Giáo xứ Bình Thái: Tình Yêu Chúa Giáng Sinh
WGPSG -- Lúc 20g30, thứ Năm 24.12.2015, tại giáo xứ Bình Thái, hạt Bình An, đêm Thánh ca Vọng Giáng Sinh với chủ đề “Tình yêu Chúa Giáng Sinh” đã diễn ra trong bầu khí thật đầm ấm, trang trọng.
Tham dự đêm diễn nguyện có cha chính xứ Gioan Baotixita, cha phó xứ Giuse, soeur phụ trách và quý soeur tu viện MTG, quý chức HĐMV, các ca đoàn, hội đoàn, cộng đoàn giáo xứ cùng rất đông ông bà anh chị em nhập cư trong và ngoài giáo xứ, kể cả khách vãng lai tham quan hang đá không cùng tôn giáo.
Sau kinh nguyện và tuyên bố khai mạc đêm diễn nguyện, cha chính xứ Gioan Baotixita ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa ngày lễ Giáng Sinh: “Chúa Giêsu giáng sinh không chỉ là sự kiện một em bé chào đời, nhưng là Con Thiên Chúa giáng hạ trần thế! Một quà tặng Thiên Chúa yêu thương ban cho nhân loại”. Cha chính xứ cũng dẫn giải thêm: Chúa đến không phải làm Đấng thẩm phán xét xử con người, nhưng đem ơn tha thứ và trao cho nhân loại một sức sống mới qua Lòng Thương Xót của Chúa. Và, “Đêm nay chúng ta hát mừng Người. Người là Đấng yêu thương chúng ta. Người là Đấng thể hiện tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta. Người là Đấng cứu độ chúng ta. Mỗi người chúng ta cùng ca hát cảm ta Người”.
Hai MC chương trình rất duyên dáng của giáo xứ Bình Thái là anh Anh Quân và chị Kim Thanh phối hợp ăn ý, dẫn dắt chương trình tốt qua các tiết mục hợp xướng, song ca, đơn ca. Diễn giải nội dung cách sống động những tiết mục diễn nguyện như: “…Đất trời bỗng bừng sáng, muôn Thiên thần đàn ca réo rắt mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng sinh, nơi hang Belem gian khổ, thấp hèn…”.
Thánh ca Vọng Giáng Sinh kết thúc sau gần hai giờ diễn nguyện. Quý cha và cộng đoàn cùng hát khúc cảm tạ như lời tri ân Thiên Chúa trước Thánh lễ tạ ơn, mừng đón Ngôi Hai Nhập Thể làm Người.
Được biết, những tác phẩm diễn nguyện đêm Giáng Sinh đều có tên tác giả là Cung Nguyên – Bút danh của cha chính xứ giáo xứ Bình Thái Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hiếu. Cha có nhiều tác phẩm Thánh ca dùng trong phụng vụ và được nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn.
Giáo xứ Bình Thái có 7 giáo khu. Là giáo xứ đầu tiên cùng các giáo xứ liền kề Bình An Hạ, Bình An Thượng, Bình Thuận, Bình Sơn đã trang hoàng cảnh trí Noel thật lộng lẫy chạy dài gần 5 Km với những dây đèn, những hang đá “khủng” dọc hai bên đường, có tên quen thuộc nhiều năm nay là phố hang đá Bình An, trên trục đường Phạm Thế Hiển hướng cầu Nhị Thiên Đường đến khu đô thị mới Him Lam, quận 8.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Tân Phú trao Xuân Yêu Thương đến với người nghèo khó
-
Giáo xứ Sao Mai: Thánh lễ Cung hiến Thánh đường và Thánh hiến Bàn Thờ, ngày 4.2.2026 -
Cáo phó: Thân mẫu của cha Đaminh Phạm Khắc Duy qua đời -
Giáo xứ Vĩnh Hòa: Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền thờ - năm 2026 -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Thánh lễ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh -
Giáo xứ Hòa Hưng: Ave Maria - Mẹ là Mùa Xuân -
Giáo xứ Mai Khôi: Thánh lễ Tạ ơn tân linh mục Phanxicô Lê Trường Sinh và Tất niên Sinh viên Mai Khôi -
Giáo xứ Bình An: Thánh lễ kính Thánh Gioan Bosco, mừng Bổn mạng Ban Lễ sinh -
Giáo xứ Cầu Kho: Ban Caritas trao quà Tết mừng Xuân Bính Ngọ -
Giáo xứ Phát Diệm: Hướng sống mục vụ năm 2026 - Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa