Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh

Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh

WGPSG -- “Mọi người hãy nói và chia sẻ với nhau là Chúa đang hiện diện nơi mỗi người và dâng lên lời chúc tụng: Vinh danh Chúa cả trên Trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Trên đây là những lời kết thúc bài chia sẻ của cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh trong Thánh lễ vọng Giáng Sinh tại giáo xứ Bùi Phát đêm 24.12.2018 được cử hành rất trọng thể tại lễ đài Đức Mẹ Vô Nhiễm trong khuôn viên thánh đường.

Đúng 20g00, các em thiếu nhi cùng anh chị giáo lý viên, huynh trưởng với phần diễn nguyện Thiên Chúa tạo dựng nên ông Adam và bà Eva cho đến khi Sứ Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Chương trình ngắn gọn súc tích dễ hiểu, nhất là ôn lại lịch sử ơn cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người.

Sau phần diễn nguyện, vào lúc 20g45, Thánh lễ được bắt đầu.

Thánh lễ do cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh chủ tế, cùng hiệp dâng có cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý, cha phó Vinh Sơn Phaolô Nguyễn Đức Hùng, thầy phó tế Giuse Lê Quốc Hùng phụ bàn thờ.

Thành phần tham dự có quý tu sĩ nam nữ Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các giáo khu, các hội đoàn Công giáo tiến hành, thiếu nhi các cấp cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ lên đến 3.000 người ngồi chật kín trong và ngoài khuôn viên nhà thờ.

Sau phần tung hô Tin Mừng, cha Đaminh có lời chia sẻ với cộng đoàn. Cha kể một câu chuyện về một đôi vợ chồng trẻ tên là Gim và Dela, tuy họ nghèo tiền nhưng lại giàu tình thương đối với nhau, Dela có bộ tóc dài rất đẹp nàng rất quý và hãnh diện về nó, nàng quyết định cắt bán nó đi để lấy tiền mua sợi dây đeo đồng hồ cho Gim.

Về đến nhà, Dela thấy Gim đang đợi mình trong nhà, trên tay cầm một chiếc hộp đựng món quà chàng mới mua cho nàng, khi nhìn thấy mái tóc ngắn của vợ Gim như muốn khóc, cố trấn tĩnh chàng trao cho vợ chiếc hộp xinh xắn. Mở hộp ra, Dela rất đỗi bàng hoàng. Trong hộp là bộ lược chải tóc bằng xà cừ rất đẹp. Chính lúc đó, Dela mới nhận ra là Gim đã bán chiếc đồng hồ, món quà quý giá nhất của anh, để mua lược chải tóc cho nàng; lúc đó, cả hai hiểu ra rằng họ đã tặng cho nhau những gì quý giá nhất và đã hy sinh tất cả cho nhau.

Cha Đaminh gợi lại cho mọi người hãy nhớ đến một món quà khác giá trị hơn, đó là quà tặng của Thiên Chúa đã trao ban cho con người: “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Kết thúc bài chia sẻ, cha Đaminh nói: Ước gì trong đêm nay, mọi người hãy nói và chia sẻ với nhau là Chúa đang hiện diện nơi mỗi người và dâng lên lời chúc tụng: “Vinh danh Chúa Cả trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương”.

Thánh lễ kết thúc lúc 22g00 trong an bình và hạnh phúc với bài hát We Wish You A Merry Christmas do ca đoàn tổng hợp cùng vui nhộn với lời ca của các em thiếu nhi giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top