Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Vọng Phục Sinh
“Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống, luyện cho mình khả năng chịu đựng để trở thành một con người bản lĩnh”.
Trên đây là những lời chia sẻ của cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý trong Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại giáo xứ Bùi Phát được cử hành rất trọng thể tại Lễ Đài Đức Mẹ Vô Nhiễm trong khuôn viên thánh đường giáo xứ Bùi Phát lúc 20g30 ngày 31-3-2018.
Trước khi bước vào Thánh lễ, lúc 20g00 là phần diễn nguyện với hoạt cảnh “Người con hoang đàng” do các anh chị huynh trưởng và các giáo lý viên thực hiện.
Thánh lễ Vọng Phục Sinh được cử hành rất trọng thể do cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh - đặc trách thiếu nhi giáo hạt - và cha phó Gabriel M. Phan Tiến Dũng, CRM. Thành phần tham dự có các nam nữ tu sĩ, HĐMV giáo xứ, các hội đoàn, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ trên 2.000 người.
Thánh lễ đêm nay gồm có 4 phần:
- Phụng vụ Ánh sáng (cha chủ tế)
- Phụng vụ lời Chúa (cha phó Gabriel M.)
- Phụng vụ Thánh tẩy (cha phó Đaminh)
- Phụng vụ Thánh Thể
Tiếp theo, cộng đoàn với nến sáng trên tay tuyên xưng lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy năm xưa
Chia sẻ bài Tin mừng theo Thánh Mác-cô (16,1-8), cha Giuse diễn giải cho công đoàn hiểu, Chúa Giêsu đã vượt qua sự chết để bước vào sự sống. Đây là cuộc vượt qua trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Chúa Giêsu đã phải trả giá như thế nào để có sự Phục Sinh vinh hiển hôm nay. Cha mô tả: một con tằm phải trải qua đau đớn, tự chui ra khỏi cái kén để trở thành con bướm, con tằm nào được người ta giúp để chui ra khỏi cái kén thì nó chỉ quanh quẩn chung quanh đấy mà không thể trở thành con bướm được. Con người không thể chọn cho mình một nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống, luyện cho mình khả năng chịu đựng để trở thành con người có bản lĩnh với một ý chí mạnh mẽ, được tôi luyện qua mọi thử thách khó khăn với thành công và thất bại. Phần lớn hạnh phúc hay bất hạnh được quyết định bởi tính cách của ta không phụ thuộc vào hoàn cảnh…
Hãy tin vào chính mình, ta sẽ làm được tất cả. Chúa đã vượt qua tất cả để bước vào vinh quang, xin Chúa giúp chúng con cũng biết sống như Chúa cố gắng vượt qua những khó khăn thách đố để sau này được tham dự vào vinh quang của Chúa.
Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ Vọng Phục Sinh khép lại lúc 22g30, để lại trong lòng mỗi người niềm vui mừng Chúa sống lại Alleluia – Alleluia.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
-
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo” -
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Vấp thực hiện bác ái trong ánh sáng Phục Sinh -
Giáo xứ Hòa Hưng dâng lễ tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - 23/4/2025 -
Chúa đã sống lại. Alleluia -
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú đêm Canh thức Vượt qua 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa