Giáo xứ An Nhơn: Mừng Ngọc Khánh Linh Mục

Giáo xứ An Nhơn: Mừng Ngọc Khánh Linh Mục

WGPSG -- Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2013, nhân dịp mừng Ngọc Khánh Linh Mục (64 năm) và 93 năm tuổi đời của Cha Cố Grégorio Trần Phương Phi, Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng - Chánh xứ Gx. An Nhơn - đã trân trọng mời Cha Cố Grégorio về giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng Ngọc Khánh của ngài.

Bài đọc 1 do thầy giáo Phanxicô Xaviê Phan Thiện Hảo, người đồng hành phụ giúp giáo xứ An Nhơn với Cha cố Grégorio trong những năm tháng trước năm 1975. Nay đã 99 tuổi, nhưng mắt vẫn sáng, giọng đọc vẫn sang sảng.

Cha chánh xứ chia sẻ Lời Chúa: Cha cố Grégorio Trần Phương Phi đã chọn Thánh vịnh “Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời” (Tv 27,4) làm khẩu hiệu linh mục. Ngài đã luôn cố gắng phục vụ Chúa và tha nhân trong suốt quãng đời linh mục.

Sau hiệp lễ, thay mặt cộng đoàn, bà Chủ tịch HĐMV giáo xứ đã có lời chúc mừng Cha cố Grégorio và bày tỏ niềm vui nhân kỷ niệm 64 năm linh mục và mừng thọ 93 tuổi của ngài. Đồng thời, bà cũng cảm ơn toàn thể quý cha, quý tu sĩ, thân nhân, ân nhân, quý khách và cộng đoàn.

Sau Thánh lễ, Cha chánh xứ Phaolô mời mọi người cùng chụp hình kỷ niệm chung với Cha cố Grégorio, và dự tiệc chung vui tại hội trường giáo xứ.

Lược sử giáo xứ An Nhơn

- Ngày 07/01/1969, Đức cha Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm đã về thăm họ đạo An Nhơn. Qua lần thăm viếng này, Cha Phan đã giới thiệu và xin đích danh Cha Trần Phương Phi hiện đang ở giáo xứ Phát Diệm, Phú Nhuận được về trông coi giáo xứ, và sau đó, đã được Tòa Tổng Giám mục bổ nhiệm.

- Ngày 08/01/1969, họ đạo An Nhơn chính thức được công nhận là một giáo xứ thuộc hạt Xóm Mới, Giáo phận Sài Gòn, đồng thời cử Cha Grégorio Trần Phương Phi làm chính xứ đầu tiên.

- Ngày 01/02/1969, giáo dân An Nhơn đón tiếp Cha Grégorio về nhận giáo xứ, một giáo xứ nhỏ bé và có nhiều tệ nạn xã hội chung quanh, chưa có nhà xứ… Tất cả gần như chưa có gì, chỉ vỏn vẹn với một nhà nguyện nhỏ bé vừa mới được sửa chữa lại.

- Vì chưa có nhà xứ nên hằng ngày, Cha Grégorio vẫn phải đi về Nhà Hưu Phát Diệm tạm trú và tới giáo xứ dâng Thánh lễ, làm mục vụ.

- Ngày 01/08/1969, ngài cho khởi công xây dựng trước một dãy nhà một lầu để làm trường Trung học gồm 8 lớp (nhà thờ được dời tạm về dãy nhà tôn), nhà trường được xây dựng xong với tên gọi là Trường Trung Tiểu học Tư Thục Lê Hữu Từ (tên Đức Cha Phát Diệm). Trên lầu vẫn chưa ngăn thành từng lớp để tạm thời dùng làm nhà thờ. Tầng trệt làm lớp trung học đã được khai giảng cho năm học 1969 – 1970.

- Tháng 4/1970, chuẩn bị cho kế hoạch trọng tâm là xây dựng tân thánh đường. Công việc chuẩn bị được dự kiến trong vòng 07 tháng.

- Ngày 21/11/1970, ngày lễ “Đức Mẹ Dâng Mình”, cha xứ và HĐMVGX quyết định khởi công đào móng. Theo dự toán chi phí cho công việc xây nhà thờ tốn khoảng 15.000.000đ và cho nhà xứ 5.000.000đ. Nhưng số tiền thực tế có được cho đến bấy giờ mới được 1/5 dự toán (hơn 4 triệu). Với lòng tin tưởng và quyết tâm của cha xứ, mọi công việc ngài vẫn cho tiến hành dù ngài đã phải đi vay mượn nhiều nơi… Thế rồi, lại có những vị ân nhân tiếp tục ủng hộ để trả nợ. Tuy vậy, ngài vẫn trông cậy vào ơn trên nhiều hơn.

Rồi năm tháng thăng trầm trôi qua, đến hôm nay, vị mục tử tiếp bước chăn dắt Gx. An Nhơn là Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng đã thực hiện chỉnh trang, đại tu ngôi thánh đường như lòng mong ước của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An Nhơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top