tông đồ đã bày tỏ tâm tình tri ân đến Lm Chánh xứ Đaminh, Lm Gioan Baotixita cùng toàn thể cộng đoàn đã đến tham dự và cầu nguyện cho giáo khu, các em nhỏ đại diện giáo khu đã dâng trao những bó hoa tươi thắm lên hai vị Linh mục để tỏ lòng kính mến và tri ân.


Thánh lễ kết thúc lúc 18g40 trong bầu khí hân hoan. Sau đó, các linh mục cùng chụp hình lưu niệm với Ban Điều hành và cộng đoàn Giáo khu tại thềm cung thánh.

Bài & Ảnh: Giuse Huỳnh Long (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình Giáo xứ Nhân Hòa tĩnh tâm mừng lễ Bổn mạng
-
Giáo xứ Thạch Đà: Mừng lễ Thánh Gioakim và Anna, bổn mạng Hội Hiền Mẫu Giáo khu 1 -
Hội Trợ Tá và Ca đoàn Fatima Giáo họ Vĩnh Lộc hành hương và nghỉ dưỡng -
Giáo xứ Bùi Môn: Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, lan tỏa bác ái Phúc Âm -
Giáo xứ Tân Đức: Ngoại khóa Salomon III - Hành trình lớn lên trong Chúa -
Giáo xứ Bình Phước mừng 70 năm thành lập giáo xứ -
Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng kính Thánh Đaminh Savio - Bổn Mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Phú Xuân: Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức là để trở thành những người thừa sai -
Mừng Lễ kính Đức Mẹ núi Cát Minh – Bổn mạng Hội Dòng Ba Cát Minh Giáo xứ Vĩnh Hòa 2026 -
Giáo xứ Thánh Phaolô: 167 thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa