Giáo xứ Lộc Hưng: Nhớ về cụ cố Giuse Nguyễn Văn Phụ

Giáo xứ Lộc Hưng: Nhớ về cụ cố Giuse Nguyễn Văn Phụ

WGPSG -- Nghe tin cụ cố Giuse Nguyễn Văn Phụ, sinh năm 1923 tại Sơn Tây (là cha của Souer Maria Ignatiô Nguyễn thị Thảo, thuộc Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi-Chí Hòa); đã được Chúa gọi về lúc 12g00, ngày thứ ba 17/04/2012 những người thân quen không tránh khỏi bùi ngùi, xúc động.

Vẫn biết sinh ký tử quy-sống gởi thác về, thế nhưng, cuộc chia ly nào chẳng để lại dấu ấn của đau thương, nhất là sự ra đi vĩnh viễn, không bao giờ trở lại.

Chúa Giêsu cũng đã thổn thức, thương cảm khi được tin Lazarô bạn thân của Ngài qua đời. Ngài đã đến ủi an, nâng đỡ chị em cô Mátta và Maria vững tin vào Thiên Chúa trong lúc họ đang bối rối: “Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga11,15-16).

Noi gương Thầy Chí Thánh, cộng đoàn giáo xứ Lộc Hưng, thân nhân bạn hữu của tang quyến đã đến chia buồn, kính viếng cụ cố Giuse. Mọi người cùng hiệp thông cầu nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ, thương đón nhận cụ cố Giuse vào Nước Hằng Sống.

Được biết Thánh lễ an táng cụ cố Giuse sẽ được cử hành lúc 4g30, ngày thứ Bảy 21/04/2012 tại thánh đường giáo xứ Lộc Hưng. Sau đó, thi hài cụ cố sẽ được hỏa táng tại trung tâm mai táng Bình Hưng Hòa.

Sau khi phúng viếng cụ cố Giuse, mọi người ra về mà vẫn thầm hát lời kinh đầy hy vọng: “Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời”, nguyện xin Thiên Chúa cho linh hồn cụ cố Giuse được nghỉ yên hạnh phúc bên Ngài mãi mãi, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn ấy.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top