Giáo xứ Lộc Hưng: “60 năm - tạ ơn một hành trình”

Giáo xứ Lộc Hưng: “60 năm - tạ ơn một hành trình”

WGPSG -- 

“Lộc Chúa cả lục thập niên khai sáng

 Hưng Đạo Trời mãi vạn thời chuyên tâm”

Nhằm khơi lại hồng ân Đức Tin Chúa ban mà các bậc tiền bối đã đón nhận và truyền lại cho giáo xứ Lộc Hưng suốt 60 năm qua, đồng thời nhắn nhủ con cháu biết trân trọng, gìn giữ và phát huy di sản Đức Tin cao quý này, vào lúc 19g30 ngày thứ Tư 28/10/2015, giáo xứ Lộc Hưng, hạt Chí Hòa đã tổ chức buổi chuyên đề nói chuyện lịch sử giáo xứ với đề tài: “60 năm - tạ ơn một hành trình”.

Đến tham dự có sự hiện diện của cha chánh xứ Đa Minh Đặng Quốc Hưng, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, quý ông Trùm khu, các ban ngành đoàn thể và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong cũng như ngoài giáo xứ Lộc Hưng.

PHẦN I: SỰ HÌNH THÀNH

Di dân và lịch sử hình thành giáo xứ Lộc Hưng        

- Ngay sau lời nguyện cầu xin Chúa Thánh Thần, trên nền nhạc “Thuyền viễn xứ” kèm theo clip hình minh họa, sân khấu tái hiện lại cảnh di dân ào ạt từ Bắc vào Nam năm 1954.

- Trong số này có rất nhiều người Công giáo thuộc Giáo phận Hưng Hóa, tỉnh Sơn Tây, được Linh mục Phêrô Đinh Công Trình cùng một số linh mục khác đưa về quy tụ tại trại định cư Tân Thông. Qua một thời gian ngắn tạm cư, một bộ phận giáo dân được Linh mục Phêrô Đinh Công Trình đưa về Sài Gòn vào đầu năm 1955, tập trung thành một trại định cư tại vùng đất Chí Hòa, gọi là “Trại lao động Hưng Hóa - Chí Hòa”. Trại đi vào hoạt động, có rất nhiều đồng bào nơi khác đến xin nhập cư sinh sống, đưa số giáo dân ngày càng đông, và hoạt động tín ngưỡng của đồng bào Công giáo ngày càng lớn mạnh. Đây là thời điểm ghi đậm dấu ấn sống đạo của người tín hữu Kitô. Do đó, cũng trong năm 1955, Linh mục Phêrô Đinh Công Trình xin phép thành lập giáo xứ Lộc Hưng (Tên ghép từ tên họ đạo Bách Lộc - Giáo phận Hưng Hóa), và ngài được Tòa Giám mục Sài Gòn bổ nhiệm làm chánh xứ, cùng Linh mục phó xứ Giuse Đỗ Sĩ Vịnh.

Một tràng pháo tay vang dội tạ ơn Thiên Chúa! giáo xứ Lộc Hưng: số 58/6 phường 6, quận Tân Bình đã được hình thành!

Giao lưu nói chuyện lịch sử giáo xứ

MC Phi Long và Ngọc Nhung xuất hiện với những lời dẫn sâu sắc ý nghĩa đã đưa cộng đoàn vào tâm tình chuyên đề. Sau khi cha chánh xứ Đa Minh phát biểu khai mạc, các vị đại diện giáo dân với cuộc sống và sinh hoạt luôn đồng hành cùng giáo xứ từ nhiều năm qua, trò chuyện ôn lại lịch sử của giáo xứ. Các phát biểu đều đơn giản không cầu kỳ, ngắn gọn nhưng súc tích, đã gợi lên rất nhiều điều trong ký ức các thành viên tham dự. Tất cả góp phần tạo nên những nét chấm phá, phác họa lại chân dung 60 năm giáo xứ hiện diện và phục vụ.

1/ Ông Phaolô Trần Văn Trọng mở đầu nói về xây dựng cơ sở hạ tầng ban đầu:

- Nhà thờ lều (vách gỗ) ban đầu có ba gian ở khu Lộc Hưng giáo họ Thánh Gia ngày nay.

- Thành lập khu Lộc Hưng (Trại trong) họ Thánh Gia, khu Lộc Phú họ Micae (Trại ngoài).

- Số giáo dân ngày càng đông, ngôi nhà thờ vách tường xây, mái tole (chiều ngang), tháp chuông cột gỗ đã được hình thành trên phần khuôn viên nhà thờ hiện nay.

- Năm 1956: số tín hữu tăng, nhà thờ nới thêm gian nữa, to cao hơn ba gian trước, đồng thời hai con đường được mở rộng.

- Năm 1957: Tòa Giám mục bổ nhiệm cha Bênađô Nguyễn Xuân Thu là phụ tá cha xứ Giuse Maria Đỗ Đức Hân, giáo xứ bắt đầu mở mang, sinh hoạt đi vào nề nếp.

2. Ông cố Giuse Phan Văn Toàn kể về thành lập các hội đoàn:

+ Tình hình giáo xứ thưở ban đầu:

- Cha Trình giúp xứ thời gian ngắn rồi về giáo xứ Sơn Lộc.

- Cha Vịnh làm chánh xứ Lộc Hưng 1 năm, sau đó giúp mục vụ giáo xứ Sơn Lộc.

- Năm 1957: cha Giuse Maria chánh xứ, cha Bênađô phụ tá, giáo xứ phát triển rõ ràng.

- Cha Giuse Đỗ Đức Hạnh phục vụ giáo xứ 1 năm, sau đó về giúp giáo xứ Bình Xuyên.

- Cha Giuse Maria làm chánh xứ Lộc Hưng kiêm quản hạt nhiều năm liền, tuổi già sức yếu, năm 1972 ngài trao quyền chánh xứ cho cha Bênađô.

- Năm 1958: xây dựng trường trung tiểu học Văn Đức. Cũng năm này, giáo họ Đa Minh khu 5, và giáo họ Giuse khu 8 giáo xứ Nghĩa Hòa nhập về giáo xứ Lộc Hưng.

- Năm 1960: xây dựng nhà thờ hiện nay, năm 1962 khánh thành, cung hiến thánh đường.

 + Các hội đoàn:

Hội Ca Vịnh: thành lập 1955, Đoàn Lễ Sinh: thành lập 1955. Hiệp Hội Thánh Mẫu: năm 1956. Hội Legio Mariae: năm1956. Hội Phạt Tạ: năm 1957. Liên minh Thánh Tâm: 1960. Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: 1960. Ca đoàn Trầm Hương: 1975. Huynh đoàn Đa Minh: 1976. Huynh đệ đoàn Phan Sinh: 1980. Ban giới trẻ năm 1994. Hội Các Bà Mẹ Công Giáo:1995.

Tiếp theo, qua tiết mục “Kinh Hòa Bình”, chương trình nói đến những vị mục tử, tu sĩ một lòng theo ơn gọi của mình đã chọn dấn thân hết mình cho Giáo hội. Đặc biệt sự dấn thân cho giáo xứ Lộc Hưng của quý cha cố thời kỳ đầu lập xứ đã sản sinh ra bao hoa trái linh mục, tu sĩ cũng như bao hoa trái cơ sở hạ tầng như hôm nay.

II. PHẦN II: "HOA TRÁI - DẤU ẤN ĐỂ ĐỜI"

3/ Thầy Đa Minh Phạm Văn Chú - từng là giáo viên thời kỳ đầu của Trường Tư Thục Công Giáo Văn Đức, tiếp tục phần 2 chương trình.

+ Các Cha Cố tạo lớp học ở đôi nơi trong giáo xứ rồi đến Trường Văn Đức.

- Cha Cố Giuse Maria Đỗ Đức Hân - Giám đốc Trường.

- Cha Cố Bernado Nguyễn Xuân Thu - Hiệu trưởng Trường.

- Cha Cố Phêrô Lã Quang Hiệu - Thầy Giám học.

- Thầy giúp xứ và là Giám thị Trường Văn Đức 1967: Giuse Phạm Trung Thu.

Năm 1966 vì sự tín nhiệm của các phụ huynh trong vùng, Trường Văn Đức xây dựng thêm khu đệ II cấp (khối 3 tầng), nhiều thầy giáo uy tín được mời giảng dạy ở đây. Vì thế, Trường Văn Đức trở thành cái nôi của tri thức, nơi đào tạo nên những con người ưu tú cả đạo lẫn đời. Hơn nữa, cuộc sống gắn bó, yêu thương của ba cha đã ảnh hưởng đến đời sống giáo dân, Lộc Hưng đã trở thành mảnh đất tốt sản sinh ơn gọi. Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương và 18 Linh mục phục vụ trong và ngoài nước, rồi 12 tu sĩ thánh hiến tại các Dòng. Đó là hình ảnh đẹp nhất các Cha Cố đã để lại, như một di sản chúng ta cần gìn giữ và phát huy: “Giáo xứ - Giáo hội là trường học đích thực nhất, là gia đình đong đầy tình yêu Thiên Chúa”.

4/ Ông Cựu Chánh trương Phaolô Viên Thế Hinh không quên đóng góp của các tu sĩ nam nữ.

- Năm 1959: các dì Dòng Đa Minh, sau đó là các soeur Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, năm 1967 soeur Mariae thành lập ca đoàn Cécilia, năm 1980 ca đoàn Têrêsa, đồng thời dạy học.

- Thầy Giuse Phạm Trung Thu, Thầy Phêrô Nguyễn Văn Tâm: hai vị đã thụ phong Linh mục.

- Năm 1975: cha cố Phêrô Lã Quang Hiệu làm chánh xứ một mình. Năm 1997: Thầy Phó tế Giuse Têrêsa Trần Anh Thụ về giúp xứ. Năm sau Thầy lãnh chức linh mục, trở thành linh mục phụ tá hơn một năm, ngài đi coi sóc xứ bấy giờ là Bắc Hà.

- Năm 2000: cha Giacôbê Nguyễn Kim Điền nhận nhiệm vụ phụ tá cha Phêrô.

- Năm 1980: cha cố Phêrô Lã Quang Hiệu cho sửa lại cung thánh, tạo ẩn cung đặt nhà chầu, đóng trần nhà thờ, xây dựng tượng đài thánh Martinô, tráng sân, sửa chữa hệ thống thoát nước

- Năm 2002: xây dựng nhà xứ mới và nâng cấp sân nhà thờ, mọi gia đình đều đóng góp tinh thần cũng như vật chất, già trẻ lớn bé lăn xả vào công việc chung. Kế tiếp, các tượng đài Đức Mẹ Lavang, thánh cả Giuse, Các Thánh Tử Đạo xây dựng quanh khuôn viên thánh đường.

- Năm 2005: kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ, 1 cuốn kỷ yếu được biên tập ghi nhận những dấu tích, hồi tưởng, cảm xúc về giáo xứ mến yêu.

- Giáo họ thánh Phêrô Thi được thành lập những ngày đầu năm 1963. Còn giáo họ Đức Mẹ Mông Triệu thành lập năm 1967.

- Năm 2004: Hội cầu nguyện Lòng Chúa thương xót ra mắt cộng đoàn.

5. Ông Phêrô Phạm Quốc Oanh, chủ tịch Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, trước khi trình bày đã có lời cảm ơn các bậc cha anh đã dày công vun đắp hầu có được giáo xứ Lộc Hưng hôm nay. Là cánh tay nối dài của cha xứ, Ban Thường vụ Hội đồng Giáo xứ:

- Tiếp tục phục vụ các công tác mục vụ của do Cha cố Phêrô điều hành.

- Tu sửa và xây dựng: đại tu tháp chuông, hàng rào nhà thờ, xây núi Đức Mẹ trong nhà xứ.

- Ngày 25/1/2012, Hội Caritas Lộc Hưng ra mắt cộng đoàn.

- Đặc biệt công trình xây dựng Nhà chờ Phục Sinh khởi công ngày 12/2/2012, khi gần xong thì ngày 21/8/2012 cha cố Phêrô đột quỵ gần nửa năm mới tỉnh lại, nhưng ngài không nhìn thấy được công trình cuối cùng của mình nữa. Mặc dầu vậy, công trình vẫn được tiến hành và hoàn thành theo ước nguyện của cha cố Phêrô. Hơn ba tháng sau, cha Quản hạt Chí Hòa đã dâng Thánh lễ tạ ơn, khánh thành làm phép và đưa vào sử dụng ngày 06/04/2013.  

- Đầu tháng 7/2013 Cha cố Phêrô về nhà hưu Chí Hòa tỉnh dưỡng. Tiễn Cha Phụ tá Giacôbê nhận nhiệm sở giáo xứ Tân Mỹ.

- Sau gần hai tháng không có chủ chăn, lần thứ 2 sau gần 60 năm (lần thứ I: đón Cha Cố Giuse Maria), ngày 24/8/2013 giáo xứ đón cha chánh xứ mới Đa Minh Đặng Quốc Hưng.

Giáo xứ bước vào một giai đoạn mới, ngày càng thăng tiến phát triển, do đó nhu cầu mục vụ ngày càng nhiều. Cha chánh xứ Đa Minh đã cho tăng thêm lễ lúc 16 giờ trong ngày Chủ nhật, thành lập ca đoàn Thiên Cung, củng cố ca đoàn Vô Nhiễm, chăm lo cho các em Thiếu Nhi, tổ chức Chầu Thánh Thể sau Thánh lễ ngày thứ Sáu mỗi tuần, màu sắc không gian nhà thờ đổi mới, có hồn hơn. Đặc biệt, cha cho cải tổ hoạt động Ban Mục vụ giới trẻ, nêu cao tinh thần sống đạo, tạo nhiều sân chơi cho các bạn.

Thời điểm người này cộng đoàn đón nhận nhiều tin buồn: ông cố Đa Minh Đặng Ngọc Diễm, thân phụ cha chánh xứ qua đời ngày 24/11/2014, cha cố Giacôbê về với Chúa ngày 16/2/2014, cha cố Phêrô mất ngày 19/5/2015, lo tang lễ ngày 23/5/2015.

Hiện tại giáo xứ có 3000 giáo dân, ở 6 khu họ bao bọc quanh thánh đường. Mỗi khu họ ngoài Đền đài chính sớm tối vang tiếng cầu kinh, còn có các ngôi Đền, thánh đài ở các xóm ngõ, mỗi ngày đọc kinh phụng thờ, hễ có ai ủng hộ lại đóng góp vào các công tác từ thiện.

Kết thúc chương trình, cha Đa Minh tặng hoa cho 5 “chứng nhân lịch sử” bày tỏ lòng biết ơn.

Cộng đoàn cùng hiệp tâm tình cảm tạ Thiên Chúa với bài hát: “Bao la Tình Chúa yêu con”, hầu lắng đọng tâm hồn bước vào giờ chầu Thánh Thể tạ ơn “60 năm-một hành trình”.

Sau đó, mọi người náo nức xem hình triển lãm trưng bày ở khuôn viên nhà thờ, các hoạt động của giáo xứ cũng như các đoàn thể, hân hoan chia sẻ với nhau tách cà phê hoặc ly nước ngọt, hay chụp chung tấm hình kỷ niệm. Những tiếng nói, tiếng cười vui tươi sôi nổi. Cha chánh xứ Đa Minh gặp gỡ người này, trao đổi với người kia. Bầu không khí thật ấm áp và chan chứa nghĩa tình, làm sống lại tinh thần những người con trong đại gia đình Lộc Hưng thân thương.

Cảm tạ Thiên Chúa, tri ân các Đấng bậc và tri ân tiền nhân, mọi người tín hữu trong giáo xứ quyết tâm sống xứng đáng với những ơn lành Chúa ban. Ước mong rằng, mọi thành phần trong giáo xứ sẽ tiếp tục viết lên những trang sử hào hùng để lại cho con cháu sau này.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top