Giáo xứ Bình Chiểu: Thánh lễ Ban Bí tích Thánh Thể 26-7-2020
WGPSG -- “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51). Như vậy, các con có thể hiểu, việc được rước Mình Máu Thánh Chúa thiêng liêng và cao cả như thế nào. Chính vì thế, khi được đón rước Chúa vào linh hồn, các con phải sống ngày một tốt hơn, thánh thiện và trọn lành hơn.
Linh mục phó xứ Đaminh Hà Minh Hoàng Nhật đã nhắn nhủ các em thiếu nhi như thế trong Thánh Lễ ban Bí tích Thánh Thể cử hành lúc 07g15, Chúa nhật 26/07/2020 tại Thánh đường Giáo xứ Bình Chiểu, Giáo hạt Thủ Đức.
Hiệp dâng Thánh lễ với 82 em được lãnh nhận Bí tích, có các tu sĩ, HĐMV giáo xứ, phụ huynh, các anh chị Giáo lý viên, thiếu nhi các khối lớp và cộng đoàn dân Chúa trong cũng như ngoài giáo xứ.
“Vào Cung thánh huyền linh, tim dâng ý thơ thiên đình”. Khi ca từ bài Nhập lễ được ca đoàn Thiên Thần cất lên cũng chính là lúc 82 em lớp Rước Lễ 3 hân hoan rước linh mục chủ tế tiến vào nhà thờ để hiệp dâng thánh lễ.
Trong phần giảng lễ, linh mục chủ tế chia sẻ: “Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã nói: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Như vậy, các con có thể hiểu, việc được rước Mình Máu Thánh Chúa thiêng liêng và cao cả như thế nào. Chính vì thế, khi được đón rước Chúa vào linh hồn, các con phải sống ngày một tốt hơn, thánh thiện và trọn lành hơn. Bên cạnh đó, các con cũng phải có lòng khao khát rước Chúa vào lòng như vị Thánh Trẻ Đaminh Savio. Chính vì thánh nhân có lòng khao khát quá lớn, quá mãnh liệt nên chỉ mới 7 tuổi, ngài đã được Đức Cha cho phép Rước lễ lần đầu”.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. 82 em thiếu nhi đã được Rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu. Đó là giây phút linh thiêng, ghi dấu ân sâu đậm trong hành trình đức tiin của các em.
Trước khi lãnh nhận phép lành cuối lễ, một em thiếu nhi lớp Rước Lễ 3 đã đại diện gửi lời cảm ơn đến Lm Chánh xứ, Lm Phó xứ, các tu sĩ, phụ huynh và các anh chị Giáo lý viên vì đã hướng dẫn và dạy dỗ các em trong suốt thời gian qua. Các em cũng xin cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các em, để các em ngày một lớn lên trong đời sống đức tin.
Thánh lễ kết thúc lúc 8g15.
bài liên quan mới nhất
- Giáo xứ Bùi Phát: Phóng sự - Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
-
Giáo xứ Bùi Phát: Phóng Sự - Hội Các Bà Mẹ Công Giáo -
Giáo xứ Tân Phú: Đem niềm vui Chúa Phục Sinh đến với mọi người -
Giáo xứ Cầu Kho: Sự phối hợp mang nhiều ơn ích -
Giáo xứ Bùi Phát: Curia Bùi Phát đại hội Acies -
Giáo xứ Hòa Hưng: Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm thăm mái ấm Mái ấm Tê Fan -
Gx. Hoàng Mai: Thánh lễ Tuyên hứa, ra mắt tân Hội đồng Mục vụ Giáo xứ 10.4.2024 -
Gx. Chợ Đũi: Trao chứng nhận Thừa tác viên Đọc sách -
Gx. Tân Phú: Hội Các Bà Mẹ Công giáo mừng bổn mạng -
Gx. Bắc Dũng: Hội Thiện Chí , những con người quên mình phục vụ vì tha nhân
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Thánh lễ mừng Thượng Thọ Bát Tuần linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Thánh lễ tạ ơn: 54 năm Hồng Ân Linh Mục Phêrô Nguyễn Quốc Túy -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa