Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 17 năm Cung hiến Thánh đường

Giáo xứ Hà Nội: Kỷ niệm 17 năm Cung hiến Thánh đường

WGPSG – “Ngoài ngôi nhà thờ hiện hữu, mỗi người chúng ta phải xây dựng ‘Đền thờ tâm hồn’ của mình thật xứng đáng để Chúa ngự trị”, linh mục Đaminh Đinh Ngọc Lễ, chánh xứ Hà Nội đã nhắn nhủ cộng đoàn như thế, khi ngày chủ tế Thánh lễ kết thúc tháng Hoa kính Đức Mẹ Maria và kỷ niệm 17 năm Cung hiến Thánh đường (CHTĐ), được cử hành lúc 17g00 ngày 30/5/2020 tại thánh đường giáo xứ Hà Nội.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý chức HĐMVGX, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Kết thúc tháng Hoa kính Đức Mẹ

Trước Thánh lễ, vào lúc 17g15, sau giờ kinh kính Đức Mẹ Maria, cha chánh xứ, cha phó và cộng đoàn, mỗi người một bông hoa trên tay, đã lần lượt tiến lên cung thánh dâng kính Mẹ Maria.

Thánh lễ kỷ niệm 17 năm Cung hiến Thánh đường

Sau nghi thức bế mạc tháng Hoa, cộng đoàn long trọng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm 17 năm Cung hiến Thánh đường.

Dựa vào Lời Chúa: “Nhà Cha Ta là nhà cầu nguyện...” (Mt 21,12), cha chánh xứ nhắn nhủ cộng đoàn: “Ngoài ngôi nhà thờ hiện hữu, mỗi người chúng ta phải xây dựng ‘Đền thờ tâm hồn’ của mình thật xứng đáng để Chúa ngự trị. Khi có Chúa ngự trị trong tâm hồn, chúng ta sẽ tụ họp nhau sáng chiều trong ngôi thánh đường đã được cung hiến để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cử hành các việc đạo đức, sống với nhau trong tình yêu của Chúa, và mang hết khả năng, trí tuệ, công sức của mình góp phần xây dựng giáo xứ trở thành cộng đoàn: Tình thương - Phụng tự - Thừa sai như lòng Chúa ước mong”.

Sau khi nhắc lại quá trình chuẩn bị xây dựng thánh đường được kéo dài cả chục năm, để cách đây 18 năm ngôi thánh đường được khởi công, và 17 năm về trước (31.5.2003) ngôi thánh đường mới đã được cung hiến. Ngài bồi hồi nhắc nhớ cộng đoàn: “Cách đây 17 năm, nhiều quý chức còn khỏe mạnh, hăng say góp phần xây dựng nhà thờ, đến nay nhiều cụ đã ra đi về với Chúa. Vì thế, chúng ta hãy cầu xin Chúa trả công bội hậu chọ những người đã góp công, góp của, góp sức và góp trí để xây dựng ngôi thánh đường này.

Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g15 trong tâm tình tri ân và cảm tạ vì qua Mẹ Maria, Thiên Chúa đã ban muôn ơn lành cho giáo xứ trong những năm tháng qua.

Top