Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ Tân niên Kỷ Hợi
WGPSG -- “Ngày đầu năm mới chúng ta chúc cho nhau được ơn bình an của Thiên Chúa, trong cuộc đời mình có sự hiện diện của Thiên Chúa, ta sẽ được tất cả”.
Trên đây là lời tâm tình của cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh trước khi cử hành Thánh lễ Mùng Một Tết Kỷ Hợi (Cầu bình an cho năm mới), được cử hành trọng thể vào lúc 05g30 ngày 05.02.2019 tại nhà thờ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định. Thầy phó tế Giuse Lê Quốc Hùng phụ bàn thờ,
Đến tham dự Thánh lễ có trên 1.000 người gồm quý tu sĩ nam nữ, quý chức HĐMVGX, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Sau khi công bố Tin Mừng, cha Đaminh chia sẻ cùng cộng đoàn: “Ngày đầu năm mới người ta chúc cho nhau những gì tốt đẹp nhất mà mọi người đều mơ ước. Riêng với chúng ta ngày đầu năm mình chúc cho nhau có được sự bình an trong Chúa”. Ngài diễn giảng:
- Trong bài đọc ngôn sứ Isaia, bình an đó là sự yêu thương, sự sáng tạo của Thiên Chúa trong vũ trụ này, qua các công trình của Ngài và Chúa đã ban bình an đó cho mọi người. Vì thế chúng ta hãy luôn yêu thương, đoàn kết và chia sẻ với nhau.
- Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu: “Anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu và khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại” (Col 3,12), và đặc biệt hơn khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy sẽ ban bình an cho anh em”, bình an đó chính là Chúa Thánh Thần, khi có Chúa Thánh Thần thì bình an đó sẽ được năng động, tỏa sáng. Thiên Chúa luôn yêu thương con người và ta hãy tín thác cuộc đời mình vào tình thương của Thiên Chúa.
Kết thúc bài giảng, ngài nói: “Xin cho chúng con được ơn bình an và sự bình an đó mãi hiện diện trong gia đình chúng con”.
Thánh lễ được nối tiếp với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.
Thánh lễ kết thúc lúc 06g30. Tiếp theo, Ban Thường vụ cùng đại diên các hội đoàn tập trung tại hoa viên Chúa Chiên Lành để chúc mừng năm mới cha chánh xứ và hai cha phó.
Thay mặt cộng đoàn, ông Nguyễn Đức Tiến có lời chúc tuổi cha chánh xứ, hai cha phó, quý tu sĩ cùng mọi người hiện diện những lời chúc tốt đẹp nhất, được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong yêu thương để mỗi người chúng con luôn biết kết thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương.
Tiếp theo mọi người cùng nâng ly hát bài “Chúc Mừng Năm Mới” và nhận lì xì của quý cha trong niềm vui tươi, phấn khởi, hứa hẹn một năm mới an bình hạnh phúc.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Nhân Hòa: Mừng bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin 2026
-
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ Truyền Tin -
Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tại Giáo xứ Tân Đông -
Thánh lễ giỗ 100 ngày Cha cố Phaolô Phạm Trung Dong - nguyên Chánh xứ Thánh Phaolô -
Thánh lễ phát tang và cầu nguyện cho Đức Hồng Y Gioan Baotixita tại Gò Mây -
Giáo xứ Hòa Hưng: Thánh lễ phát tang Đức cố Hồng Y Gioan Baotixita -
Giáo xứ Gia Định: Tĩnh tâm Mùa Chay Giới Trẻ - 2026 -
Giáo xứ Nhân Hòa: Thánh lễ an táng bà cố Maria Lâm Thị Hồng -
Giáo xứ Bùi Môn: Thánh lễ an táng bà cố Maria Phạm Thị Bình, thân mẫu Linh mục Giuse Trịnh Vĩnh Phúc -
Giáo xứ Lam Sơn: Ca nguyện Mùa Chay 2026
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa