Giáo xứ Hà Đông: Thánh lễ Tiệc Ly ngày 1-4-2021
TGPSG-- “Chúng ta long trọng khai mạc Tam Nhật Vượt Qua, cùng với Chúa Giêsu đi vào lộ trình thương khó, chịu nạn chịu chết, để cũng được phục sinh vinh hiển với Đấng Phục Sinh”.
Trên đây là lời nhắc nhở của Linh mục (Lm) G.B Vũ Mạnh Hùng - Chánh xứ Hà Đông - với cộng đoàn dân Chúa, khi ngài chủ tế Thánh Lễ Tiệc Ly vào lúc 17g thứ Năm ngày 1-4-2021 tại nhà thờ Hà Đông.
Đồng tế với ngài có Lm Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên - phó xứ Hà Đông.
Tham dự thánh lễ ngoài 12 tông đồ, còn có các Tu sĩ nam nữ và rất đông bà con giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.

Trong bài giảng, Lm Gioan Bosco đã chia sẻ: Thứ năm Tuần Thánh là một ngày đặc biệt, chứa đựng nhiều cử chỉ của tình yêu, trải dài từ Thánh Lễ Làm Phép Dầu đến Thánh Lễ Tiệc Ly, nghi thức rửa chân và kiệu Mình Thánh Chúa.

- Hành vi Chúa Giêsu quỳ xuống rửa chân cho các Tông Đồ diễn tả tình yêu tự hạ và qua đó, Ngài tôn vinh phẩm giá của con người chúng ta. Thật vậy, phẩm giá con người nơi chúng ta cao quý biết chừng nào. Chúng ta chính là đền thờ của Chúa Thánh Thần, là nơi Chúa ngự đến, để Ngài yêu thương chúng ta với tất cả trái tim của Ngài.
- Chúng ta thấy các môn đệ sửng sốt khi Chúa Giêsu rửa chân cho họ. Một người Thầy với bao nhiêu vinh quang trong lễ Lá bỗng nhiên trở thành đầy tớ rửa chân cho mình. Phêrô có lẽ là người được rửa chân gần cuối nên mới kịp trấn tĩnh và phản ứng lại trước cử chỉ rửa chân của Thầy mình. Hành vi hạ mình đó báo trước cuộc hạ mình chịu chết trên Thập Giá - cái chết tột cùng vì người mình yêu. Mỗi thánh lễ chính là một cuộc tưởng niệm biến cố Vượt Qua của Chúa Giêsu.
- Trong thánh lễ hôm nay mời gọi chúng ta khi được Chúa kết nối với nhau qua Thánh Thể, thì cũng phải ra đi để đem bình an và sự kết nối yêu thương đến cho thế giới hôm nay.
Để kết thúc bài giảng, Lm Gioan Bosco cầu nguyện: "Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã để lại cho chúng con một di chúc bằng hành động. Thầy đã nêu gương yêu thương cho chúng con noi theo. Xin cho chúng con thấy Thầy vẫn cúi xuống trên cuộc đời mỗi người chúng con, nhờ đó chúng con có thể cúi xuống trên cuộc đời của những người đau khổ bất hạnh.

Sau bài giảng, Lm Gioan Bosco đã tái diễn lại việc làm của Chúa Giêsu khi quỳ xuống rửa chân cho 12 "tông đồ", trong đó có 6 ông và 6 bà.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 18g30. Sau đó, Lm Gioan Bosco quỳ xông hương Mình Thánh Chúa, cùng với Lm Chánh xứ và cộng đoàn kiệu Thánh Thể qua Nhà Tạm phụ. Các giáo họ và các hội đoàn đã thay phiên Chầu Thánh Thể đến 24g.

G.B Nguyễn Tài
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hòa: Hồng ân đức tin - Cánh cửa mở ra đón những tâm hồn tìm về với Chúa
-
Giáo xứ Thạch Đà: Tìm kiếm sự thật giữa thời đại số -
Giáo xứ Hòa Hưng: Chương trình cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha - Loan báo Tin Mừng tại phố thị” - 2026 -
Cộng đoàn giáo xứ Tân Phú đưa tro cốt linh Mục Giuse Lê Hoàng về nhà chờ phục sinh -
Giáo xứ Nhân Hòa: Hội các Bà Mẹ Công giáo tĩnh tâm chuẩn bị mừng lễ bổn mạng -
Giáo xứ Thánh Martino De Porres: Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức trao Tác vụ Đọc sách của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể -
Giáo Xứ Xuân Hiệp: Hành trình gom góp yêu thương của những con người "vô danh" -
Giáo xứ Gia Định mừng trọng thể Đức Maria Hồn Xác Về Trời và bổn mạng ca đoàn
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa