Giáo xứ Lạc Quang: Một tiếng lòng…

Giáo xứ Lạc Quang: Một tiếng lòng…

Vào lúc 17g chiều ngày 4/11/2009, Đức cha Phụ tá Phêrô chủ sự Thánh lễ mãn tang ông cố Antôn Trương Văn Đính, thân phụ của cha Đaminh Trương Bình Định, hiện đang công tác tại Thụy Sĩ; mặc dù cha không hiện diện để dâng Thánh lễ, nhưng ở nơi xa chắc cha cũng rất vui khi các cha: cha Hiền, cha Thi, cha Danh, cha Diện, cha Tuấn và cha Phó GX Hà Đông cùng đồng tế dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông cố An tôn sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 

Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã nói về ông cố Antôn Trương văn Đính và gia đình với nhiều xúc động đến nao lòng. Ông cố Antôn sinh năm 1928 và từ trần ngày 08/11/2006, hưởng thọ 78 tuổi.
 
Đặc biệt, ngài có những gắn bó độc đáo với cha Đaminh Trương Bình Định: khi còn nhỏ, cả hai cùng ở trong giáo xứ Hà Đông, Xóm Mới; khi là thanh niên, cả hai cùng học văn hóa ở Đại học Văn khoa, rồi cùng tu học lớp Khai phá tại Long Xuyên, Cần Thơ.
 
Ngài cũng nhớ về quá khứ với những ổ bánh mì chung nhau, trên chiếc xe đạp kẽo kẹt cùng vào nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi và ngắm bia mộ năm nào. Một trong các hàng chữ khắc trên mộ bia hồi đó, đã theo Ngài đến tận lúc này là: “Quên những người đã chết, là bắt họ chết thêm một lần nữa.” 
     “Và nhớ để làm gì? Thưa, để cầu nguyện cho họ.
      Ông cố của cha Trương Bình Định cũng là ông cố của tôi.”
 
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, trước khi mất, Ngài đã bày tỏ mong ước: “Xin được chôn ở nơi nào có nhiều người qua lại.”
 
Để làm gì vậy? Thưa, để mong được cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng mà còn như thế, thì ai dám thờ ơ?
 
Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ngày xưa, nay đã thành công viên Lê Văn Tám bây giờ, chính là những nhắc nhở thầm lặng cho mọi người về mục đích và chặng đường cuối cùng ai cũng phải đi. Nếu nghe được nhắc nhở thầm lặng ấy, mỗi người sẽ rút ra được bài học của riêng mình, để đổi thay điều chỉnh.
 
Ông cố Antôn đã hoàn tất hành trình của mình thật tốt lành.
 
Là những người môn đệ của Đức Kitô, chúng ta phải không ngừng noi theo bắt chước và luôn tỉnh thức cầu nguyện.
 
Bài giảng của Đức Cha như một tiếng lòng, đã rung lên trong mỗi trái tim đang thổn thức. Tiếng nói từ trái tim, sẽ đến được nhiều trái tim khác nữa, tất nhiên là thế, không thể khác.
 
Thánh lễ đã kết thúc trong bầu khí cảm động và chan chứa tin yêu hy vọng.
 

Lược sử Giáo xứ Lạc Quang

- Giáo xứ Lạc Quang được thành lập năm 1962, sau cuộc di chuyển hai trại di cư Hòa Lạc và Tân Châu từ khu Quang Trung đến vùng ruộng sâu Thuận Kiều và Bàu Nai, dọc hai bên Quốc lộ 1.

- Tọa lạc tại 51/5 Lạc Quang, P. Tân Thới Nhất, Q.12, TP.HCM.

- Số giáo dân ban đầu là 500 người.

- Thánh lễ đầu tiên của giáo xứ được cử hành giữa ruộng sình lầy vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1962.

- 1966 xây xong ngôi thánh đường đầu tiên.

- 1973 trùng tu, nới rộng.

- Cha sở đầu tiên: cha Phaolô Trần Hữu Lý

Các linh mục Chánh xứ
  - 1961-1990: cha Phaolô Trần Hữu Lý
  - 1991-2007: cha Antôn Mai Đức Huy
  - 2007- nay: cha Phanxicô Xavê Trần Văn Thi

Các linh mục Phó xứ
  - 1970-1975: cha GB Trần Minh Thực
  - 1976-1979: cha Giuse Trần Văn Phước
  - 1979-1998: cha Giuse Thịnh Văn Thậm
  - 2004-2005: cha Phêrô Nguyễn Công Tâm
  - 2005-nay: cha Antôn Nguyễn Thanh Danh

Hội đồng Mục vụ, nhiệm kỳ 2008- 2011
  - Chủ tịch: ông Đaminh Đỗ Viết Đức
  - Phó Chủ tịch I: ông GB Nguyễn Hữu Hạnh
  - Phó Chủ tịch II: ông Giuse Trần Thái Minh
  - Thư ký: ông Giuse Phạm văn Hoàng
  - Thủ quỹ: ông Phanxicô Xaviê Nguyễn Sanh

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top