Giáo xứ Bình An Thượng mừng Tân Linh Mục Gioan Baotixita Têrêsa Nguyễn Phạm Thế

TGPSG -- Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, sáng Chúa Nhật, ngày 26-7-2026, Tân Linh mục Gioan B. Têrêsa Nguyễn Phạm Thế - Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu - đã cử hành Thánh lễ tạ ơn đầu tiên trong sứ vụ linh mục, tại quê hương của mình là Giáo xứ Bình An Thượng, sau khi được Đức cha Giuse Bùi Công Trác - Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn truyền chức Linh mục vào sáng thứ Bảy, 25-7-2026, tại nhà thờ Đông Quang, Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Đây cũng là dịp để ngài dâng lời tri ân Thiên Chúa, Mẹ Giáo Hội, Hội dòng, tổ tiên, ông bà, cha mẹ cùng cộng đoàn Giáo xứ Bình An Thượng - nơi ngài được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng đức tin cũng như ơn gọi linh mục.

Đúng 9 giờ 30, đoàn rước tiến vào thánh đường trong tiếng ca hân hoan của cộng đoàn. Đồng tế với Tân Linh mục có linh mục (Lm) chánh xứ Giuse Hoàng Minh Liệu, Lm phó Gioan B. Phạm Tuấn Thiện, Lm Giuse Trần Văn Long - Giám phụ tỉnh Phụ tỉnh Thánh Phanxicô Antôn Phasani, cha linh hướng Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP, các linh mục đồng hương, các linh mục nguyên chánh xứ, nguyên phó xứ, các linh mục Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu, đặc biệt có hai Tân Linh mục cùng khóa là Lm Gioan B. Trần Văn Hướng và Lm Giuse Lê Phạm Viết Hoàng.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có các tu sĩ nam nữ, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Bình An Thượng cùng các giáo xứ nơi tân linh mục đã từng học tập và phục vụ.

Mở đầu Thánh lễ, Tân Linh mục mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà ngài vừa lãnh nhận; đồng thời cầu xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và thánh Phanxicô Assisi, tuôn đổ muôn ơn lành trên các linh mục tu sĩ và toàn thể cộng đoàn hiện diện. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho cáclinh mục - tu sĩ, ân nhân, thân nhân và các tín hữu đã qua đời sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

Sau bài Tin Mừng, Lm Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP, đã chia sẻ Lời Chúa dựa trên câu: "Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng" (x. Mt 11,29), cũng là khẩu hiệu linh mục mà cha mới Gioan B. Têrêsa đã chọn.

Lm Vinh Sơn nhấn mạnh: "Hiền lành và khiêm nhường là phản chiếu chính cuộc đời của Chúa Giêsu." Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu luôn đến với những người bé mọn, đau khổ, bệnh tật và nghèo khó bằng trái tim đầy lòng thương xót, để chữa lành, an ủi và nâng đỡ họ.

Lm Vinh Sơn cũng nhắc đến tông thư mới nhất của Đức Thánh cha Lêô XIV gửi các linh mục, trong đó khẳng định: "Các linh mục là hiện thân của Đức Giêsu Kitô và ơn gọi của các ngài phải triển nở trong sự phục vụ khiêm nhường anh chị em mình." Từ đó, nài mời gọi mọi người, đặc biệt là các linh mục, không ngừng học nơi Chúa Giêsu tinh thần hiền lành và khiêm nhường để yêu thương và phục vụ.

Đối với Dòng Anh Em Hèn Mọn Viện Tu, tinh thần "hiền lành và khiêm nhường" cũng hòa quyện với linh đạo "hèn mọn và khó nghèo" của Hội dòng. Linh mục giảng lễ gợi lại hình ảnh vua Salômôn trong bài đọc I: thay vì xin quyền lực hay của cải, nhà vua đã khiêm tốn xin ơn khôn ngoan để biết lắng nghe và phân định. Tuy nhiên, khi đánh mất sự khiêm nhường, ông cũng đã sa ngã. Từ đó, ngài nhắn nhủ rằng người linh mục luôn phải cảnh giác trước cám dỗ quyền lực, như lời Đức Thánh cha Phanxicô từng cảnh báo: nếu không, linh mục sẽ trở thành một quan chức thống trị thay vì là người tôi tớ phục vụ.

Kết thúc bài chia sẻ, Lm Vinh Sơn nhắc lại lời Thánh Phaolô mời gọi các Kitô hữu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục, đặc biệt cho cha mới Gioan B. Têrêsa, luôn trung thành với ơn gọi, sống hiền lành, khiêm nhường và tận tâm phục vụ dân Chúa.

Thánh lễ được tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Đây là giây phút thiêng liêng khi Tân Linh mục lần đầu tiên cử hành Hy tế Thánh Thể, dâng lên Thiên Chúa lễ tạ ơn.

Sau lời nguyện hiệp lễ, các tân linh mục quỳ trước bàn thờ cùng cộng đoàn đọc kinh cầu cho Tân Linh mục.

Tiếp đó, ông Chánh trương đại diện cộng đoàn gửi lời chúc mừng đến các tân linh mục, đặc biệt là cha Gioan B. Têrêsa, cầu chúc ngài luôn dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, mạnh khỏe, và nhiệt thành trong sứ vụ mục tử, trở nên người thợ gặt trung tín trên cánh đồng truyền giáo. Ông cũng bày tỏ lòng tri ân đến ông bà cố đã quảng đại dâng hiến người con cho Giáo Hội.

Sau đó, Lm Giuse Trần Văn Long - Giám phụ tỉnh Phụ tỉnh Thánh Phanxicô Antôn Phasani - đã công bố và trao Phép lành Tòa Thánh cho Tân Linh mục Gioan B. Têrêsa.

Đáp từ, Tân Linh mục Gioan B. Têrêsa dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn Đức cha, các linh mục, tu sĩ nam nữ, gia đình, thân nhân, ân nhân cùng tất cả những ai đã yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với ngài trên hành trình ơn gọi. Cách riêng, ngài tri ân cha mẹ - những người đã sinh thành, dưỡng dục và không ngừng cầu nguyện cho ngài.

Bước vào đời sống linh mục, ngài ý thức những giới hạn của bản thân nên tha thiết xin các linh mục và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, để ngài luôn noi gương Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận, nhiệt thành phục vụ dân Chúa và trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa thế giới hôm nay.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Đoàn đồng tế cùng cộng đoàn chụp những tấm hình lưu niệm, ghi dấu một ngày hồng phúc của Giáo xứ Bình An Thượng.

 Ước mong hồng ân linh mục hôm nay sẽ tiếp tục khơi dậy nơi các bạn trẻ trong giáo xứ lòng quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dấn thân phục vụ Thiên Chúa và Hội Thánh trong đời sống thánh hiến và thiên chức linh mục.

Bài & Ảnh: MVTT GX Bình An Thượng (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top