Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027

TGPSG -- “Cùng Giêsu em loan báo Tin Mừng” là chủ đề năm học Giáo lý 2026–2027 của Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Raphael, Giáo xứ Bùi Phát. Năm học mới được khai mở trong niềm vui, với Thánh lễ tạ ơn, nghi thức tuyên hứa của các Dự trưởng và Huynh trưởng, cùng sự hiện diện của đông đảo thiếu nhi, phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ.

Khai giảng năm học mới

Sáng Chúa nhật ngày 06/09/2026, các Huynh trưởng, Giáo lý viên và thiếu nhi các cấp đã tập trung tại khuôn viên nhà thờ để tham dự lễ khai giảng năm học Giáo lý 2026–2027.

Hiện diện và đồng hành với các em có linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa, linh hướng Xứ đoàn Raphael; linh mục phó Giuse Nguyễn Trung Tín; linh mục Giêrônimô Maria Quách Đình Long, CRM; Thầy trợ úy Phanxicô Xaviê Phạm Ngọc Hoàn, SMV; Thầy trợ úy Phaolô Nguyễn Văn Thiên, SCJ; quý tu sĩ nam nữ, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, Ban Quản giáo, đại diện các hội đoàn, ân nhân, phụ huynh và các thành phần trong cộng đoàn.

Lễ khai giảng bắt đầu lúc 7g45 với nghi thức chào cờ và bài hát Thiếu nhi Tân Hành Ca, tạo nên bầu khí vui tươi, phấn khởi và nhiệt thành nơi các em thiếu nhi.

Trong lời huấn từ, linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chào mừng các thành phần hiện diện và chúc mừng Xứ đoàn Raphael cùng các em bước vào năm học mới với chủ đề “Cùng Giêsu em loan báo Tin Mừng”.

Cha nhắn nhủ các em rằng mỗi người đều được mời gọi trở thành môn đệ thừa sai, biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và để Lời Chúa trở thành ánh sáng soi dẫn cuộc sống. Cha cũng mời gọi các em bước vào năm học mới với niềm vui, tình yêu và tinh thần sẵn sàng sống đức tin.

Tiếp đó, linh mục phó Giuse Nguyễn Trung Tín nhắn nhủ các em biết lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa. Cha mong muốn mỗi ngày các em đến nhà thờ, học giáo lý và sinh hoạt cùng nhau trở thành một niềm vui, đồng thời từng bước trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Dịp này, Xứ đoàn trao phần thưởng cho các em đạt danh hiệu “Tông đồ nhỏ”, đồng thời chào đón các thành viên mới – những “Chiên con” còn nhiều bỡ ngỡ. Các anh chị Huynh trưởng được mời gọi tiếp tục yêu thương, hướng dẫn và nâng đỡ các em trong những bước đầu của hành trình sinh hoạt Thiếu nhi Thánh Thể.

Bầu khí khai giảng thêm phần sinh động với các tiết mục múa cử điệu của thiếu nhi. Sau đó, linh mục chánh xứ cùng hai linh mục phó đánh ba hồi trống, chính thức khai mở năm học Giáo lý 2026–2027.

Tân Dự trưởng và Huynh trưởng tuyên hứa

Sau nghi thức khai giảng, cộng đoàn bước vào Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an cho năm học mới. Trước Thánh lễ, nghi thức tuyên hứa của các Tân Dự trưởng và Tân Huynh trưởng được cử hành trong bầu khí trang trọng.

Trước sự hiện diện của cộng đoàn, các Tân Dự trưởng và Tân Huynh trưởng tuyên hứa dấn thân trở thành những người phục vụ và tông đồ của Chúa, biết kín múc sức mạnh từ đời sống cầu nguyện và Thánh Thể, đồng thời nỗ lực sống kết hợp với Chúa Giêsu để trở nên chứng nhân và gương sáng cho các bạn thiếu nhi.

Linh mục chủ sự làm phép và trao khăn cho các Tân Dự trưởng và Tân Huynh trưởng, đánh dấu bước khởi đầu mới trong hành trình phục vụ của các em.

Thánh lễ tạ ơn và cầu bình an

Thánh lễ khai giảng được cử hành lúc 8g30 do linh mục chánh xứ Giuse Lê Ngọc Đa chủ tế. Hiệp dâng Thánh lễ có Hội đồng Mục vụ giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ, Ban Quản giáo, các Huynh trưởng – Giáo lý viên, phụ huynh, khoảng 600 thiếu nhi các cấp cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

Trong bài giảng, dựa trên lời Chúa về việc sửa lỗi cho nhau, cha chủ tế nhấn mạnh rằng ai cũng có thể mắc lỗi và điều quan trọng là biết khiêm nhường nhận ra những thiếu sót của mình, đồng thời sẵn sàng đón nhận sự góp ý, sửa dạy của người khác.

Cha cũng nhắc nhở rằng việc sửa lỗi phải được thực hiện trong tình yêu thương, cảm thông và nâng đỡ. Người sửa lỗi cần có sự khôn ngoan, dịu dàng, tế nhị và hy sinh; đồng thời biết cầu nguyện và phó thác nơi Chúa Thánh Thần, để việc sửa lỗi trở thành cơ hội giúp nhau trưởng thành thay vì gây tổn thương hay chia rẽ.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể và kết thúc lúc 10g00. Sau Thánh lễ, mỗi em thiếu nhi nhận một phần ăn sáng như một niềm vui nhỏ trong ngày khai giảng.

Bài: Maria Loan-Phượng. Ảnh: Ngô Viết Luyện

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top