Giáo xứ Bùi Phát: “Bé vui cùng Giêsu”

Giáo xứ Bùi Phát: “Bé vui cùng Giêsu”

WGPSG -- “Tùng ring ring tắc tùng ring ring”. Thật là nhộn nhịp tiếng trống múa lân, tiếng í ới gọi nhau, kháo nhau về đêm lễ hội; những chiếc lồng đèn ông sao, cá chép, tàu thủy, táo quân được sáng lên bởi những ánh nến lập lòe; đôi mắt tròn xoe và nụ cười tươi xinh của các em… tất cả đã trở nên tâm điểm niềm vui của giáo xứ Bùi Phát trong đêm Hội Trăng Rằm hôm nay.

Thánh lễ thiếu nhi của ngày thứ Năm 19/9/2013 (tức ngày rằm 15/8 Âm lịch) có không khí thật đặc biệt. Bên trong nhà thờ, cha Đặc trách thiếu nhi đã dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho các em. Bên cạnh đó, các khối giáo lý còn thiết kế thêm những hình tượng hoạt hình tươi vui như: chú ngựa vằn, nhân vật Pokemon, con rắn, con rồng... Bên ngoài, các gian hàng trò chơi và ẩm thực được thiết kế bắt mắt cũng đã xong xuôi đâu đó chỉ chờ các “nhân vật nhí” khai trương phá cỗ. Quý soeur, quý anh chị giáo lý viên cùng quý phụ huynh cũng lây niềm vui của các em.

Ánh trăng vàng trong buổi tối nay vẫn chưa xuất hiện. Có lẽ trăng còn đang dong duổi đâu đó để vui cùng các em thiếu nhi toàn khu vực Á châu đón Tết Trung Thu. Nhưng các em thiếu nhi Bùi Phát không vì thế mà bớt đi sự hồi hộp, chờ đợi giây phút khai mạc lễ hội. Kết thúc Thánh lễ, các em thiếu nhi đã nhận được những phiếu tham dự ẩm thực và trò chơi từ trong nhà thờ. Sau đó, các em tập trung trước sân khấu chính của đêm lễ hội để thưởng thức các tiết mục văn nghệ do các em thiếu nhi Khai Tâm và quý thày Dòng Đồng Công biểu diễn. Hai nhân vật chú Cuội và chị Hằng, những nhân vật không thể thiếu trong đêm trăng, xuất hiện kèm theo là những tiếng vỗ tay giòn giã của toàn thể các em thiếu nhi, cũng là để chào mừng cha chánh xứ Giuse. Sau những lời động viên, khích lệ cũng như cám ơn tất cả quý cha, hội nhóm đạo đức trong giáo xứ đã quan tâm, lo lắng về tinh thần và vật chất để tổ chức đêm lễ hội cho các em thiếu nhi trong giáo xứ, cha chánh xứ đã long trọng tuyên bố khai mạc đêm Hội Trăng Rằm với chủ đề: “Bé vui cùng Giêsu” trong tiếng reo hò rộn ràng của thiếu nhi.
 

Các gian hàng ẩm thực được các em viếng thăm đầu tiên. Các em thỏa sức chọn lựa những món ăn mà mình thích, nào là: cơm chiên, xôi, chè, mì Ý, bánh tráng trộn, sinh tố, nước sâm... Còn các cô các chú dù có mệt nhưng miệng cười tươi, đon đả mời chào vì được phục vụ các vị khách đặc biệt trong đêm nay. Rất nhiều em tỏ ra thích thú khi được chăm sóc ăn uống ngon miệng, nhất là không phải xin bố mẹ tiền để mua. Sau khi ăn uống no nê, các em còn tham gia các trò chơi tại các gian hàng của các anh chị giáo lý viên. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng hướng dẫn trò chơi và sự nhiệt tình của các anh chị GLV đã giúp cho bầu khí Lễ hội thêm sống động. Cuối cùng, tiết mục quan trọng được các em chờ đợi chính là màn xổ số trúng thưởng với những phần quà có giá trị như: xe đạp Martin, quạt máy, nồi cơm điện. Sự vui nhộn, hài hước trong màn xổ số đã giúp các em thực sự có một buổi tối đón trăng thật ý nghĩa.

Dù cuộc sống có thể đầy đủ hơn, hiện đại hơn, nhiều phương tiện giải trí hơn nhưng chú Cuội, chị Hằng, đèn ông sao, cá chép vẫn là những người bạn không thể thiếu. Tết Trung Thu vẫn là một khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi thơ. Ông Trăng sáng soi trên cao dù chỉ là câu chuyện cổ tích, thần tiên nhưng có một Ông Trăng hiền lành, nhân từ rất thích ở cùng và chơi với các em. Ước mong sao các em luôn giữ mãi hình ảnh Ông Trăng là Thiên Chúa Cha nhân từ trong tâm hồn mình.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top