Giáo xứ Lam Sơn: Hành hương Năm Thánh 2025 tại giáo xứ Tân Quy

Giáo xứ Lam Sơn: Hành hương Năm Thánh 2025 tại giáo xứ Tân Quy

Giáo xứ Lam Sơn: Hành hương Năm Thánh 2025 tại giáo xứ Tân Quy

TGPSG -- "Hành hương Năm Thánh là cơ hội lãnh nhận ân sủng từ Thiên Chúa, nguồn ơn cứu độ."

Vào lúc 10g ngày 31.03.2025, giáo xứ Lam Sơn đã tổ chức buổi hành hương Năm Thánh tại giáo xứ Tân Quy, một trong 10 điểm hành hương của Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Tham dự buổi hành hương có Linh mục chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm, Linh mục phó xứ Giuse Chu Hoàng Sơn, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, cùng khoảng 170 giáo dân.

Trước Thánh lễ, Linh mục Gioan Baotixita chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của việc hành hương trong Năm Thánh 2025. Ngài nhấn mạnh:

"Hành hương trong Năm Thánh không phải là một chuyến tham quan hay du lịch, mà là dịp để cầu nguyện, sám hối, xưng tội và tìm kiếm ơn tha thứ từ Chúa. Trong Năm Thánh, hành hương còn giúp các tín hữu lãnh nhận ơn đại xá, được tha thứ mọi hình phạt tạm do tội lỗi đã phạm, và kín múc dồi dào ân sủng thiêng liêng. Qua việc hành hương, mỗi người được mời gọi đến gần Chúa hơn, củng cố đức tin và sống trọn vẹn tinh thần hòa giải, tha thứ để đón nhận ơn cứu độ."

Lúc 10g15, Linh mục quản nhiệm Giuse Lê Cẩm Tú đã giới thiệu về sự phát triển của giáo xứ Tân Quy. Trải qua bao thăng trầm, giáo xứ không ngừng đổi mới và phát triển. Ngôi thánh đường ngày càng khang trang, cổ kính; cơ sở vật chất được nâng cấp, phục vụ hiệu quả cho các sinh hoạt mục vụ và giáo lý. Đời sống đức tin vững mạnh, tinh thần hiệp nhất và yêu thương lan tỏa, tạo dựng một cộng đoàn truyền giáo, đức tin và bác ái.

Nhìn lại hành trình lịch sử

Họ đạo Tân Quy đã trải qua ba giai đoạn quan trọng:

• Hình thành (1800 - 1920)

• Xây dựng Nhà thờ mới (1920 - 1993)

• Tái thiết Nhà thờ (2023 đến nay)

Từ năm 2023, Linh mục Giuse Lê Cẩm Tú tiếp tục đồng hành và dẫn dắt giáo xứ, giúp cộng đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Hiện nay, Họ đạo Tân Quy là một trong những họ đạo lớn của Hạt Hóc Môn, với hơn 1.000 gia đình Công giáo và 4.000 giáo dân.

Nhà thờ Tân Quy, tọa lạc tại 1/1 Bùi Công Trừng, ấp Hai, xã Nhị Bình, thuộc Giáo phận Sài Gòn, không chỉ là nơi quy tụ đời sống đức tin mà còn vinh dự được chọn làm điểm hành hương trong Năm Thánh 2025 – một dấu ấn thiêng liêng trong hành trình đức tin của giáo xứ.

Thánh lễ

Thánh lễ đỉnh cao của buổi hành hương bắt đầu lúc 10g45, do Linh mục Gioan Baotixita làm chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục phó xứ Giuse, Linh mục quản nhiệm Giuse Lê Cẩm Tú - giáo xứ Tân Quy, cùng với sự tham dự của các tu sĩ và hơn 170 giáo dân.

Trong bài giảng, Linh mục Giuse nhấn mạnh về đời sống đức tin, sự công chính và lòng khiêm nhường của các Thánh. Ngài chia sẻ:

"Hôm nay, trong không khí linh thiêng của Năm Thánh 2025, cộng đoàn giáo xứ Lam Sơn hành hương đến giáo xứ Tân Quy, một trong 10 nhà thờ được chọn của Tổng Giáo phận Sài Gòn để lãnh ơn Toàn Xá. Đây là dịp đặc biệt để mỗi tín hữu tìm về với Chúa và sống lại những giá trị thiêng liêng trong đức tin."

Linh mục Giuse nhấn mạnh vai trò của các Thánh bổn mạng trong đời sống đức tin. Ngài so sánh việc đặt tên cho trẻ em với việc thánh hiến ngôi nhà thờ, khẳng định rằng vị Thánh Bổn Mạng không chỉ là người dẫn dắt mà còn là Đấng bảo trợ cộng đoàn. Ngôi thánh đường của giáo xứ Lam Sơn được đặt dưới sự bảo trợ của Thánh Vincentê. Mỗi năm, vào lễ kính Ngài, cộng đoàn lại quy tụ về đây để cùng cầu nguyện, xin Thánh nhân che chở và gìn giữ giáo xứ.

Tâm tình cộng đoàn trong hành hương

"Buổi hành hương hôm nay không chỉ là dịp để cầu nguyện, mà còn là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình. Như Chúa Giêsu đã dẹp bỏ mọi thứ ô uế trong Đền Thờ, mỗi tín hữu cũng được mời gọi gìn giữ thân xác và tâm hồn mình trong sạch, xứng đáng là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị.

Trong mỗi bước đi, lòng tín thác vào Chúa hiện rõ trên khuôn mặt của mọi tín hữu. Niềm xúc động, hân hoan và sự chân thành thể hiện qua từng lời cầu nguyện. Cả cộng đoàn, từ người cao niên đến trẻ nhỏ, đều hiệp nhất trong tâm tình dâng lên Thiên Chúa, không chỉ cầu xin cho bản thân mà còn cho giáo xứ, gia đình và những anh chị em trong đức tin."

Mối liên hệ thiêng liêng với các Thánh

"Hôm nay, cộng đoàn không chỉ hành hương đến một nơi thánh, mà còn tìm về sự che chở của các Thánh. Như mỗi năm, vào ngày lễ kính Thánh Vincentê, giáo dân giáo xứ Lam Sơn lại quy tụ nơi ngôi thánh đường này để cầu xin Ngài bảo vệ giáo xứ trong bình an, sức khỏe và tràn đầy ơn Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng nhớ đến lời cầu nguyện của Thánh Giuse và Mẹ Maria, những Đấng luôn là nguồn cảm hứng và sức mạnh trên hành trình đức tin."

Cầu nguyện cho giáo xứ và Giáo hội

"Giờ phút linh thiêng này, cộng đoàn giáo xứ Lam Sơn, dưới sự hướng dẫn của Cha chánh xứ và Ban Thường Vụ, cùng nhau hành hương với tâm tình hiệp nhất, yêu thương. Mỗi bước đi là một lời tri ân Thiên Chúa và lời cầu xin cho sự bảo vệ, thánh hóa của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Giuse và Thánh Vincentê.

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, ban cho giáo xứ Lam Sơn luôn là ngôi nhà chung, nơi mọi người có thể tìm đến và lãnh nhận ơn lành qua mỗi Thánh lễ và cử hành Phụng vụ. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và thân xác chúng ta, để mỗi tín hữu trở thành chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Kitô, giúp những ai gặp gỡ chúng ta cũng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa."

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân đến linh mục Quản nhiệm  giáo xứ Tân Quy, đồng thời gửi lời chúc đến các tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Thánh lễ kết thúc sau phép lành Toàn Xá vào lúc 11g25.

Cộng đoàn chụp hình lưu niệm cùng các linh mục đồng tế, ra về trong niềm vui và tâm tình tri ân, mang theo ân sủng của Chúa để tiếp tục sống đức tin vững mạnh trong đời sống hằng ngày.

Bài: Maria Phạm Thị Phương Nga & Ảnh: MVTT Lam Sơn (TGPSG)

 

Top