Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ kính Các Tổng lãnh thiên thần, mừng bổn mạng giáo khu Micae

Giáo xứ Lộc Hưng: Thánh lễ kính Các Tổng lãnh thiên thần, mừng bổn mạng giáo khu Micae

TGPSG -- “Nhìn thì thấy, nghe thì hiểu, nhưng làm rồi mới nhớ” là lời nhắn nhủ của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hành trong Thánh lễ lúc 17g30 ngày 29.09.2026 tại nhà thờ Lộc Hưng, nhân dịp mừng bổn mạng Giáo khu Micae, mời gọi cộng đoàn không dừng lại ở việc nghe và hiểu giáo lý, nhưng đem những điều đã tin vào đời sống.

Thánh lễ do Linh mục Chánh xứ Phêrô Nguyễn Văn Hành chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Gioakim Hà Ngọc Phú, Dòng Chúa Cứu Thế, cùng với sự tham dự cùa giáo dân trong giáo xứ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ cuối nhà thờ tiến lên cung thánh. Trong bầu khí trang nghiêm của ngày mừng bổn mạng, cộng đoàn Giáo khu Micae cùng các thành phần dân Chúa quy tụ bên bàn thờ, hiệp dâng Thánh lễ kính các Tổng lãnh thiên thần.

Trong bài giảng, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hành trở về với những điều căn bản của đức tin: Thiên Chúa là Đấng sáng tạo mọi sự. Ngài sáng tạo vì yêu thương và không ngừng quan phòng, chăm sóc, gìn giữ công trình Ngài đã tạo dựng.

Trong công trình ấy, Thiên Thần và con người giữ một vị trí đặc biệt. Thiên Thần sống bên Thiên Chúa để phụng thờ Người và vâng lệnh Người bảo vệ con người. Con người có xác và hồn, được Thiên Chúa trao trách nhiệm quản lý công trình Ngài tạo dựng. Tổ tông loài người là ông Adam và bà Eva.

Nhắc đến ngày lễ, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hành giới thiệu ba Tổng lãnh thiên thần: Micael, Raphael và Gabriel. Micael là sức mạnh, quyền năng của Thiên Chúa; Raphael là thầy thuốc của Thiên Chúa; còn Gabriel là sứ thần truyền tin của Thiên Chúa.

Các Thiên Thần không chỉ hiện diện trong những trang Kinh Thánh hay những bài học giáo lý. Các Ngài phụng thờ Thiên Chúa và vâng lệnh Người để bảo vệ, gìn giữ con người. Vì thế, ngày 2 tháng 10, Giáo hội mừng các Thiên Thần Hộ Thủ, hay Thiên Thần Bản Mệnh, cũng là dịp nhắc mỗi người về sự chăm sóc của Thiên Chúa dành cho mình.

Nhưng từ những điều đã biết, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hành đưa cộng đoàn đến một điều quan trọng hơn: đức tin phải được sống.

Ngài kể lại một câu mà linh mục Giám đốc Chủng viện từng nhắn nhủ các chủng sinh: “Nhìn thì thấy, nghe thì hiểu, nhưng làm rồi mới nhớ.

Một câu nói ngắn nhưng gợi mở cả một cách sống. Chúng ta có thể nhìn thấy, có thể nghe và hiểu những điều được dạy, nhưng chỉ khi bắt tay thực hành, những điều ấy mới thật sự trở thành kinh nghiệm và ký ức sống động trong đời mình.

Vì thế, mừng bổn mạng Giáo khu Micae không chỉ là dịp nhắc lại tên gọi và sứ mạng của các Tổng Lãnh Thiên Thần, mà còn là lời mời gọi mỗi người noi gương các Ngài: phụng thờ Thiên Chúa, vâng theo ý Người và sống điều mình tin.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30.

Khép lại Thánh lễ, lời nhắc “Nhìn thì thấy, nghe thì hiểu, nhưng làm rồi mới nhớ” như còn vang lại, để mỗi người mang điều đã nghe, đã hiểu từ bàn thờ vào chính cuộc sống mỗi ngày.

Bài: Xuân Đại & Ảnh: Nguyễn Tuất (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top