Giáo xứ Hoàng Mai: Thắp sáng tương lai

Giáo xứ Hoàng Mai: Thắp sáng tương lai

WGPSG “Học trò luôn coi thầy cô giáo là thần tượng của mình, vì thế, quý thầy cô đừng để học trò thất vọng nơi thần tượng của mình”, linh mục (Lm) Vinhsơn Vũ Đức Liêm - chánh xứ kiêm linh hướng giáo chức Công giáo giáo xứ Hoàng Mai - đã nhắn nhủ như thế với quý thầy cô, trong Thánh lễ mừng kính Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm - OP, bổn mạng giáo chức Công giáo Gx. Hoàng Mai, được cử hành lúc 08g30 Chúa nhật 06.11.2016 tại nhà thờ Hoàng Mai do ngài chủ tế.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài cộng đoàn dân Chúa, còn có đông đảo quý thầy cô và các em học sinh trong và ngoài giáo xứ Hoàng Mai.

Chia sẻ Tin Mừng, sau khi nhắc lại đôi nét về tiểu sử Thánh Vinhsơn Liêm, Lm chủ tế đã nêu lên sự khôn ngoan và lòng can đảm của thánh nhân, khi ngài dựa vào giáo lý Công giáo để giải thích về nguồn gốc con người, cùng với vấn nạn con người sống trên đời để làm gì và khi chết con người sẽ đi về đâu trước Hội Đồng Tứ Giáo gồm: Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Kitô giáo,  đến nỗi quan lớn phải trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng, sau đó vài hôm, để trả lời câu hỏi của bà Thái Tôn Dương Hậu, mẹ của Chúa Trịnh Sâm: ‘Nếu chỉ có đạo các thầy là đạo thật thì những người không theo đạo ấy, chết rồi đi đâu?’. Cha Liêm đáp: ‘Bẩm bà, sa hỏa ngục ạ’ đã khiến ngài bị trảm quyết vào ngày 07.11.1773 cùng với Lm Castaneda Gia.

Đối với quý thầy cô, Lm chủ tế nhắc nhở: “Học trò luôn coi thầy cô giáo là thần tượng của mình, nên quý thầy cô đừng để học trò thất vọng nơi thần tượng của mình. Vì thế, quý thầy cô hãy noi gương thánh nhân, không chỉ sử dụng phương pháp sư pháp của mình để dạy văn hóa, mà còn biết vận dụng để giảng dạy giáo lý cho thiếu nhi, hầu các em được trưởng thành về văn hóa và đời sống đức tin”.

Cuối lễ, thay mặt quý thầy cô, thầy Micae Đỗ Văn Minh - Trưởng giới GCCG giáo xứ Hoàng Mai - ngỏ lời cảm ơn cha chánh xứ, quý chức và cộng đoàn đã tạo điều kiện để GCCG giáo xứ Hoàng Mai có điều kiện sinh hoạt, tham gia giảng dạy giáo lý và các lớp học cố định, liên tục và lâu dài hoàn toàn miễn phí tại giáo xứ Hoàng Mai.

Đáp từ, Lm chánh xứ bộc bạch: “Giáo xứ rất trân trọng và cảm ơn sự đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đức tin và văn hóa cho thanh thiếu niên. Chỉ có ‘tình yêu’ thực sự theo mẫu gương của Thầy Giêsu mà các mục tử, quý tu sĩ và thầy cô giáo mới có thể thuyết phục các em đến lớp học giáo lý và văn hóa đều đặn”.

Thánh lễ kết thúc lúc 09g45.

Trong giờ họp mặt sau Thánh lễ, thầy Micae Đỗ Văn Minh cho biết: “Với số lượng trên 100 giáo viên Công giáo tại giáo xứ (nhiều nhất trong hạt Xóm Mới), đang tham gia giảng dạy ở nhiều trường với nhiều cấp học, nhiều bộ môn, đã trở thành lực lượng trí thức hùng hậu của giáo xứ. Qua đó, cùng với quý tu sĩ nam nữ, quý thầy cô đã tham gia giảng dạy giáo lý cho thiếu nhi trong trường giáo lý của giáo xứ. Ngoài ra, cùng với sự cộng tác của quý thầy cô đang giảng dạy hoặc đã về hưu, cũng như những kỹ sư, công nhân lành nghề trong và ngoài giáo xứ, quý thầy cô đã tham gia giảng dạy các lớp học cố định, liên tục và lâu dài hoàn toàn miễn phí tại giáo xứ Hoàng Mai, dành cho các thanh thiếu niên trong và ngoài giáo hạt Xóm Mới”.

Hạnh phúc thay khi vẫn còn đó những con người đầy tâm huyết, những thầy cô giáo miệt mài trong các lớp giáo lý và văn hóa, để thắp sáng tương lai cho các thế hệ đàn em, góp phần đào tạo cho Giáo hội và xã hội một lớp người trẻ có cuộc sống lành mạnh, năng động và hữu ích như lời Đức Kitô đã dạy: “Anh em đã được cho nhưng không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top