Giáo xứ Bắc Dũng: Khánh thành tượng đài Đức Mẹ Fatima

Giáo xứ Bắc Dũng: Khánh thành tượng đài Đức Mẹ Fatima

WGPSG -- Tối 13/10/2013, giáo xứ Bắc Dũng đã long trọng khánh thành tượng đài Đức Mẹ Fatima và thắp nến cầu nguyện cho thế giới, cho quý vị ân nhân cùng toàn thể giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Ngợi khen Mẹ Maria

Đúng 18g00, cha chánh xứ Giuse Trần Cao Thăng đã làm phép tượng đài Đức Mẹ Fatima và dãy nhà mới (khối C), là hai hạng mục đã hoàn thành theo tiến độ thi công nhà xứ mới.

Cha chánh xứ cho biết, đây là bức tượng Đức Mẹ Fatima đã có từ lâu đời của giáo xứ, đến nay được tu bổ lại để Mẹ hiện diện với đàn con trong khuôn viên nhà xứ, hầu an ủi, chở che những ai chạy đến cùng Mẹ.

Sau nghi thức làm phép tượng, nửa giờ “thánh ca về Mẹ Maria” do các ca sĩ trong và ngoài giáo xứ trình bày với cả tâm tình mến yêu Mẹ qua các bài hát: Ca dao Mẹ dịu hiền - Lạy Mẹ mến yêu - Lời Mẹ nhắn nhủ - Mẹ Fatima yêu dấu - Sao không lần chuỗi Mân Côi - Kinh Kính mừng - Mẹ kiều diễm vô song… đã giúp cộng đoàn có những giây phút tuyệt vời khi chiêm ngắm Mẹ Maria, và nhớ lời Mẹ nhắn nhủ:

Cầm trong tay tràng hạt Mân Côi,
Yêu Mẹ lặp mãi trên bờ môi,
“Kính mừng Mẹ, Mẹ đầy ơn phước”
Gẫm lời kinh xao xuyến bồi hồi.

Thắp nến cầu nguyện

Nối tiếp chương trình, hiệp ý với Đức Giáo hoàng Phanxicô đã rước Thánh tượng Mẹ Fatima từ Bồ Đào Nha về Roma, và chủ sự nghi thức dâng hiến trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại - cho Đức Mẹ Fatima, các ngọn nến được thắp lên trong đêm tối, đã tạo bầu khí thánh thiêng để mọi người lắng đọng tâm hồn, hầu “cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu và bước theo Chúa trên con đường tình yêu cứu rỗi” (Tông huấn Mân Côi 2002):

- Con đường thứ 1: Hội nhập vào đời sống xã hội khi chúng ta suy ngắm Năm Sự Vui.
- Con đường thứ 2: Dấn thân yêu thương và phục vụ khi chúng ta suy ngắm Năm Sự Sáng.
- Con đường thứ 3: Hiến thân và hiến mạng sống khi chúng ta suy ngắm Năm Sự Thương.
- Con đường thứ 4: Đổi mới đời người và phận người khi chúng ta suy ngắm Năm Sự Mừng.

Những lời dẫn ý, suy niệm hòa cùng lời ca và kinh Mân Côi đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Mẹ luôn gìn giữ chúng ta, đồng thời xin Mẹ tiếp tục bao bọc, chở che, ban sự bình an, hiệp nhất cho ngôi nhà trái đất, ngôi nhà Giáo phận, ngôi nhà giáo xứ, ngôi nhà tâm hồn của mỗi chúng ta, để Giáo hội luôn phát triển mạnh mẽ, xã hội phồn vinh và gia đình ấm no hạnh phúc.

Buổi cầu nguyện kết thúc lúc 19g15, nhưng nhiều người còn nán lại đi tham quan khu nhà mới và chụp hình lưu niệm trước tượng đài Đức Mẹ, cũng như thưởng thức cà phê, nhận quà lưu niệm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top