Giáo xứ Bùi Phát: Hội CBMCG đến với Mẹ Tàpao

Giáo xứ Bùi Phát: Hội CBMCG đến với Mẹ Tàpao

WGPSG -- “Đến đây cùng Mẹ Tàpao. Vững lòng trông cậy lẽ nào về không. Mẹ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”

Đó là những lời của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống ngợi khen Đức Mẹ trong ngày 13/11/2015, tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao.

Vào lúc 11g30 ngày 12/11/2015, Hội CBMCG giáo xứ Bùi Phát chuẩn bị lên đường hành hương Đức Mẹ Tàpao và thực thi bác ái tại giáo xứ Đồng Kho, Giáo phận Phan Thiết.

Sau gần 4 tiếng ngồi xe, đoàn đã đến nơi. Trời chiều ở đây êm ả, thoáng mát làm cho cả đoàn vui vẻ như những đứa con đi xa lâu ngày trở về thăm Mẹ. Thật là hạnh phúc biết bao khi được đứng bên Mẹ, tâm sự với Mẹ những vui buồn, và xin Mẹ thật nhiều điều cho tương lai, cho mình và những người thân yêu.

Thánh lễ được cử hành rất trọng thể do Đức cha Giuse - Giám mục Giáo phận Phan Thiết - chủ tế. Đồng tế với ngài có 4 linh mục và hơn 40 linh mục cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, ngài đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Mẹ trong tiệc cưới Cana. Mẹ nói với gia nhân: "Người bảo gì các anh cứ việc làm theo" (Ga,2-5). Đó là phép lạ đầu tiên, công khai của Chúa. Mẹ đã có một trái tim tận tụy, một trái tim nhân hậu, một sự ân cần lạ lùng. Xin Mẹ ban cho chúng con được trở nên giống Mẹ luôn luôn lắng nghe, và “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh. 

Đến với Mẹ lần này, ca đoàn CBM gồm có hơn 70 ca viên cùng 30 hội viên mang lời ca tiếng hát của mình để phục vụ chầu Thánh Thể lúc 19g00 ngày 12/11 và 7g00 sáng13/11, nhất là dâng lời cảm tạ vì những ơn lành Mẹ đã ban cho chúng con. Sau khi tham dự Thánh lễ đồng tế do Đức cha Giuse cử hành, đoàn từ giã và chào tạm biệt Trung tâm Thánh Mẫu để đến với bà con dân tộc nghèo tại giáo xứ Đồng Kho.

Khi đoàn đến nơi, linh mục chính xứ Gioan Trần Trọng Hiếu cùng bà con giáo dân đã chờ từ rất lâu. Nhìn những khuôn mặt lem luốc của những người già và trẻ em, chúng tôi mới hiểu rằng họ là những con người suốt cả đời phải “Bán lưng cho đất, bán mặt cho trời” mới kiếm được miếng ăn hằng ngày. Có tận mắt nhìn thấy những cảnh này, chúng ta mới hiểu rằng họ đang cần nhiều những ân nhân, những nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cách này hoặc cách khác. Chuyến đi bác ái lần này, đoàn đã trao tặng 200 phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt dân tộc, tôn giáo; mỗi phần trị giá 200 nghìn đồng, gồm có nhu phẩm, quần áo. Được biết giáo xứ Đồng Kho có 800 dân, 190 gia đình, gồm các anh chị em người Dân tộc và người Kinh cùng sống chung.

Đến 13g00, đoàn lên xe trở lại thành phố, kết thúc một chuyến đi tốt lành nhờ ơn Chúa phù trợ, chở che vì đối với Ngài không có gì là không thể làm được.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top