Giáo xứ Mai Khôi: Tĩnh tâm Mùa Chay
![](/sites/default/files/Images/201803/20180305_182134.jpg)
WGPSG -- “Hãy sám hối để nhận ra tình thương của Chúa. Hãy dứt khoát đứng dậy để thoát ra khỏi tình trạng tội lỗi của mình, trở về trong vòng tay yêu thương của Chúa”.
Dù dư âm của ngày tết vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng ngay ngày đầu tĩnh tâm Mùa Chay, những hàng ghế trong nhà thờ giáo xứ Mai Khôi đã đầy ắp người đến tham dự. Cha Antôn Nguyễn Văn Dũng, Dòng Chúa Cứu Thế, giảng phòng 3 ngày từ 5/3 đến 7/3/2018 với chủ đề: “Tình yêu hiến mình”. Ngày đầu tiên cha nói về đứa con hoang đàng. Ngày thứ hai suy gẫm về người cha nhân từ và ngày thứ ba nói về sự trở về của người con.
Trong bài giảng, cha Antôn chia sẻ: “ Mùa Chay là mùa chúng ta cùng nhau trở về để thay đổi cuộc sống của chúng ta. Giáo xứ dành ra 3 ngày tĩnh tâm cho chúng ta sám hối trở về cùng Chúa. Qua bài Tin Mừng Người cha nhân hậu của Thánh Luca, chúng ta nhận ra hình ảnh của mình qua người con. Người con đang sống hạnh phúc với cha mình lại đòi chia gia tài. Khi có tiền của vật chất, anh sống xa rời tình thương của cha, rơi vào vòng xoáy cuộc đời. Kết cục là dẫn đến cuộc sống khốn khổ. Khi ra khỏi tình thương của Thiên Chúa, chúng ta chỉ còn sự thất vọng. Người con chỉ có thể hạnh phúc khi còn ở với cha, rời cha dù ôm theo tài sản nhưng vẫn mất tất cả hạnh phúc. Như Adam, Eva ngày xưa coi Chúa là người kiềm hãm sự tự do của 2 ông bà. Ông bà nghe lời ma quỷ, không cần Chúa nữa, cắt đứt tình cha con với Chúa ăn trái cấm. Sau đó là gì? Là ông bà cảm thấy mình trần truồng, yếu đuối trước mặt Chúa, trốn vào bụi gai, dấn thân vào đau khổ, chết choc, tủi nhục của cuộc đời.
Lời Chúa sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta. Chúng ta phải tĩnh tâm để nhận ra đời mình chỉ có thể bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa, đừng rời khỏi Chúa, đừng quay quắt trong phù vân của cuộc đời. Mỗi gia đình nếu thiếu sự hiện diện của Thiên Chúa không thể có bình an được.
Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy nhận ra thân phận thấp hèn của chúng ta, nhận ra những lỗi lầm thiếu sót của chúng ta, cùng đứng dậy trở về cùng Chúa.
bài liên quan mới nhất
![](/Images/Articles/MainImages/16072024_124225.jpg)
- Giáo xứ Don Bosco Xuân Hiệp: Ngày Bác ái – lần 2 năm 2024
-
Giáo họ Phanxicô Xaviê, hạt Tân Sơn Nhì: Hồng ân Thánh Thần -
Giáo xứ Thánh Linh: Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn về thăm và dâng Thánh lễ tại nhà thờ Tân Định -
Giáo xứ Bắc Dũng: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức -
Giáo xứ Thuận Phát: Lễ kính thánh tử đạo Anê Lê Thị Thành và trưng bày thánh tích của thánh nhân -
Giáo xứ Nam Thái: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức 2024 -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và Rước Lễ lần đầu 10.07.2024 -
Giáo xứ Hòa Hưng: Legio Mariae xuất du hè 2024 -
Bản Tin 641 Giáo Xứ Chợ Đũi
bài liên quan đọc nhiều
![](/Images/Articles/MainImages/19062023_211814.jpg)
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa