Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tiệc Ly

WGPSG -- “Ngài không chỉ hy sinh chấp nhận đau khổ mà còn trao tặng chính máu thịt làm của ăn, của uống đem lại cho ta sự sống đời đời”.
Đó là lời chia sẻ của Linh mục phó (Lm) Gabiel Maria Phan Tiến Dũng, CMC, chủ tế Thánh lễ Tiệc Ly dành cho người lớn tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định, được cử hành lúc 17g00 ngày 13.4.2017.
Thánh lễ được cử hành rất trọng thể khai mạc Tam Nhật vượt qua. Cùng dâng lễ với ngài có Lm Giuse Đinh Tất Quý, chánh xứ giáo xứ Bùi Phát. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn Công giáo tiến hành và giáo dân trong và ngoài giáo xứ lên đến hơn 1.000 người.
Trong Thánh lễ Tiệc ly, có nghi thức rửa chân, tái diễn lại việc Chúa rửa chân cho các Tông đồ. Hành động của Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ của mình giới răn yêu thương “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Lm Gabiel Maria chia sẻ, chúng ta chứng kiến một tình yêu cao cả. Đó là tình yêu Ngài dành cho nhân loại, không chỉ hy sinh chấp nhận đau khổ, mà còn trao tặng chính máu thịt mình làm của ăn đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài đã cúi xuống để rửa chân cho các môn đệ (hành động rửa chân là công việc của người nô lệ). Để yêu như Chúa, ta phải có một tấm lòng phục vụ, cái nhìn cảm thông và chia sẻ với mọi người đang sống chung quanh ta…
Sau phần chia sẻ của Lm Gabiel Maria là nghi thức rửa chân cho các Tông đồ.
Kết thúc Thánh lễ dành cho người lớn lúc 18g10.
Thánh lễ dành cho thiếu nhi
Thánh lễ dành cho các em thiếu nhi được cử hành rất long trọng và sốt sắng do Lm phó Đaminh Lâm Quang Khánh (đặc trách Thiếu nhi giáo hạt) diễn ra lúc 18g30 cùng ngày.
Tham dự Thánh lễ có các nữ tu, huynh trưởng các cấp, các bà quản, anh chị giáo lý viên cùng phụ hunh các em và giáo dân khoảng 1.000 người.
Phần chia sẻ Lời Chúa của Lm Đaminh được minh họa bằng một đoạn video clip diễn lại việc Chúa rửa chân cho các Tông đồ và một video nói về câu chuyện tình yêu của một nữ y tá đã hiến máu cứu em bé bị tai nạn. Tình yêu cho đi, không tính toán thiệt hơn, cha cũng đặt ra 10 câu hỏi cho các em trả lời về bài Phúc Âm các em vừa nghe, giúp các em hiểu sâu về Kinh Thánh và nhất là dạy cho các em biết sống yêu thương, phục vụ mọi người. Mỗi cử chỉ yêu thương, chia sẻ cho những người đau khổ là diễn tả được tình thương của Thiên Chúa và đem Chúa đến cho mọi người.
Sau phần chia sẻ, Lm Đaminh cử hành nghi thức rửa chân cho các Tông đồ thiếu nhi.
Thánh lễ nối tiếp với phần đọc lời nguyện và dâng lễ vật của các em.
Kết thúc Thánh lễ lúc 20g00 trong niềm hân hoan của các em thiếu nhi và các bậc phụ huynh.
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Bắc Dũng cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
-
Giáo xứ Bình Thuận: Lễ giỗ 10 năm Cha cố Phanxicô Salêsiô Nguyễn Quốc Hoàng -
Thương xót và tuyển chọn “Miserando atque Eligendo” -
Thánh lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại giáo xứ Nam Thái -
Giáo xứ Nhân Hòa cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô -
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Gò Vấp thực hiện bác ái trong ánh sáng Phục Sinh -
Giáo xứ Hòa Hưng dâng lễ tiễn biệt Đức Thánh Cha Phanxicô - 23/4/2025 -
Chúa đã sống lại. Alleluia -
Thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2025 tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Tân Phú đêm Canh thức Vượt qua 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa