Giáo xứ Chợ Quán: Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

Giáo xứ Chợ Quán: Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

WGPSG -- Sáng ngày 19/3/2016, cha sở giáo xứ Chợ Quán PX Lê Văn Nhạc đã cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Giuse và khởi công xây dựng Nhà Mục Vụ giáo xứ.

Sau lễ, lúc 7g30, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đại diện các đoàn thể và đông đảo giáo dân đã qui tụ chung quanh nền nhà xứ cũ chuẩn bị tiếp đón khách mời đến dự lễ khởi công xây dựng Nhà Mục Vụ.

Đúng 8g, ca đoàn hát bài kính Thánh Giuse khai mạc nghi thức động thổ. Cha sở tường trình quá trình gian nan xin giấy phép xây dựng kéo dài hơn 4 năm. Cha nói: “Nhiều người hỏi tôi: Tại sao cha phải xin phép xây dựng Nhà Mục Vụ mới? Xin thưa có 2 lý do: Thứ nhất, theo quy hoạch của Thành Phố, Nhà Quàn hài cốt, Nhà sách Đức Mẹ, các lớp học tình thương, Phòng Khám từ thiện, tất cả sẽ bị mất do phóng đường. Thứ hai, nhà xứ cũ đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sập đổ không biết lúc nào; vì thế họ đạo quyết định xin phép xây dựng Nhà Mục Vụ trên nền nhà xứ cũ, và thêm vài tầng lầu, để dung nạp tất cả những nhà sẽ bị mất vào nhà mới này”.

Công việc khởi đầu từ ngày 02.02.2012, họ đạo đã làm đơn xin phép Đức Tổng Giám mục và Ban Tôn giáo TP.HCM để tiến hành thủ tục xin sổ đỏ (tức là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), bổ sung vào hồ sơ xin phép xây dựng. Các thủ tục và hồ sơ xin sổ đỏ phải qua các cơ quan hành chánh từ cơ sở cho đến thành phố chứng nhận, qua các Phòng Quản lý Đô thị, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thông tin Du lịch, Sở Quy hoạch Kiến trúc. Ngày 29.12.2014, họ đạo mới nhận được sổ đỏ của Sở Tài nguyên Môi trường, công nhận quyền sử dụng đất cho họ đạo Chợ Quán tại khu đất có diện tích 6.677 m2. (Tính ra mất hơn 2 năm chờ đợi và diện tích sử dụng bị thu hẹp).

Từ khi có sổ đỏ, hồ sơ xin Giấy phép xây dựng Nhà Mục Vụ tiếp tục tiến hành. Sở Xây Dựng yêu cầu sửa đi sửa lại bản vẽ đến sáu lần, và phút cuối còn bị cắt bỏ sân thượng, lợp mái ngói và cắt bỏ phần mặt tiền ở giữa vượt cao hơn mái ngói, không được cao hơn mái ngói nhà thờ. Ngày 12.08.2015, họ đạo được phép tháo dỡ nhà xứ. Công việc tháo dỡ kéo dài 1 tháng. Sau đó, họ đạo đã tổ chức Lễ Đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Mục Vụ vào Chúa nhật 18.10.2015, Ngày Thế giới Truyền Giáo, do Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô, long trọng chủ lễ.

Ngày 26.11.2015, họ đạo nhận được Quyết định của Ủy ban Nhân Dân Thành Phố gởi Sở Xây Dựng, yêu cầu cấp Giấy Phép Xây Dựng cho họ đạo Chợ Quán theo đúng quy định. Sở Xây Dựng lại yêu cầu họ đạo phải làm 6 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật, mỗi bộ gồm 103 trang A1, có chữ ký và con dấu của cha sở là chủ đầu tư xây dựng, và các chữ ký của các kiến trúc sư, kỹ sư  của Công ty xây dựng trên mỗi trang hồ sơ. Xong rồi chuyển hồ sơ thiết kế kỹ thuật qua Trung tâm tư vấn thiết kế thẩm tra.

Ngày 23.12.2015, hồ sơ nhận được kết quả Thẩm tra thiết kế. Nhưng Sở Xây Dựng lại yêu cầu làm lại 2 bộ hồ sơ thiết kế xây dựng khác đề Sở Xây Dựng thẩm tra lại. Qua kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh và đầu Năm Mới, mọi việc tưởng chừng như bế tắc hồ sơ phải làm lại từ đầu. Cha sở kêu gọi mọi người cầu nguyện xin Thánh Giuse trợ giúp. Và quả thật, nhờ “phép lạ” của Thánh Giuse, ngày 09.03.2016, bộ phận Thẩm định đóng dấu hồ sơ đã thẩm tra, chuyển qua bộ phận cấp Giấy Phép của Sở Xây Dựng, hẹn sẽ cấp giấy phép vào thứ Sáu 18.03.2016, áp ngày lễ Thánh Giuse 19.03.2016 hôm nay”.

Kết thúc phần tường trình cha nói: “Cộng đoàn chúng ta hết lòng cảm tạ Thánh Cả Giuse trong Thánh lễ sáng hôm nay và khẩn cầu Thánh Cả Giuse tiếp tục bảo trợ cho công trình xây dựng Nhà Mục Vụ của họ đạo chúng ta… Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, Chúa đã chọn Thánh Giuse, Bạn Đức Trinh Nữ Maria, làm Gia Trưởng Thánh Gia Nazaret. Xin Chúa đoái thương ban cho công trình xây dựng Nhà Mục Vụ họ đạo Chợ Quán chúng con, nhờ sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse, từ khởi công cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”.

Nghi thức động thổ bắt đầu. Cha sở, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ cùng 3 vị đại diện khách mời đã xúc những chiếc xẻng cát đầu tiên khởi công xây dựng Nhà Mục Vụ. Nghi thức chấm dứt, mọi người  tiến vào hội trường nhà giáo lý dùng ly cà phê với chút bánh ngọt điểm tâm. Ra về trong niềm vui vỡ òa sau bao ngày tháng hồi hộp, căng thẳng. Thật là “Nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là luống công”. Tạ ơn Thánh Cả Giuse!

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top