Giáo xứ Bàn Cờ: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Giáo xứ Bàn Cờ: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

WGPSG -- “Thiên Chúa thương con người khi con người vẫn còn là tội nhân, vì họ đều là con của Ngài. Đức Kitô lo lắng cho con người tội lỗi cách đặc biệt và tìm mọi dịp để đưa họ trở lại”. Đó là lời chia sẻ của Cha chánh xứ Gioan Baotixita Phạm Minh Đức trong Thánh lễ mừng bổn mạng Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐPTTT) xứ đoàn Bàn Cờ, cử hành lúc 17g30 ngày 03.06.2016 – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hiệp dâng Thánh lễ có các thành viên trong GĐPTTT xứ đoàn Bàn Cờ và cộng đoàn giáo dân.

Trước Thánh lễ, giáo xứ có giờ Chầu Thánh Thể diễn ra vô cùng sốt sắng và lắng đọng. Hôm nay cũng là ngày Giáo hội xin ơn cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục. Xin cho các ngài có đủ sức mạnh và lòng can đảm để vượt thắng những yếu đuối, lỗi lầm hầu tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu, đem tình yêu thương đến cho tất cả mọi người.

Theo bài Tin Mừng (Lc 15, 3 – 7), Cha chia sẻ: Có rất nhiều lý do để con người vịn vào không tìm con chiên lạc. Thứ nhất là ai dại gì để 99 con chiên lại chỉ để đi tìm 1 con, nếu tôi đi tìm và bị thiệt mạng thì ai chăm sóc 99 con chiên còn lại đây? Nếu nhìn một cách thống kê, 99% là thành công, là một kết quả tốt đẹp rồi thì tội gì phải tìm 1 con chiên lạc? Đó là những cách chứng minh để không tìm con chiên lạc. Nhưng, mục đích của Chúa Giêsu lại khác, chúng ta chỉ cần làm một ví dụ nhỏ thôi, nếu chúng ta thay thế chữ “chiên” bằng chữ “con” thì chúng ta sẽ thấy câu chuyện ngụ ngôn khác ngay. “Ai trong các ông có mười người con mà một con bị bệnh tật hay thất lạc, lại không để 9 con còn lại mà ra sức chữa trị cho đứa con bị bệnh, hay tìm đức con thất lạc đó sao?” Đó là tương quan giữa người con và người cha. Con nào cũng là con, “dạ đau thì con xót”, bổn phận của cha mẹ nhiều khi phải thương những đứa con bệnh tật và đau khổ hơn là như vậy. Tôi sẵn sàng tìm đứa con bị thất lạc vì đó là máu mủ của tôi, Chúa Giêsu muốn nói tới chuyện con chiên lạc là những người tội lỗi, là con cái, máu mủ của Chúa nên Ngài phải tìm cho bằng được. Tình yêu Thiên Chúa không khó hiểu gì đâu, đó là tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Thiên Chúa thương con người khi con người vẫn còn là tội nhân, vì họ đều là con của Ngài. Đức Kitô lo lắng cho con người tội lỗi cách đặc biệt và tìm mọi dịp để đưa họ trở lại. Ngài sai Thánh Thần khơi dậy lương tâm để họ biết nhận ra điều sai, lẽ phải. Khi họ trở lại, Ngài sẵn sàng tha thứ hết mọi tội lỗi và phục hồi quyền làm con cho tội nhân. Tất cả điều này chúng ta đều thấy trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu”. Tương quan giữa chúng ta với Chúa không phải là tương quan chủ và tớ, chủ chiên và con vật mà là tương quan giữa cha và con, rất thân thương và gần gũi. Thứ hai, đó là niềm vui khi tìm thấy con chiên lạc, Chúa Giêsu nói tiếp: “Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!”. Người tội lỗi trở về với Chúa mừng vui vì được về nhà Cha, được Chúa tha thứ, nhưng Thiên Chúa mới là người đầu tiên mừng vui nhất, cả triều thần thiên quốc vui mừng khi một người hoán cải trở lại. Đó chính là bài học Kinh Thánh chúng ta rút ra trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu hôm nay. Chúng ta hãy xem lại mình đã có thái độ nào trước tình yêu Thiên Chúa? Hãy xác tín lại, chúng ta có nhận Đức Kitô là Mục Tử tốt lành trong cuộc đời chúng ta hay không. Hay chúng ta còn nhận một vị thần nào khác trong cuộc đời của mình để là mục tử? Chúng ta cũng đang được trao cho trách nhiệm của người mục tử, lo cho con cái, lo cho giáo dân, chúng ta có biết noi gương Đức Kitô để yêu thương và chăm sóc cho từng người một trong số họ hay không? Hay chỉ chăm sóc chung chung thôi? Chúng ta có khiêm nhường đủ để nhận ra chúng ta có thể là con chiên lạc mà Đức Kitô đang tìm kiếm hay không? Hay là chúng ta kiêu ngạo nhận chúng ta là những con chiên tốt lành rồi, không cần ơn cứu độ và tha thứ của Chúa? Trái tim của chúng ta có nhạy cảm và yêu thương như trái tim Chúa Giêsu không hay trái tim chúng ta quá chai đá để đón nhận ơn Chúa và chúng ta có sẵn sàng tha thứ cho những người xúc phạm chúng ta hay không? Xin Chúa Giêsu Thánh Tâm tiếp tục đồng hành và soi sáng để chúng ta cảm nghiệm được tình thương Thiên Chúa và để tình thương đáp lại tình thương.

Thánh lễ kết thúc tốt đẹp sau phần cảm ơn của vị Đoàn trưởng đại diện cho GĐPTTT và tràng pháo tay mừng bổn mạng GĐPTTT. Đáp từ, cha cũng ngỏ lời chúc mừng, chia vui và cầu chúc cho việc tông đồ giáo dân ngày càng phát triển hơn nữa. Niềm vui còn được nối tiếp sau Thánh lễ bằng bữa tiệc nhẹ của mọi người trong sự chia sẻ và hiệp nhất.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn hạnh phúc dịu êm. Xin Thánh Tâm Chúa luôn ngự trị trong tâm hồn tất cả chúng con để chúng con luôn biết lấy tình yêu đáp trả tình yêu, luôn nhìn đời bằng ánh mắt yêu thương và biết cảm thông trước những nỗi khổ của tha nhân. Và khi trái tim chúng con được đong đầy tình yêu Thiên Chúa, xin cho con vững bước đi làm chứng nhân cho Ngài – là Thánh Tâm Chúa Giêsu giữa lòng xã hội và thế giới hôm nay. Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top