Giáo xứ Hàng Xanh: Nguồn ơn Thánh Linh
WGPSG -- Vào lúc 17g30 ngày 12/7/2011, giáo xứ Hàng Xanh long trọng chào đón Đức cha phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Khảm đến dâng Thánh lễ, ban bí tích Thêm Sức cho 50 em thiếu niên và 100 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu. Đồng tế với ngài có cha sở Giuse Maria Phạm Hồng Thái, quý cha trong và ngoài giáo xứ, cùng rất đông giáo dân đến tham dự.
Trước khi dâng lễ, cha sở tuyên bố lý do và cảm ơn Đức cha phụ tá đã đến dâng Thánh lễ hôm nay.
Trong phần giảng lễ, Đức cha đứng giữa các em, trông rất gần gũi, thân thiện. Ngài trân trọng mời các “nhân vật chính” của ngày hôm nay đứng lên cho mọi người hoan hô chúc mừng. Ngài giúp các em sắp được rước lễ lần đầu hiểu và ý thức hơn về Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Dường như vị chủ chăn biết từng con chiên của mình, ngài gọi tên từng em một cách thân thương “Maria con hãy cho biết…”, “Phêrô con có biết…”. Đức cha đã giúp các em sắp được thêm sức hiểu rõ hơn về Ơn Chúa Thánh Thần qua biểu tượng hình chim bồ câu mà các em đang đeo trên ngực là: HÒA BÌNH, BÌNH AN, HIỀN HÒA. Ngài giải thích cho các em hiểu về nghi thức Thêm Sức, dấu ấn Chúa Thánh Thần in vào linh hồn là mãi mãi không bao giờ mất đi.
Bài giảng của Đức cha ngắn gọn súc tích. Ngài dùng hình ảnh minh họa dễ hiểu, phong cách thư thái thân mật, điều đó giúp các em sẵn sàng mở lòng ra để lời Chúa dễ dàng thâm nhập vào sâu thẳm tâm hồn.
Kết thúc phần giảng lễ, ngài nhấn mạnh, Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn của các em là để các em đem Chúa đến cho mọi người, các em sống hiền hòa, yêu thuơng nhau. Nếu làm được như vậy là các em đã đem niềm vui đến cho gia đình, cho giáo xứ và cho Giáo hội. Đồng thời, ngài cũng nhắn nhủ các bậc phụ huynh, người đỡ đầu phải làm gương cho các em noi theo, luôn cầu nguyện cho nhau trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Sau bài giảng là nghi thức ban bí tích Thêm Sức. Từng em một tiến lên nghiêm trang cúi đầu trước vị mục tử. Người ghi ấn tín thiêng liêng cho những chú chiên con. Sau đó, ngài trìu mến “nựng” vào má từng em một, trông ngài thật hiền hòa và nhân hậu.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện phụ huynh đã dâng tặng Đức cha bó hoa tươi thắm tỏ lòng tri ân được Đức cha về thăm giáo xứ và ban bí tích Thêm Sức cho con em trong giáo xứ. Người đại diện cũng không quên cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị giáo lý viên đã tận tình trong việc nuôi dưỡng đức tin cho con em.
Đáp lại lời tri ân của phụ huynh và các em, Đức cha cũng cám ơn mọi người đã góp phần tích cực trong việc giáo dục đức tin cho giới trẻ, và các em thiếu nhi.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g00. Niềm vui vừa lãnh nhận bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể tỏa sáng rạng ngời trên gương mặt của các em. Mọi người ra về trong niềm hân hoan tràn ngập hồng ân Thánh Thể và thần khí Chúa Thánh Thần.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Vườn Chuối: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức
-
Thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa hân hoan rước lễ lần đầu - 2025 -
“Cửa Luôn Rộng Mở”: Chương trình Hành hương “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Cùng bước đi trong Hy vọng” tại Nhà thờ Cha Tam -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và bế giảng Khóa Thực tập Mục vụ Năm 2025 -
Thánh lễ an táng ông cố Giuse Vũ Đức Dũng (31-05-2025) -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc mừng bổn mạng -
Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 10 năm hồng ân linh mục của cha Giuse Vũ Quang Trường -
Thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 10 năm linh mục của Cha Giuse Trần Hải Giang -
Thánh lễ an táng Cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh tại giáo xứ Mẫu Tâm -
Thánh Phaolô Hạnh và hành trình người ca viên Hòa Hưng
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa