Giáo xứ Hà Nội: Xuân yêu thương

Giáo xứ Hà Nội: Xuân yêu thương

WGPSG -- Cuối năm cũng là dịp để các giáo xứ thể hiện tấm lòng yêu thương quảng đại đối với giáo dân nghèo khó của mình dưới nhiều hình thức khác nhau như: Phát gạo, nhu yếu phẩm, trợ cấp tiền để mua sắm tùy theo nhu cầu... Cho dù tặng quà dưới hình thức nào thì tất cả những nghĩa cử đó cũng đều thắp lên trong chúng ta một ngọn nến của lòng nhân ái, đáng để nâng niu và trân trọng.

Sáng 19-01-2012 (nhằm 26 Âm lịch), giáo xứ Hà Nội đã có buổi họp mặt giữa cha chánh xứ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ và 24 hộ khó khăn tại phòng họp giáo xứ, để cha con cùng nhau chia sẻ những khó khăn, trăn trở trong cuộc sống của các gia đình. Nhân dịp này, giáo xứ cũng trao tặng mỗi hộ 30 kg gạo, quà tết và 100.000đ tiền mặt, để các gia đình có điều kiện vui Xuân cùng mọi người.

Cha chánh xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ tâm tình: “Giáo xứ luôn quan tâm chăm lo đến mọi người trong giáo xứ không phân biệt tôn giáo, nhưng chưa thể hoàn thiện như ý muốn. Bên cạnh đó, giáo xứ còn chia sẻ với những người bị bệnh phong tại trại phong Tân Hiệp - Biên Hòa vào Mùa Chay và trại phong Phước Tân vào Mùa Vọng. Đặc biệt, mỗi tháng giáo xứ còn dành một Chúa nhật, để các giáo xứ, hội dòng vùng sâu, vùng xa đến quyên góp xây dựng nhà thờ, nhà nguyện... với tổng số tiền quyên được trong năm 2011 là 786 triệu đồng”.

Được biết, mỗi tháng giáo xứ thường xuyên trợ cấp cho 22 hộ khó khăn, mỗi hộ 10 kg gạo với tổng kinh phí 3.500.000đ/tháng. Để có điều kiện giúp đỡ những gia đình khó khăn, hằng tháng và đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán, từ nhiều năm nay, giáo xứ Hà Nội đã vận động mỗi gia đình nuôi một con heo đất, cha mẹ và con cái cùng chăm sóc heo đất, để cùng chung tay với giáo xứ chăm lo cho những gia đình còn túng thiếu.

Ông Nguyễn Văn Hiệp thuộc giáo họ Thánh Tâm cho biết: “Dù gia đình không theo đạo Công giáo nhưng từ nhiều năm nay, giáo xứ luôn quan tâm giúp đỡ gia đình ông về vật chất và tinh thần, lúc vui cũng như khi buồn. Gia đình ông thật ấm lòng khi sống với bà con giáo dân”.

Tết Nguyên đán cũng là dịp để con cháu thể hiện sự kính trọng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Với tinh thần đó, giáo xứ đã đến thăm hỏi 220 cụ cao niên trong giáo xứ, và gửi tặng mỗi cụ một phần quà trị giá trên 200.000đ.

Bà Hoàng Thị Kim Thanh thuộc giáo họ Khánh Khê bộc bạch: “Quà tết và tiền đối với người nghèo thật đáng trân trọng. Nhưng điều quý nhất mà chúng tôi nhận được nơi giáo xứ là “Người nghèo không bị bỏ rơi và người già không bị lãng quên”.

Vâng, mùa Xuân rồi cũng qua đi. Dù giàu có hay nghèo khó, xin hãy trao tặng cho nhau tinh thần của Tôi tớ Chúa: ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:

Đối với các bạn, tôi tặng lòng chung thủy
Đối với kẻ thù, tôi tặng họ sự tha thứ
Đối với cấp trên, tôi tặng chính tinh thần phục vụ của tôi
Đối với các em bé, tôi tặng gương mẫu của tôi
Đối với cha mẹ, tôi tặng tình yêu thương, trìu mến và lòng biết ơn
Đối với những người đồng sự, tôi tặng tình thương và sự trung tín
Đối với tất cả ông bà và giới trẻ trên thế giới, tôi tặng họ tình yêu
Đối với Thiên Chúa, tôi tặng Ngài tất cả cuộc đời của tôi.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top