Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn - Bổn mạng giáo xứ 2026

Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ Thánh Vinh Sơn - Bổn mạng giáo xứ 2026

TGPSG -- “Mỗi người được mời gọi mặc lấy khí giới của Thiên Chúa để vững vàng trong đức tin.”

Đó là lời nhấn mạnh của Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác khi ngài chủ tế Thánh lễ kính Thánh Vinh Sơn (Vincentê), mừng bổn mạng giáo xứ, được cử hành trọng thể vào lúc 17g30, thứ Sáu ngày 17.04.2026, tại nhà thờ Lam Sơn.

Đồng tế với ngài có linh mục Vinh Sơn Nguyễn Minh Huấn - Hạt trưởng Xóm Mới, linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm, linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn, cùng khoảng 10 linh mục. Thầy phó tế phục vụ bàn thờ.

Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, đại diện các hội đoàn, ca đoàn Thiện Chí, giáo lý viên, các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa, hiệp thông trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh lễ được khai mạc với đoàn rước kiệu Thánh Vinh Sơn từ sân nhà thờ tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse mời gọi cộng đoàn sống tâm thế luôn sẵn sàng trong từng giây phút của cuộc đời, trung tín với bổn phận mỗi ngày, và sẵn sàng bước vào đời sống mai sau để cùng Thánh Vinh Sơn ca tụng Chúa muôn đời.

Triển khai lời mời gọi ấy, ngài gợi lên hai hình ảnh sống động từ đời sống đức tin.

Trước hết là “thắt lưng cho gọn”, nhắc mỗi người sống ngay thẳng, chân thành và không gian dối. Chân lý chính là nền tảng giúp người Kitô hữu đứng vững giữa những đổi thay của cuộc sống, như lời Thánh Phaolô trong thư Êphêsô (Ep 6,14–17).

Bên cạnh đó, hình ảnh “thắp đèn cho sáng” mời gọi mỗi người nuôi dưỡng đời sống đức tin sống động, biết chiếu tỏa ánh sáng qua đời sống lương thiện, trung tín và yêu thương. Đó cũng chính là con đường nên thánh mà Thánh Vinh Sơn đã sống và làm chứng.

Từ đó, Đức Giám mục nhấn mạnh: đời sống Kitô hữu là một hành trình thiêng liêng đầy thử thách, vì thế mỗi người được mời gọi “mặc lấy khí giới của Thiên Chúa” để kiên vững trong đức tin.

Ngài cũng dâng lời cầu nguyện với Đức Maria qua những vần thơ:

Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời,
Là Mẹ của loài người ta.
Cúi xin từ chốn cao xa,
Lắng nghe con cái thiết tha khẩn cầu.

Này con quỳ gối cúi đầu,
Trước bàn thờ Mẹ dâng bao lời nguyện.
Xin cho con được bình yên,
Giữ gìn ơn thánh, trung kiên trọn đời.

Con xin cảm tạ muôn nơi,
Vì con biết Mẹ luôn thời chở che.
Còn trời đất, còn sông quê,
Con còn cầu khẩn, Mẹ luôn bao dung.

Kết thúc bài giảng, Đức Giám mục nhắn nhủ cộng đoàn hãy sống trong sự thật, giữ lòng ngay chính, gắn bó với Lời Chúa và kiên vững trong đức tin, để vượt qua mọi thử thách trên hành trình tiến về quê trời.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã bày tỏ tâm tình tri ân Đức Giám mục, các linh mục và toàn thể cộng đoàn.

Thánh lễ khép lại lúc 18g35 trong bầu khí trang nghiêm và hiệp nhất. Những khoảnh khắc lưu niệm trước cung thánh trở thành dấu chỉ của niềm vui, tình hiệp thông và hy vọng cho hành trình đức tin của cộng đoàn.

Bài: Maria Nga Phạm & Ảnh: Phêrô Huy Hoàng (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top