Hội Lòng Chúa Thương Xót hạt Chí Hòa: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

TGPSG -- “Kinh Thánh là quyển sách về tình yêu, dạy chúng ta yêu thương anh chị em mình, yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ.”

Trên đây là chia sẻ của linh mục Phêrô Ngô Lập Quốc, chánh xứ Nghĩa Hòa, linh hướng Hội Lòng Chúa Thương Xót hạt Chí Hòa trong Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót, cử hành lúc 17g30 ngày 13.10.2026 tại nhà thờ Lộc Hưng.

Thánh lễ do linh mục chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành chủ tế. Đồng tế với ngài có linh mục Phêrô Ngô Lập Quốc và linh mục phó xứ Gioan Trần Lưu Minh Thiện, cùng sự tham dự cùa giáo dân trong giáo xứ và Hội Lòng Chúa Thương Xót hạt Chí Hòa.

Trong bài giảng lễ, linh mục Phêrô Ngô Lập Quốc mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống của mình qua bài Tin Mừng về những người Pharisêu tuân giữ các quy định thanh sạch bên ngoài nhưng bị Chúa Giêsu khiển trách. Ngài giải thích rằng việc rửa tay trước khi ăn là điều tốt về mặt vệ sinh, nhưng Chúa không chỉ nhìn những gì thể hiện bên ngoài mà còn quan tâm đến tâm hồn mỗi người.

Từ bài Tin Mừng, ngài đề cập đến khuynh hướng chú trọng hình thức trong đời sống đức tin. Có người làm việc bác ái nhưng muốn nhiều người biết đến, thích phô trương việc mình làm để được khen ngợi. Trong khi đó, Chúa Giêsu dạy rằng khi làm việc bác ái, tay phải làm thì đừng cho tay trái biết. Điều quan trọng là lòng thành của mỗi người trước mặt Thiên Chúa.

Ngài cũng nhắc đến những người đi nhà thờ, đọc kinh, cầu nguyện, bề ngoài có vẻ đạo đức nhưng khi trở về nhà lại sống khác với những điều đã thể hiện. Vì thế, mỗi người cần đón nhận và thực hành lời Chúa, thay vì nghe rồi bỏ ngoài tai, không để lời dạy của Người tác động đến đời sống của mình.

Đề cập đến thực tế trên mạng xã hội, linh mục Phêrô Ngô Lập Quốc nhắc đến những người có sức ảnh hưởng trên YouTube, TikTok và Facebook nhưng lợi dụng sức ảnh hưởng ấy để buôn bán hàng gian, hàng giả. Từ đó, ngài lưu ý cộng đoàn không nên nhân danh lòng Chúa Thương Xót để làm việc bác ái nhằm tìm kiếm lời khen. Điều Chúa mong đợi là lòng thành của mỗi người, như lời Người dạy: hãy vui mừng vì tên anh em được ghi trên trời.

Trở lại với lời Chúa, ngài mời gọi cộng đoàn xét lại đời sống nội tâm, tránh sống hai mặt: bên ngoài tỏ ra đạo đức nhưng bên trong lại thiếu lòng thương xót. Ngài nhắc đến lời Chúa Giêsu: “Người dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, nhưng lòng chúng lại xa ta”. Theo ngài, khi thiếu lòng thương xót, con người vẫn có thể tính toán, ganh tị, ghen ghét và đối xử độc ác với nhau.

Vì thế, ngài mời gọi mỗi người cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn, để biết yêu thương thật sự chứ không chỉ bằng đầu môi chót lưỡi. Đúc kết lời mời gọi của Tin Mừng, ngài chia sẻ rằng Kinh Thánh dạy con người biết yêu thương anh chị em mình, yêu cả kẻ thù và cầu nguyện cho họ. Đó chính là điều Chúa Giêsu mời gọi mỗi người thực hành hằng ngày và cũng là cách sống lòng thương xót của Thiên Chúa.

Cuối bài giảng, linh mục Phêrô Ngô Lập Quốc bày tỏ niềm vui khi giáo xứ Lộc Hưng đón tiếp các thành viên Hội Lòng Chúa Thương Xót đến từ 17 giáo xứ trong hạt Chí Hòa. Ngài cảm ơn linh mục đặc trách cùng toàn thể thành viên đã hiện diện trong Thánh lễ luân phiên hằng tháng.

Ngài cũng mời gọi giáo dân giáo xứ Lộc Hưng tham gia giờ cầu nguyện với Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót vào lúc 15 giờ mỗi ngày. Theo ngài, đây là phương thế cầu nguyện phổ biến, giúp mỗi người đón nhận tình yêu của Chúa và được mời gọi đem tình yêu ấy đến với anh chị em mình. Ngài nhấn mạnh rằng việc tham gia cầu nguyện không chỉ dành riêng cho những người đã gia nhập cộng đoàn, nhưng tất cả mọi người đều có thể tham dự.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30.

Sau Thánh lễ, các linh mục và cộng đoàn chụp hình lưu niệm.

 

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top