Giáo xứ Mẫu Tâm: Thánh lễ cầu cho các linh hồn
WGPSG -- “Nếu hạt giống rơi xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trở nên trơ trọi. Nhưng nếu nó chết đi thì mới trổ sinh nhiều hoa trái. Ai yêu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai hiến mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng sẽ được sống đời đời” (Ga 12, 25).
Vào lúc 19g30 ngày 02.11.2013, tại nhà chờ Phục Sinh thuộc giáo xứ Mẫu Tâm, Cha chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Tâm cùng các Cha Đaminh Đinh Trần Thanh Tú và Giuse Đỗ Đức Phú, dòng Camillô (MI) đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh lễ quy tụ đông đảo cộng đoàn dân Chúa là những giáo dân trong và ngoài giáo xứ có người thân đang gửi hài cốt tại nhà chờ Phục Sinh.
Sau bài Tin Mừng, Cha giảng lễ đã chia sẻ: Trong quy luật tự nhiên Sinh - Lão - Bệnh - Tử thì cái chết là điều sợ nhất của con người. Giáo hội dành riêng Tháng Mười Một là tháng để cầu nguyện cho các linh hồn, kính nhớ tổ tiên, tưởng nhớ tới những người đã khuất; đồng thời, Giáo hội cũng muốn những người còn đang sống hãy nghĩ đến thân phận của mình: ngày nào đó cũng sẽ phải ra đi như những người thân yêu của mình.
Yêu mến, biết ơn, vâng lời, giúp đỡ cha mẹ khi còn sống và cầu nguyện cho cha mẹ khi đã qua đời là bổn phận và trách nhiệm của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều khi chúng ta đã không thể chu toàn hết trách nhiệm ấy. Vì thế, trong Tháng Mười Một này, Giáo hội nhắc nhở chúng ta cầu nguyện một cách đặc biệt để làm mới lại những yêu thương ấy đối với những người đã khuất, từ đó làm mới lại mối dây yêu thương, tương kính với những người đang sống.
Đã một thời sống cùng với chúng ta trên cuộc đời này, nhưng vì những lý do nào đó, người thân của chúng ta đã ra đi trước. Mang thân phận của con người nào có ai hoàn hảo, nên những linh hồn mang lấy tội mà đi vào cõi chết. Như vậy, để được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn bên Chúa, linh hồn phải được thanh luyện cho xứng đáng trước sự thánh thiện vô cùng của Ngài. Vì thế, chúng ta dâng Thánh lễ, dâng những hy sinh của mình để cầu nguyện cho họ. Hãy nhớ rằng khi cầu nguyện cho các linh hồn chính là biểu lộ thái độ lòng biết ơn của chúng ta đối với họ.
Bên cạnh việc đọc kinh, cầu nguyện cho các linh hồn thì việc đi viếng nghĩa trang, phần mộ cũng hết sức cần thiết không chỉ riêng trong Tháng Mười Một. Điều này thật có ích cho chúng ta vì qua những gì chúng ta làm, qua những hũ hài cốt chúng ta thấy, chúng ta nhận ra được cuộc sống con người thật quá ngắn ngủi.
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, chúng ta phó thác người thân của chúng ta nơi Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Phát Diệm: Lễ kính Thánh Đa Minh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh 2024
-
Giáo xứ Tam Hải: Hội chợ Đaminh Saviô nối kết những nụ cười -
Giáo xứ Tân Trang: Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ 2024 -
Đức cha Andrew Souksavath Nouane Asa (Lào): Thăm và cử hành Thánh lễ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình -
Giáo xứ Hà Nội: Ban Lễ sinh mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thăng Long: Phóng sư - Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Giáo xứ Tân Trang: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 50 năm hình thành và phát triển -
Đền Thánh Vincente - GX Thăng Long: Mừng lễ bổn mạng và ngày hành hương đầu tiên Đền Thánh Vincente -
Bản Tin 632 Giáo Xứ Chợ Đũi -
Giáo xứ Chợ Quán: Mừng kính Thánh Đa Minh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Thánh lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Thánh lễ tạ ơn: 54 năm Hồng Ân Linh Mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy