Giáo xứ Bùi Phát: Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh

Giáo xứ Bùi Phát: Mừng bổn mạng Ban Lễ sinh

WGPSG -- “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các em trong Ban lễ sinh luôn trung thành và kiên nhẫn để phục vụ bàn thánh qua việc giúp lễ của mình”.

Trên đây là lời nhắn nhủ đầu lễ của cha phó Đaminh Lâm Quang Khánh, đặc trách Thiếu Nhi trong Thánh lễ mừng kính Thánh Đaminh Savio - bổn mạng Ban Lễ sinh (BLS) nhà thờ Bùi Phát. BLS gồm có hơn 45 em trong độ tuổi từ 10 đến 25 tuổi.

Thánh lễ được cử hành trọng thể vào lúc 18g00 ngày 01-7-2017 tại nhà thờ Bùi Phát, do cha Đaminh cử hành.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có thầy phó tế Toma Aquino Nguyễn Đức Khôi, phục vụ bàn thờ; các tu sĩ, đại diện HĐMV, đại diện các hội đoàn, phụ huynh các em trong Ban Lễ sinh, các em TNTT các cấp, ân nhân và khách mời khoảng 600 người.

Khởi đi từ câu Tin Mừng “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào, thì được như vậy!” (Mt 8,13), thầy Toma chia sẻ: “Ta khám phá ra được nơi Thánh Đaminh Savio có lòng yêu mến Chúa rất nhiều. Ngài biết rằng Chúa luôn ở với Ngài nên cứ vui chơi không phải lo sợ. Qua câu chuyện của Thánh Matthêu ta có thể hiểu rằng: Chúa yêu mến tất cả mọi người đau yếu bệnh tật và Chúa đã chữa lành cho họ, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: “Ngài đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” (Mt 8, 17). Nhân ngày lễ bổn mạng BLS, các con hãy học hỏi nơi Thánh Đaminh Savio lòng yêu mến Chúa, “Thà chết mà không phạm tội”, sống hết mình với Chúa và dấn thân vì mọi người”.

Kết luận, thầy chúc cho các em lễ sinh cảm thấy mình phục vụ bàn thờ là một niềm vui, hãy làm vì lòng yêu mến để công việc mình làm luôn đẹp lòng Chúa.

Thánh lễ được nối tiếp với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Kết thúc Thánh lễ lúc 19g00, sau đó các em trong Ban Lễ sinh chụp hình chung với cha Đaminh và thầy Toma.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top