Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ

Giáo xứ Công Lý: Mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - bổn mạng giáo xứ

“Mỗi người Kitô hữu hãy cùng với Đức Maria cất lên lời kinh Magnificat để tạ ơn Chúa, đồng thời xin Mẹ luôn đồng hành và chuyển cầu cho chúng ta trong hành trình đức tin.”

Đó là lời nhắn nhủ của Đức Giám mục (ĐGM) Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến khi ngài chủ tế Thánh lễ mừng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo xứ Công Lý (TGP Sài Gòn), cử hành lúc 09g00 Chúa nhật, ngày 16/8/2026.

Đồng tế với Đức Cha Phụ tá có LM Chánh xứ Giuse Nguyễn Quốc Vương cùng một linh mục thân quen của giáo xứ. Hiệp dâng Thánh lễ có quý thành viên Hội đồng Mục vụ, các em thiếu nhi, các anh chị Huynh trưởng, Dự trưởng và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đón tiếp và Nhập lễ

Từ 08g00, cha chánh xứ Giuse cùng cộng đoàn đã sốt sắng quy tụ dâng lên Mẹ những lời kinh Mân Côi trong tâm tình yêu mến và tạ ơn. Ngay sau đó, cộng đoàn hân hoan hân hoan chào đón ĐGM Phụ tá Gioan Baotixita đến viếng thăm mục vụ.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước tiến vào cung thánh trong bầu khí trang nghiêm.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Phụ tá mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Chúa nhân ngày Chúa nhật XX Thường Niên, đồng thời mừng trọng thể lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Ngài nhấn mạnh: Qua lời “Xin vâng”, Đức Maria đã cộng tác tích cực và trọn vẹn vào chương trình cứu độ. Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta, vì thế, cộng đoàn hãy cùng với Mẹ dâng lời chúc tụng Chúa vì muôn hồng ân Ngài đã ban xuống trên giáo xứ.

Phụng vụ Lời Chúa và Bài giảng

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Phụ tá Gioan Baotixita đã gợi lại bốn đặc ân Thiên Chúa ban cho Đức Maria: Làm Mẹ Thiên Chúa, Vô nhiễm nguyên tội, Đồng trinh trọn đời và Hồn xác lên trời. Mừng lễ hôm nay là mừng đặc ân Mẹ được hưởng vinh quang Nước Trời cả hồn lẫn xác.

Để bài giảng thêm sinh động, Đức Cha đã đố vui các em thiếu nhi và kể một câu chuyện minh họa về việc Thánh Phêrô giữ chìa khóa Nước Trời, còn Đức Mẹ âm thầm dẫn dắt những ai biết yêu mến Mẹ, năng lần chuỗi Mân Côi và ăn năn sám hối vào Thiên Đàng. Qua đó, ngài nhắn nhủ mọi người hãy luôn chạy đến cùng Mẹ để được chỉ dẫn, đồng thời phải dứt khoát với tội lỗi và cải thiện đời sống mỗi ngày.

Triển khai các bài đọc Lời Chúa, Đức Cha chỉ ra: hình ảnh người nữ trong sách Khải Huyền là biểu tượng của Hội Thánh và mẫu gương Kitô hữu. Dù được tuyển chọn, Mẹ vẫn phải trải qua thử thách. Mỗi người chúng ta cũng phải nỗ lực chiến đấu với ma quỷ, thế gian và những yếu đuối cá nhân cho đến cuối đời. 

Qua bài đọc 2, Đức Cha nhấn mạnh Đức Kitô là hoa quả đầu mùa, còn Đức Maria là người đầu tiên được hưởng hồng ân vinh quang ấy nhờ sự gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, đặc biệt trong mầu nhiệm Thập Giá.

Đặc biệt, trong bài Tin Mừng, sau khi thưa lời "Xin vâng", Mẹ đã mau mắn lên đường thăm bà Êlisabét. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình mà đem Chúa đến cho người khác. Tương tự, sau khi rước Mình Thánh Chúa, mỗi Kitô hữu được mời gọi đem Chúa đến cho tha nhân bằng đời sống bác ái, yêu thương.

Kết thúc bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời kinh Magnificat tạ ơn Chúa và phó thác hành trình đức tin cho sự chuyển cầu của Đức Mẹ.

Phụng vụ Thánh Thể và Tri ân

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm, sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Giáo xứ Công Lý đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Phụ tá và quý cha đồng tế, đồng thời kính dâng những bó hoa tươi thắm và món quà kỷ niệm thay cho tấm lòng biết ơn của toàn thể cộng đoàn.

Đáp từ, ĐGM Phụ tá Gioan Baotixita bày tỏ niềm vui khi trở lại Giáo xứ Công Lý sau hai năm. Ngài chúc mừng cha sở và cộng đoàn vì những đổi thay tích cực, đặc biệt là việc bố trí lại không gian cung thánh và bàn thờ rất hài hòa, trang nghiêm.

Bên cạnh việc phát triển cơ sở vật chất, Đức Cha nhấn mạnh 3 điểm quan trọng trong định hướng mục vụ:

- Chăm lo cho thế hệ trẻ: Giáo xứ cần đặc biệt quan tâm đến các em thiếu nhi, mầm non tương lai, qua việc nuôi dưỡng đức tin và giáo dục nhân bản.

Gương sáng gia đình: Cha mẹ hãy trở nên tấm gương sáng, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Tuyệt đối không tranh cãi hay dùng lời lẽ thiếu bác ái trước mặt con cái, vì đời sống gia đình chính là bài học thực tế nhất cho trẻ thơ.

Hiệp thông và cộng tác: Mọi thành phần dân Chúa tiếp tục gắn kết, chung tay trong các hoạt động mục vụ để xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g20 cùng ngày. Đức Cha, quý cha cùng các hội đoàn đã chụp hình lưu niệm tại cung thánh, lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp và tràn đầy niềm vui trong ngày lễ bổn mạng.

Bài & ảnh: Antôn Hoàng Tuấn

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top