Giáo xứ Gia Định: Thiếu Nhi làm công tác Xã Hội

Sau đó, các sơ dẫn đường các anh chị đến thăm các gia đình thật nghèo trong vùng. Trong số đó, có hai ông bà đều bị bệnh tim nặng, ngụ trong căn nhà siêu vẹo, vách rách nát. Thật xót xa, vì cái nghèo khó thường đi đôi với cái bệnh tật.
Trong các công tác mà xứ đoàn thực hiện dịp này, có một công tác mới và tạo nhiều cảm xúc cũng rất mới lạ, đó là đi thăm Mái ấm của những chị em lỡ lầm do Dòng Thừa Sai Bác ái Chúa Kitô phụ trách, thuộc giáo xứ Đức Tin. Nơi đây, có hơn 10 chị đang mang thai, trong số đó, có một em học sinh lớp bảy mới 13 tuổi. Hơn 20 mươi chị đã sanh con từ hai tuần đến hai năm. Đa số là dân nhập cư từ miền Trung như Bình Định, Phú Yên hoặc từ miền Tây lên Thành phố làm việc. Ngoài các bé sơ sinh và các bà mẹ này, các nữ tu còn cưu mang khoảng 30 em cô nhi từ 3 tuổi đến 10 tuổi, bị mẹ bỏ rơi ngay sau khi sinh.
Những hình ảnh này thật lạ lẫm với các huynh trưởng. Trên đường về, các huynh trưởng không thể không chia sẻ những cảm nghĩ rất đơn sơ của mình:
- Em thường nghe ví von “Thiếp lấy chàng từ thuở 13, đến năm 18 thiếp đà năm con…” em cứ nghĩ đó là hình ảnh trong văn thơ ai ngờ chuyện này có thật. Lạ quá!
- Không lạ gì đâu! Mười ba tuổi là tuổi dậy thì của các em phát triển sớm… Vì vậy, huynh trưởng phụ trách lớp Thiếu 3 và ngành Nghĩa cần quan tâm đến vấn đề này.
- Bởi vậy, Phong trào rất có lý khi phân chia đoàn nam và đoàn nữ riêng…
- Thấy “con bé” mang con 5 tháng em cứ lo bà mẹ thiếu nhi này rồi sẽ ra sao!
- Em nghĩ: Vì do tính vô tư nên em bị lỡ lầm và cũng nhờ tính vô tư mà em đã chưa biết lo. Hơn nữa, nhờ vào các nữ tu, em đã ổn định, sống và chờ đợi mọi sự xảy ra theo luật tự nhiên của y học.
- Còn các bà bầu khác cũng tâm sự: “Khi biết mình có thai, chịu áp lực cả gia đình, sợ xấu hổ em chỉ muốn phá thai. Nhưng do các bà mẹ Công giáo khuyên can và giới thiệu đến đây, nhờ vào sự nâng đỡ tinh thần cũng như vật chất, em đã bớt buồn lo, bớt mặc cảm và hoàn toàn tin tưởng vào lòng xót thương của Chúa. Em hiểu được Sự sống là món quà kỳ diệu của Chúa ban, nhờ đó, em đã không gây thêm một tội ác to lớn nữa.
- Tại đây, chúng mình học hỏi gương của các Kitô hữu, các nữ tu đã hy sinh thời gian để quan tâm chăm sóc yêu thương những người nghèo, bị bỏ rơi, mang mặc cảm bị loại trừ vì những yếu đuối lầm lỡ của mình. Nhờ đức tin, các vị này đã nhận ra gương mặt Chúa Phục Sinh nơi những nạn nhân đang cần được yêu thương, nâng đỡ hơn là lên án, khinh ghét.
Theo bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng Phúc Âm cho người nghèo khó" (x. Lc 4,18), ước gì mỗi huynh trưởng ý thức mình cũng được Chúa sai đi tiếp nối công việc của Chúa Giêsu, giới thiệu và chứng minh sự hiện diện của Thiên Chúa Tình Yêu bằng những hoạt động bác ái của mình.
bài liên quan mới nhất
- Lễ kính thánh Đaminh Saviô - Bổn mạng Ban Lễ sinh Hòa Hưng - 12/6/2025
-
Giáo xứ Bùi Phát: Hồng ân Chúa Thánh Thần - 2025 -
Giáo xứ Thánh Jeanne d'Arc: Niềm vui lễ Chúa Ba Ngôi và Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Chợ Cầu: 279 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức -
Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Thánh Gia 2025 -
Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho bệnh nhân tại giáo xứ Hòa Hưng - 2025 -
Giáo xứ Phát Diệm: Hồng ân Bí tích – Ơn thánh lan tỏa trong cộng đoàn -
Thiếu nhi Thị Nghè Rước Lễ Lần Đầu ngày 15-06-2025 -
Thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi & 50 năm linh mục Cha Sở Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn – Ban bí tích Khai tâm Kitô giáo -
Lễ giỗ mãn tang Cha cố Giuse Nguyễn Hữu Triết tại giáo xứ Tân Sa Châu
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa