Giáo hạt Tân Định: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

TGPSG -- “Chia sẻ Lòng Thương Xót Chúa chính là cách làm cho bình an và tình yêu của Ngài lan tỏa trong các cộng đoàn và đến với những tâm hồn đang khao khát.”

Linh mục Micael Phạm Trường Trinh đã nhấn mạnh điều này khi chủ tế Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót (LCTX), cử hành vào lúc 17g30 ngày 12.4.2026, tại nhà thờ Thánh Phaolô 3, với sự tham dự của các tu sĩ, đại diện Hội LCTX giáo phận, cộng đoàn LCTX các giáo xứ trong giáo hạt Tân Định, Hội đồng Mục vụ và giáo dân trong giáo xứ.

Trước Thánh lễ, vào lúc 17g00, cộng đoàn đã cùng nhau nguyện kinh LCTX, cầu xin lòng nhân từ của Thiên Chúa dành cho nhân loại tội lỗi, được biểu lộ nơi Đức Giêsu Kitô. Tâm điểm là lời cầu xin ơn tha thứ, hoán cải và tín thác, qua việc lần chuỗi Mân Côi và kinh LCTX, cách riêng cho những người tội lỗi.

Mở đầu Thánh lễ, linh mục Micael chia sẻ: “Thiên Chúa, với lòng thương xót vô biên, ban phúc lành, bình an, sức khỏe và lòng can đảm để cộng đoàn LCTX giáo hạt Tân Định và giáo xứ Phaolô 3 hôm nay mừng bổn mạng, biết rao truyền LCTX.

Thiên Chúa là tình yêu, và chân lý ấy vẫn trải dài cho đến hôm nay. Chúng ta được mời gọi tin tưởng rằng rao truyền LCTX chính là loan báo tình yêu vô biên của Thiên Chúa; đồng thời, chia sẻ LCTX bằng tình bác ái với anh chị em mình một cách không giới hạn. Xin Chúa ban sức mạnh cho mỗi người chúng ta, để như thánh Tôma, sau khi đón nhận hồng ân đức tin và lòng thương xót, chúng ta cũng mạnh mẽ rao giảng LCTX bằng đời sống bác ái, yêu thương trong gia đình, trong cộng đoàn, hội đoàn và trong những cuộc gặp gỡ hằng ngày.”

Trong bài giảng, khai triển Lời Chúa: “Nếu tôi không nhìn thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin” (Ga 20,24-29), linh mục Micael chia sẻ:

“Tin Mừng Gioan cho biết: tám ngày sau, các môn đệ vẫn ở trong phòng, cửa đóng kín vì sợ người Do Thái (x. Ga 20,26), và lần này có cả Tôma. Đức Giêsu đã đến, đứng giữa các ông và ban bình an. Tôma không chỉ được thỏa mãn khát khao đức tin, mà còn được chạm đến chính Lòng Thương Xót Chúa nơi cạnh sườn Người, nơi Máu và Nước chảy ra.

Qua đó, những căng thẳng, nghi ngờ được xóa bỏ; thay vào đó là sự hiệp nhất và xác tín. Tôma đã tuyên xưng: ‘Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!’

Thiên Chúa là Tình Yêu. Sau này, chính Tôma đã lên đường truyền giáo đến những vùng đất xa xôi và chịu tử đạo như Thầy, để minh chứng rằng LCTX là có thật; việc đón nhận và chia sẻ LCTX là điều cần thiết, và phải được thực hiện không giới hạn, như chính tình yêu của Thiên Chúa.

Lòng Chúa Thương Xót được ban cho chúng ta qua mặc khải Tin Mừng, qua thánh nữ Faustina, và qua lời mời gọi của thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, cũng như của Đức Giáo hoàng Lêô XIV hôm nay, khi khẳng định rằng: ‘Thiên Chúa không bao giờ chúc lành cho bất cứ hành vi bạo lực, chiến tranh hay hủy diệt nào.’

Xin cho LCTX mà chúng ta đón nhận được ngày càng dồi dào, phong phú và mạnh mẽ, để chúng ta biết chia sẻ cho tất cả mọi người, hầu bình an và tình thương của Chúa luôn hiện diện nơi các cộng đoàn và nơi những tâm hồn đang khao khát được đón nhận.”

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, bà Maria Lê Thị Thịnh, Hội trưởng LCTX giáo hạt Tân Định, đã có lời cảm ơn và dâng bó hoa tươi thắm đến linh mục chánh xứ. Đồng thời, bà cũng bày tỏ lòng tri ân mọi người đã hiệp dâng Thánh lễ và sốt sắng cầu nguyện cho Hội.

Đáp từ, linh mục chánh xứ bày tỏ lời cảm ơn đến Hội LCTX giáo phận, giáo hạt Tân Định và cộng đoàn giáo xứ đã luôn đồng hành. Ngài cầu chúc cho LCTX luôn dẫn dắt mỗi người biết đem Chúa đến cho mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g30 cùng ngày, trong niềm vui được ghi lại qua những tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh. 

Bài: Maria Loan Phượng & Ảnh: Viết Luyện (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top