Giáo xứ Hạnh Thông Tây: Xuân ấm tình người

Giáo xứ Hạnh Thông Tây: Xuân ấm tình người

WGPSG -- Hội Caritas giáo xứ Hạnh Thông Tây hoạt động đã được nhiều năm. Ngoài sự chia sẻ bác ái hằng tháng cho những người nghèo khó, bệnh tật, neo đơn, vào những dịp lễ tết, Hội còn gửi đến những gia đình ấy những món quà chan chứa tình yêu thương. Tuy giá trị vật chất không nhiều nhưng giá trị tinh thần rất lớn lao, gói trọn tấm lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc mà Hội muốn gửi tới những con người nghèo khó, bất hạnh, không phân biệt tôn giáo.

Nhân dịp đầu Năm Mới 2013, bà Hội trưởng và các thành viên của Hội đã đến vùng quê tỉnh Long An để thăm và trao tặng 2 căn nhà tình thương do bà Hội trưởng cùng Cha Đaminh chính xứ Đức Hòa xây dựng trong 4 tháng qua.

Đây là gia đình giáo dân thuộc giáo xứ Đức Hòa, Giáo phận Mỹ Tho. Qua sự giới thiệu của Cha Đaminh, và sau những lần thăm viếng, hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bà Hội trưởng đã thao thức và quyết định giúp đỡ gia đình này có được căn nhà để sinh sống.

Căn nhà thứ hai cách giáo xứ Đức Hòa khoảng hơn 20 km. Đây là vùng đất mới còn vắng vẻ, đường đi đất đỏ quanh co, cây cối khô cằn, đất và nước đầy phèn đỏ... Gọi là “Kinh Bo Bo”.
Khi cha xứ và phái đoàn vừa đến nơi, chủ nhà tiếp đón niềm nở, nét mặt rạng ngời với nụ cười thật tươi, đầy vẻ mãn nguyện với căn nhà đã hoàn thành tốt đẹp.

Cha Đaminh Nguyễn Thanh Liêm, chánh xứ Đức Hòa là người tận tụy và luôn quan tâm đến mọi người, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với tôn chỉ của Hội Caritas, và với lòng kính Chúa yêu người, cha đã đồng hành cùng Hội Caritas giáo xứ Hạnh Thông Tây, tạo điều kiện để gia đình này có được căn nhà ấm cúng, mặc dù họ không phải là gia đình Công giáo.
Sau thủ tục trao nhà Tình Thương, bà Hội trưởng tặng thêm cho gia đình chủ nhà cây quạt điện vì sợ thiếu tiện nghi. Khi vừa nhận nhà, cả gia đình đó vui mừng xúc động, họ nói lời cám ơn trong nghẹn ngào. Niềm vui và sự biết ơn trào dâng trong đôi mắt họ. Người vợ nói: “Tối qua, cả nhà không ngủ được vì nghĩ đến căn nhà mới, và không tin là mình có được. Như là trong mơ vậy…”

Giáo xứ Đức Hòa rộng lớn và có nhiều nơi xa xôi hẻo lánh, nếu không có những giáo dân nhiệt thành sống tình yêu thương, và một cha xứ luôn quan tâm đến người nghèo, thì niềm mơ ước có một căn nhà của những người nghèo khổ khó thành hiện thực. Hy vọng rằng, ngày càng có nhiều người tham gia Hội Caritas để cùng chung sức thực hiện việc bác ái, hầu đem lại niềm vui và hạnh phúc cho nhiều người. Bởi lẽ: “Niềm vui được chia sẻ niềm vui sẽ nhân đôi”. Hơn nữa, Thánh Phaolô còn nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Cho thì có phúc hơn nhận lãnh” (Cv 20,35).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top