Giáo xứ Đông Quang: Ra mắt Ban Caritas

Giáo xứ Đông Quang: Ra mắt Ban Caritas

WGPSG -- Niềm vui mừng kính trọng thể Lễ Mẹ Mân Côi, bổn mạng giáo xứ Đông Quang, được kéo dài trong suốt tháng 10 với nhiều hoạt động nhắc nhở lòng tôn kính yêu mến Mẹ Maria và bắt chước nhân đức yêu người của Mẹ.

Trong mỗi Thánh lễ Chúa nhật, cha chánh xứ kêu gọi các gia đình, các giáo họ hãy tổ chức đọc kinh tối trong gia đình, trong giáo họ của mình, còn tại giáo xứ mỗi thứ Bảy hằng tuần trong tháng Mân Côi, buổi trưa lúc 11 giờ, có tổ chức đọc kinh Mân Côi trọng thể trong nhà thờ.

Đặc biệt là ngày 13/10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, giáo xứ có tổ chức lễ tôn kính Đức Mẹ Maria và cầu nguyện cho các bệnh nhân, người già. Đồng thời, ra mắt Ban Caritas giáo xứ.

Lúc 10g00, một hồi chuông kéo dài  thôi thúc mọi người đưa nhau tiến về thánh đường: người khỏe dắt người già; người bệnh được đẩy xe lăn tới như một ngày hội. Trước Thánh lễ, các cha về giải tội cho tất cả những ai muốn xưng tội. Số người đi xưng tội khá đông.

Lúc 10g30, Thánh lễ kính Đức Mẹ và cầu nguyện cho các bệnh nhân, người già. Và ra mắt Ban Caritas giáo xứ có sự hiện diện của cha Giám đốc Caritas giáo phận và quý cha. Trước lễ, cha chánh xứ có nhắc lại lời ĐTC Phanxicô sáng Chúa nhật 28-9-2014, đã gặp gỡ 40 ngàn người cao niên và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho họ. ĐTC cũng tái khẳng định tuổi già là một thời kỳ hồng ân, những người già có đức tin mang lại đức tin cho con cháu, những người già có đức tin như những cây tiếp tục mang lại hoa trái. Ngài lên án nạn gạt bỏ người già, bỏ rơi người già. Và Ngài mời gọi hãy nhìn lên gương của Mẹ Maria : Mẹ Maria là một người trẻ. Elisabeth là một người già.  Mẹ Maria, trong hoàn cảnh ấy, tỏ cho chúng ta sự sống: đi gặp một người họ hàng già, ở với bà, chắc chắn là để giúp đỡ bà trong lúc mang thai, nhưng nhất là để học hỏi nơi bà, là người già, một sự khôn ngoan trong cuộc sống.

Sau bài giảng, Ban Caritas giáo xứ ra mắt cộng đoàn và hứa quyết tâm noi gương Mẹ Têrêsa thành Calcutta mà Ban Caritas nhận làm bổn mạng: yêu thương phục vụ mọi người. Sau đó là nghi thức xức dầu bệnh nhân cho các bệnh nhân và các cụ ông cụ bà lớn tuổi cần xức dầu.

Hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Đông Quang dâng lễ tôn kính Đức trinh nữ Maria và cầu nguyện cho những cụ cao niên cũng như các bệnh nhân. Xin cho mỗi người chúng ta biết tôn trọng yêu quý người già, người bệnh, nhất là biết lắng nghe học hỏi sự khôn ngoan nơi họ. Và xin cho Ban Caritas giáo xứ trở nên cánh tay nối dài của Chúa đem tình thương đến cho mọi người.

Cuối lễ, mỗi bệnh nhân, mỗi cụ già nhận được một phần quà ra về gói trọn tấm lòng của giáo xứ. Các cụ già và các bệnh nhân vui mừng vì mình vẫn được mọi người quan tâm, và mình vẫn còn có ích cho mọi người.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top