Giáo xứ Martino: Mừng thành lập Junior Legio

Giáo xứ Martino: Mừng thành lập Junior Legio

WGPSG -- Nhân dịp Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, giáo xứ Martino, hạt Tân Sơn Nhì đã tổ chức Thánh lễ tạ ơn mừng thành lập Praesidium Junior của giáo xứ vào chiều 8/9/2014. Thánh lễ do cha Giuse Phạm Hoàng Lương - chính xứ Martino - chủ tế, cha Antôn Thi - dòng Thừa Sai - đồng tế và giảng lễ.

Trước Thánh lễ là phần giao lưu họp bạn theo Thủ bản Legio Mariae. Anh chị em Legio Mariae trong giáo xứ đã tâm tình, chia sẻ về những hoàn cảnh dẫn đến việc gia nhập Legio, về những kỷ niệm vui buồn của người chiến sỹ Mẹ Maria khi làm công tác tông đồ. Nhạc sỹ “U 70” Phạm Đức Huyến đã trình diễn cho mọi người nghe một sáng tác trước đây của mình là bài “Trinh Vương Maria” (Như một vầng trăng, vầng trăng tuyệt vời…). Qua phần giao lưu, mọi người thấy được một số hoạt động âm thầm của các hội viên Legio. Curia Bình Tân được thành lập cách nay gần 2 năm, hoạt động tông đồ trong 5 giáo xứ của hạt TSN, tính đến nay cả 5 giáo xứ đều đã có Junior.

Trong phần giảng lễ, cha Antôn chia sẻ: Khi nguyên tổ phạm tội, Chúa đã nguyền rủa con rắn “… Người phụ nữ sẽ đạp đầu ngươi và ngươi sẽ cắn gót chân Người…” Người phụ nữ Kinh Thánh Cựu ước nhắc đến đó chính là Đức Maria sau này, đó là Vầng Đông báo trước sự xuất hiện của Mặt Trời Công Chính là Chúa Giêsu. Vì vậy, dịp Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, tất cả mọi người đều có lý do để vui mừng, và mời gọi mọi người, nhất là các HV Legio, phải chiến đấu chống lại Satan để đem các linh hồn về cho Chúa. Anh chị em Legio đã có nhiều cố gắng để giúp các cha xứ đưa nhiều người trở về với Chúa. Là con cái của Mẹ, mọi người phải biết giúp nhau cùng sửa lỗi.

Cha kể về một cộng đoàn nữ tu ở châu Âu trong Thế chiến II. Để bảo toàn tính mạng và trinh tiết trước Phát-xít, xơ Bề trên và mọi người, sau khi cầu nguyện trong cơn quẫn bách, đã nảy ra ý tưởng tự rạch mặt, cắt mũi, cắt tai của mình. Nhờ đó, quân giặc đã bỏ đi khi nhìn thấy những khuôn mặt đầy máu me, và quý xơ đã bảo vệ được chính mình. Cha nói tiếp: Các xơ làm được điều đó, còn chúng ta có thể làm được không? Mẹ là Mẹ Hằng Cứu giúp, Mẹ sẽ giúp nếu chúng ta biết trông cậy phó thác, cầu xin cùng Mẹ…

Sau lễ, mọi người đã quây quần trong sảnh nhỏ của một nhà hàng địa phương - do công trình nhà xứ chưa hoàn toàn - để cùng chung vui với nhau. Hiệp thông trong Thánh lễ và tiệc liên hoan còn có các Ủy viên chuyên trách Giới trẻ Senatus, đại diện Comitium Sài Gòn 3, quý vị trùm trong HĐMVGX và các khách mời khác. Cha chính xứ tham dự đầu buổi tiệc để chúc mừng mọi người. Nhiều tiết mục văn nghệ sôi nổi đã được các bạn trẻ Legio và các em Junior trình diễn. Khi dự tiệc các em đã mặc chiếc áo thun xanh có gắn logo riêng do Curia Bình Tân may tặng.

Được biết, giáo xứ Martino được thành lập nhân dịp Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa 1/1/2014. Trước kia, nhà thờ Martino là họ lẻ của giáo xứ Tân Phú, giáo hạt TSN.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top