Giáo xứ Bùi Phát: Mừng bổn mạng giáo xứ
WGPSG -- “Chúa không phải là vị vua thống trị, nhưng là vị vua phục vụ; đồng thời cũng là vị mục tử nhân lành rất mực bao dung và đầy lòng xót thương”, cha Phó Gabiel Maria Phan Tiến Dũng đã chia sẻ như thế trong Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, quan thầy đệ nhất giáo xứ Bùi Phát, được cử hành trọng thể lúc 16g00 ngày 26.11.2017 tại nhà thờ Bùi Phát.
Thánh lễ đồng tế do cha chánh xứ Giuse Đinh Tất Quý chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Phó Gabiel Maria Phan Tiến Dũng (CRM); cha Vinh Sơn Trương Quốc Vinh; cha Barnaba Maria Dương Quốc Tuấn (CRM) và Thầy phó tế phụ lễ Tôma Aquinô Nguyễn Đức Khôi.
Thành phần tham dự có quý tu sĩ, HĐMV giáo xứ, đại diện các hội đoàn, giáo khu, ân nhân, khách mời cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ trên 1.000 người.
Chia sẻ Tin Mừng Thánh Mátthêu, Cha Phó Gabiel Maria thuật lại câu chuyện có một ông già đi khắp thế gian để tìm hạnh phúc, nhưng ông luôn ngủ gật trong cuộc hành trình, nên đã để vuột mất niềm vui và hạnh phúc diễn ra xung quanh. Đó cũng là tâm lý của những người đứng bên trái Đức Vua. Qua dụ ngôn phân định giữa chiên và dê, Thiên Chúa không phải là vị vua thống trị, nhưng là vị vua phục vụ; đồng thời cũng là vị mục tử nhân lành rất mực bao dung và đầy lòng xót thương. Quả vậy, Thiên Chúa đã và đang âm thầm giữa nhân loại mà người ta không hay biết, bởi vì Thiên Chúa đã ẩn giấu bộ mặt thần linh của Ngài trong bộ mặt của nhân loại trong người cùng khổ, đói khát, bệnh tật... Họ giống như con chiên đầy thương tích, ốm yếu cần được chăm sóc.
Ngày phán xét, những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống…”. Bấy giờ, Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25, 37). Ngài muốn mạc khải cho chúng ta biết rằng Ngài là vua thật, đồng thời mời gọi chúng ta phục vụ anh em trong yêu thương như Vua Kitô, và ngày sau hết, Ngài sẽ mời gọi ta: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi” (Mt 25, 34).
Thánh lễ được nối tiếp với lời nguyện tín hữu và phụng vụ Thánh Thể.
Sau khi nhận phép lành cuối lễ, mọi người ra về lúc 18g00 trong bầu khí hân hoan mừng bổn mạng giáo xứ.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Xóm Chiếu: Đêm nhạc “Về Mẹ” từ tình Mẹ đến tình yêu Thiên Chúa
-
Giáo xứ Nam Thái: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Thạch Đà: Thánh lễ kính Thánh Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 2026 -
Giáo xứ Bàn Cờ: Hành hương về Cồn Phước - Tắc Sậy, trở về trong tình yêu và đức tin -
Giáo xứ Thánh Phaolô: 63 thành viên tuyên hứa dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng -
Giáo xứ Bùi Phát: Lễ Thánh Mônica bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và Ca đoàn Mônica -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 2026 -
Giáo xứ Lộc Hưng: Mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Vĩnh Hội: Thánh lễ kính Thánh nữ Mônica, mừng bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Thánh lễ khai giảng năm Thực Tập Mục Vụ 2026-2027 Khóa 22 của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa