Giáo xứ Hoàng Mai: Lễ an táng bà cố Maria Nguyễn Thị Tân
WGPSG -- Vào lúc 9g30 ngày 10.8.2013, giáo xứ Hoàng Mai đã cử hành Thánh lễ an táng Bà cố Maria Nguyễn Thị Tân, thân mẫu của cha Phêrô Phạm Văn Chính, dòng Don Bosco (SDB) Việt Nam.
Sau khi đọc xong kinh nguyện đầu lễ, quý thân nhân, quý tu sỹ nam nữ đã cùng rước đoàn đồng tế, gồm hơn 50 cha, từ nhà xứ lên thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho bà cố.
Trong phần giảng lễ, cha giảng lễ đã nói về cuộc sống hữu hạn đời này và cõi vĩnh hằng mai sau: Có lúc nào chúng ta thắc mắc, tại sao người ta đang khao khát sống lại phải chết? Tại sao đang yêu thương, đang hạnh phúc lại phải ra đi? Trong bài Tin Mừng, hai chị em Mátta và Maria đã không bi quan nhưng rất tin tưởng vào Chúa: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết”. Chết thật sự là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc mai sau. Nếu sống tồi, sống ác, sống xấu thì đó là đang chết chứ không phải đang sống, chúng ta phải sống cho ra sống.
Chết có làm mất đi tình yêu? Người ta nói khi yêu là bắt đầu sống, tình yêu là bông hoa của cuộc đời mà cái chết cũng không buông tha. Nhưng nhắm mắt lìa đời chỉ là bước chuyển tiếp của những người biết yêu. Khi tôi sống chân tình với tha nhân, sống trọn nghĩa phu thê, phụ tử, phụ mẫu thì tình yêu đó bất tử, cái chết không cắt đứt được tình yêu đó.
Còn hạnh phúc thì sao? Con người sinh ra là để sở hữu hạnh phúc, vậy cái chết có tước đoạt đi hạnh phúc? Hạnh phúc thật thì phải mang tính bất diệt và luôn gia tăng triển nở, ngay cả trong cái chết. Chết không thể chia lìa tình yêu, không thể phá hủy hạnh phúc…
Như bà cố Maria, Thiên Chúa đã thương ban cho bà sống trọn tình con của Chúa. Suốt 86 năm bà luôn siêng năng, luôn ước ao tham dự Thánh lễ và rước Thánh Thể. 8 năm liệt giường là thời gian để bà cố trông cậy, phó thác vào Chúa. Chân bị hoại tử nhưng bà không kêu than, luôn chấp nhận uống chén đắng. Bà luôn trông cậy vào Chúa như bức ảnh treo ngay trên đầu giường: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”. Bà đã dâng con trai vào nhà dòng để đi giúp những người nghèo khổ, con gái tham gia các ca đoàn, hội đoàn trong giáo xứ…
Cuối lễ, đại diện tang gia đã chân thành cảm ơn cha Giám tỉnh dòng Don Bosco, cha chính xứ Hoàng Mai, quý cha giám đốc, quý cha chính xứ, quý cha phụ tá, quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, quý tu sỹ đại gia đình Salêdiêng…
Sau phần cử hành nghi thức tiễn biệt; cha chính xứ Hoàng Mai đã đại diện quý cha, quý cộng đoàn để ngỏ lời phân ưu cùng tang quyến.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Thiên Ân: Lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn mạng giáo xứ và Hội đồng Mục vụ
-
Giáo xứ Bắc Dũng: Lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn mạng hội Gia Trưởng và Khai mạc Tháng Hoa -
Giáo xứ Chợ Quán: Hồng ân 50 năm Linh mục cha cố Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc -
Giáo xứ Tân Phú Hòa : Khai mạc Tháng Hoa Đức Mẹ và mừng bổn mạng Giáo khu -
Giáo xứ Thánh Linh: Lễ kính Thánh Giuse Thợ - Bổn mạng Ban giữ xe -
Giáo xứ Hoàng Mai: Khai mạc tháng Hoa - Lễ Kính Thánh Giuse Thợ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lễ Thánh Giuse Thợ - Dâng Hoa - Rước Mẹ về các giáo khu -
Giáo họ Fatima: Huynh Đoàn Đa Minh mừng bổn mạng và ngày thành lập -
Giáo xứ Hòa Hưng: Huynh đoàn giáo dân Đa Minh mừng Bổn mạng: Thánh Catarina thành Siena -
Giáo họ Đức Mẹ Fatima - Hạt Tân Sơn Nhì: Khai mạc Tháng Hoa - 2024
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Thánh lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Thánh lễ tạ ơn: 54 năm Hồng Ân Linh Mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần