Giáo xứ Lạng Sơn: Giã Hoa kính Đức Mẹ
.jpg)
WGPSG -- “Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến Mẹ chúng ta và noi gương các nhân đức của Mẹ” (GH 67).
Hòa chung tâm tình với toàn thể Giáo hội mừng kính Đức Maria trong tháng Hoa với nhiều hình thức như: dâng hoa, lần chuỗi Mân Côi, chiều 31/05/2013, Lễ Đức Mẹ đi thăm viếng bà Elisabeth, giáo xứ Lạng Sơn và anh chị em Cộng tác viên Saledieng đã long trọng kết thúc tháng Hoa cách đặc biệt bằng buổi rước kiệu, dâng hoa tập thể và viết thư gởi Mẹ Maria.
Vào lúc 16g30, mọi người tập trung tại sân nhà thờ để chuẩn bị rước kiệu, trên tay mỗi người cầm những bông hoa đủ màu sắc để dâng lên Mẹ. Đoàn rước với muôn sắc màu áo dài của các hội đoàn: Các Bà mẹ Công giáo, Hiệp hội Thánh Mẫu, Tận hiến, và màu trắng đồng phục của các em Thiếu nhi Thánh Thể, các nữ tu Đaminh Lạng Sơn như tô điểm thêm cho khuôn viên nhà thờ vốn đã lộng lẫy màu sắc của các lẵng hoa dâng Mẹ càng huy hoàng hơn.
Từ lúc mở đầu cho đến khi kết thúc cuộc rước, tất cả mọi người đều cất tiếng hát tôn vinh Đức Mẹ một cách sốt sắng qua các bài hát như: Ave Maria, Kìa Ai, Cung Chúc Trinh Vương, Nguồn Cậy Trông, Lời Mẹ Nhắn Nhủ, Xin Vâng… qua đó, có thể thấy được tâm hồn của mọi người luôn rạo rực một lòng yêu mến Mẹ với tâm tình con thảo.
Sau hai vòng rước kiệu quanh nhà thờ, kiệu Đức Mẹ được rước vào nhà thờ bắt đầu nghi thức dâng hoa để kính Đức Mẹ.
Tiếp theo là Thánh lễ Tạ ơn do Linh mục chính xứ GB Nguyễn Văn Luyến chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Giám đốc Cộng thể Xuân Hiệp Phêrô Nguyễn Văn Chính, SDB.
Trong phần chia sẻ Tin Mừng, Cha Phêrô nói: Tháng Hoa đến rồi lại đi qua nhanh chóng. Chúng ta tổ chức những buổi dâng hoa thật đẹp và rộn ràng để bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ. Song, quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người phải canh tân, đổi mới đời sống của mình, loại bỏ những nết hư tật xấu, những gai nhọn đâm vào trái tim Mẹ… Có như thế, chúng ta mới trở thành những đóa hoa thiêng liêng dâng lên Đức Mẹ hôm nay và mai sau.
Sau Thánh lễ là nghi thức đốt những lá thư dâng lên Mẹ, và nhận “lời hồi âm” khuyên bảo của Mẹ. Được biết đây là hình thức đạo đức có từ thời Thánh Don Bosco: Các tín hữu trước đó viết thư gởi Mẹ Maria ghi lại những tâm tình ngợi khen, chúc tụng, khẩn nguyện cùng Mẹ Maria và xin Mẹ bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria chúc lành cho tất cả mọi người luôn tràn đầy lòng yêu mến Thiên Chúa và Mẹ Maria, luôn biết chạy đến Chúa và Mẹ mỗi khi vui mừng cũng như lúc đau buồn, thất bại trong cuộc sống thường ngày.
bài liên quan mới nhất

- Niềm vui tại giáo xứ Nhân Hòa vào ngày 13-03-2025
-
Tam nhật Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025 của giáo xứ Thăng Long -
Ngắm nguyện tại giáo xứ Hòa Hưng - Trải nghiệm thiêng liêng và ý nghĩa -
Niềm vui của giáo xứ Nhân Hoà trong Chúa Nhật I mùa Chay 2025 -
Thánh lễ giỗ cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú khai mạc Mùa Chay 2025 -
Giáo xứ Gia Định bước vào thứ Tư lễ tro, khai mạc hành trình Mùa Chay Thánh 2025 -
Thiếu nhi giáo xứ Bình Hưng tham dự Thánh lễ Tro - khai mạc mùa Chay Thánh 2025 -
Thứ Tư Lễ Tro - Suy ngẫm về Cầu Nguyện, Ăn Chay và Làm Việc Bác Ái -
Giáo xứ Thăng Long khai mạc Mùa Chay Thánh
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa