Giáo xứ Bùi Phát: Mừng Xuân Mậu Tuất

Giáo xứ Bùi Phát: Mừng Xuân Mậu Tuất

WGPSG -- “Ai trong chúng ta cũng khao khát sống trong hạnh phúc, an bình. Nhưng hạnh phúc có hay không là tùy thuộc vào chúng ta”. Trên đây là lời chia sẻ của cha Giuse Đinh Tất Quý, chánh xứ Bùi Phát trong Thánh lễ Giao thừa, được cử hành lúc 22g00 ngày 15.02.2018 tại nhà thờ Bùi Phát do ngài chủ tế. Đồng tế với ngài có hai cha phó: Đaminh Lâm Quang Khánh và Gabriel Maria Phan Tiến Dũng, CRM, cùng với cha khách Đaminh Trần Quang Liêm, SDB. Tham dự Thánh lễ có các tu sĩ nam nữ quý chức HĐMV giáo xứ các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa. Chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế nhắn nhủ: “Lời đầu tiên Chúa nói với loài người là lời chúc phúc, hạnh phúc, là những điều mọi người hằng mong đợi. Ai trong chúng ta cũng khao khát sống hạnh phúc, an bình, nhưng hạnh phúc có hay không là tùy thuộc vào mỗi người. Chúng ta đi tìm hạnh phúc không nơi nào khác đó chính là Thiên Chúa, chỉ có Thiên Chúa ta mới có hạnh phúc thật. Xin cho tâm hồn con lúc nào cũng thuộc về Chúa và chỉ có như thế con mới có hạnh phúc và an bình trong cuộc sống”. Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh thể. Sau lời nguyện hiệp lễ, ông phó chủ tịch HĐMV giáo xứ có lời cám ơn và chúc tết quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Đáp từ, cha chánh xứ cám ơn tất cả cộng đoàn đã cộng tác nhiệt tình chăm lo công việc Nhà Chúa trong niềm vui và đoàn kết yêu thương. Thánh lễ kết thúc lúc 23g15 trong niềm vui đón mừng năm mới. Thánh lễ Mồng Một Tết Thánh lễ Mồng Một Tết được cử hành lúc 05g30 sáng thứ Sáu, ngày 16.02.2018 do cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý, cha phó Gabriel Maria Phan Tiến Dũng, CRM, hai cha dòng Don Bosco Đaminh Trần Quang Liêm và cha Phêrô Phạm Văn Tân. Thành phần tham dự có các tu sĩ nam nữ, quý chức HĐMVGX, các hội đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa, khoảng 1.500 người. Từ lời Chúa “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44), cha phó Đaminh chia sẻ Tin Mừng với cộng đoàn: “Lời Chúa hôm nay nhắn nhủ chúng ta, yêu mến không phải chỉ những người thân thương, nhưng ta hãy yêu mến, chia sẻ, cầu nguyện cho những kẻ thù của ta. Hãy cầu nguyên cho họ sống tốt hơn vì “Thiên Chúa là Tình Yêu”. Thánh lễ được nối tiếp với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể. Thánh lễ kết thúc lúc 6g30. Sau đó HĐMV và đại diện các hội đoàn họp nhau tại sân hoa viên Chúa Chiên Lành, chúc tuổi quý cha, quý tu sĩ nam nữ sang năm mới được an lành, thánh đức trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh lễ Mồng Hai Tết Thánh lễ Mồng Hai Tết dành riêng kính nhớ tổ tiên, được cử hành lúc 05g30 ngày 17.02.2018 do cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh cử hành. Đồng tế với ngài có cha chính xứ Giuse Đinh Tất Qúy và cha phó Gapbiel Maria Phan Tiến Dũng, CRM. Đến hiệp dâng Thánh lễ có quý tu sĩ, quý cụ ông, cụ bà, quý chức HĐMVGX, các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Trước Thánh lễ, tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi, anh chị Giáo lý viên và Huynh trưởng biểu diễn, đã diễn ta về mái ấm gia đình có ông bà, cha mẹ. Gia đình là cái nôi nuôi ta khôn lớn từng ngày, nhất là để nói lên lời cám ơn các đấng sinh thành, đã yêu thương nuôi nấng giáo dục ta nên người. Nối tiếp là nghi thức dâng hương “Uống nước nhớ nguồn”, để tỏ lòng kính nhớ và cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Để dẫn giải cho phần chia sẻ, cha Giuse mời cộng đoàn xem 3 đoạn video clip nói về sự thành đạt, có địa vị trong xã hội của con cái, nhưng đã quên đi sự giáo dục đức tin và nhân cách làm nền tảng cho cuộc sống con người. Ta tìm ở đâu tốt nhất? không thể phủ nhận rằng chỉ có Chúa, vì thế bổn phận của cha mẹ là phải dìu dắt, động viên con đến với lời Chúa. Cha mẹ ý thức được những điều đó là chu toàn bổn phận lo cho con cái, biết yêu thương nhau và tha nhân chắc chắn sẽ có niềm vui và hạnh phúc. Thánh lễ được tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể. Cuối lễ, giáo xứ trao tặng mỗi cụ một phần quà với nghĩa cử tri ân. Thánh lễ kết thúc lúc 07g30 trong niềm vui đầu năm mới.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top