Giáo xứ Hà Nội: Nhận lãnh ấn tín Chúa Thánh Thần
.jpg)
WGPSG -- Chiều 27/7/2012, giáo xứ Hà Nội đã có 46 em được nhận lãnh bí tích Thêm Sức, 37 em được Rước Chúa lần đầu và 27 em tuyên hứa Bao Đồng. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường đã chủ tế Thánh lễ và ban các phép bí tích cho các em. Đồng tế với ngài có Cha chính xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ, Cha Giuse Phùng Văn Thông Minh và quý cha khách.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha nói: Cộng đoàn vừa hát câu “Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt địa cầu”. Chúng ta muốn Chúa Thánh Thần đổi mới địa cầu này như thế nào? Có phải chúng ta muốn Ngài dùng uy quyền để đổi mới hết mọi việc, biến những xấu xa thành tốt đẹp, nghèo thành giàu, tội lỗi thành công chính…? Chắc chắn Chúa Thánh Thần sẽ đến với chúng ta, nhưng Ngài không làm một mình, Ngài muốn sự cộng tác của mỗi người, Ngài nhờ chúng ta làm và Ngài giúp sức cho chúng ta làm. Chúa Thánh Thần không những biến đổi chúng ta thành con Thiên Chúa mà còn sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng… Nếu các con sống xứng đáng con cái Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ nhờ các con đổi mới địa cầu này: chưa ngoan thành ngoan, lười biếng thành siêng năng, thờ ơ ích kỷ thành dấn thân phục vụ…
Trước nghi thức Thêm Sức, Cha chính xứ Đaminh Đinh Ngọc Lễ đã giới thiệu và chứng nhận các em Thêm Sức, Rước Chúa lần đầu và tuyên hứa Bao Đồng. Cộng đoàn cùng các em đã tuyên xưng đức tin, sau đó Đức cha đọc lời nguyện và xức dầu thánh cho từng em.
Các em tuyên hứa Bao Đồng đã đứng chung quanh bàn thờ, từng em xướng tên mình, sau đó cùng tuyên hứa sống xứng đáng người con trưởng thành của Chúa.
Trong phần hiệp lễ, các em Rước Chúa lần đầu đã được quý phụ huynh dẫn lên gian cung thánh để rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.
Ông Gioan Nguyễn Văn Đạo, thay mặt cho HĐMV giáo xứ và gia đình các em, ngỏ lời cám ơn Đức cha và quý cha đồng tế đã chủ sự các lễ nghi một cách long trọng. Ông cám ơn quý tu sỹ nam nữ và quý anh chị GLV đã tận tâm dìu dắt, dạy bảo các em trong suốt thời gian qua. Ông cũng giới thiệu 7 em lên tặng Đức cha và quý cha đồng tế những bó hoa tươi thắm như tấm lòng thảo hiếu của những người con Gx. Hà Nội. Tiếp theo, một em đại diện cho các em vừa nhận lãnh phép Thêm Sức, phép Thánh Thể và tuyên hứa Bao Đồng đã đọc lời tri ân Đức cha và quý cha. Các em đã ngỏ lời cám ơn cha mẹ của mình qua bài hát “Mẹ cha thương con tình như núi non, không hao mòn mà không hao mòn, dù mai sau đây đời con lớn khôn, chẳng hề quên, chẳng hề quên…”
Những em có nhiều cố gắng trong cả 3 khối Thêm Sức, Rước Lễ và Bao Đồng đã được Đức cha trao phần thưởng khích lệ.
Đáp lại những lời cám ơn của giáo xứ, Đức cha bày tỏ niềm vui mừng trong lần đầu tiên đến Gx. Hà Nội này, biết ơn sự đón tiếp ân cần của cộng đoàn. Ngài cho rằng phụ huynh cùng rước Chúa với con em mình là điều rất tốt. “Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới cuộc đời chúng con để nhờ chúng con đổi mới mặt đất này”, Đức cha Giuse nói.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của mọi thành phần dân Chúa.
Đôi nét về đoàn TNTT Gx. Hà Nội
bài liên quan mới nhất

- Những yếu tố cho sự sống con người
-
Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Phục Sinh tại giáo xứ Tân Chí Linh -
Chiêm ngắm tình yêu -
Giáo xứ Nhân Hòa: chiều thứ Sáu Tuần Thánh - 2025 -
Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Nhân Hòa Khai mạc Tam Nhật Thánh 2025 -
Thứ Năm Tuần Thánh tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú Hòa với Thánh lễ Tiệc Ly -
Khối ca đoàn giáo xứ Tân Phú hành hương Năm Thánh 2025 -
Giáo xứ Gia Định cử hành thứ Năm Tuần Thánh
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa