Giáo hạt Phú Thọ: Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp đoàn Mân Côi 2025

Giáo hạt Phú Thọ: Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp đoàn Mân Côi 2025

TGPSG - “Hãy sống tinh thần khiêm hạ, yêu thương và vui tươi để trở nên bạn hữu của Chúa và của mọi người.”

Linh mục Giuse Đào Hoàng Vũ, chánh xứ Phú Bình - tuyên úy Hiệp đoàn Mân Côi, đã nhấn mạnh lời mời gọi ấy trong bài giảng Thánh lễ Tạ ơn mừng Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp đoàn, với chủ đề “Vui bước trong hy vọng”, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp đoàn, diễn ra lúc 17g15 tại nhà thờ Phú Bình.

Chương trình được bắt đầu lúc 15g, với sự hiện diện của:
- Linh mục Đa Minh Nguyễn Văn Minh - chánh xứ Tân Phước, hạt phó hạt Phú Thọ;
- Linh mục Giuse Đào Hoàng Vũ - chánh xứ Phú Bình, tuyên úy Hiệp đoàn;
- Linh mục Phêrô Giuse Maria Hà Thiên Trúc - chánh xứ Martino, tuyên úy Hiệp đoàn Tân Sơn Nhì;
- Linh mục Giuse Nguyễn Hoàng Chương - quản nhiệm giáo xứ Tống Viết Bường;
- Linh mục Phêrô Trần Văn Kiên - phó xứ Vinh Sơn Phaolô;
- Linh mục Phêrô Mai Phi Hổ - phó xứ Đồng Tiến;
- Linh mục Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương - phó xứ Tân Phước;
- Linh mục Giuse Trương Hiệp Bình - phó xứ Bắc Hà.

Cùng tham dự còn có các nữ tu, khoảng 800 em thiếu nhi, các anh chị huynh trưởng đến từ các giáo xứ trong Hiệp đoàn và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Phú Bình.

Sau phần khai mạc, các em bước vào những hoạt động sinh động, giao lưu và thi đua, thể hiện tinh thần hiệp nhất, năng động và niềm vui của người Thiếu nhi Thánh Thể.

Trong nghi thức chào cờ, thay lời cha Hạt trưởng Phú Thọ, cha Hạt phó Đa Minh đã chia sẻ những tâm tình thân thương gửi đến các em thiếu nhi và huynh trưởng tham dự Đại hội.

Tiếp đó, cha tuyên úy Hiệp đoàn long trọng đánh trống khai mạc, chính thức mở đầu Đại hội. Quý cha mời gọi các em luôn sống vui tươi, gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và “vui bước trong hy vọng” giữa cuộc sống hằng ngày.

Bài hát chủ đề vang lên, hòa cùng những vũ điệu tươi trẻ, mở ra một ngày hội tràn đầy niềm vui và ân sủng.

Hội thi Rung chuông vàng

Các em được chia thành ba ngành Ấu - Nghĩa - Hiệp để tham gia Hội thi Rung chuông vàng, xoay quanh kiến thức Giáo lý - Phong trào - Kinh Thánh. Các em hăng hái trả lời, tạo nên bầu không khí học hỏi và thi đua sôi nổi, nhưng vẫn đượm tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Thánh lễ Tạ ơn

Sau những giờ phút thi đua hào hứng, Đại hội bước vào cao điểm là Thánh lễ Tạ ơn - giây phút linh thiêng quy tụ mọi tâm tình cảm tạ và hiệp nhất.

Chủ tế Thánh lễ là Linh mục. Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng - Hạt trưởng Phú Thọ.

Đồng tế có:

  • Linh mục Ignatio Nguyễn Văn Đức - chánh xứ Tân Trang
  • Linh mục Phêrô Mai Phi Hổ - phó xứ Đồng Tiến
  • Linh mục Phêrô Trần Văn Kiên - phó xứ Vinh Sơn Phaolô
  • Linh mục Giuse Trương Hiệp Bình - phó xứ Bắc Hà
  • Linh mục Giuse Nguyễn Hạ Huy - GP Quy Nhơn
  • Linh mục Giuse Đào Hoàng Vũ - chánh xứ Phú Bình, tuyên úy Hiệp đoàn

Tham dự Thánh lễ còn có các nữ tu, huynh trưởng, giáo lý viên, thiếu nhi và đông đảo cộng đoàn.

Trong lời mở đầu, cha chủ tế thân tình chia sẻ:

“Hôm nay, chúng ta quy tụ thật đông đủ để cùng Đức Mẹ ‘vui bước trong hy vọng’. Xin cho mỗi thiếu nhi chúng con biết đến gần Chúa hơn mỗi ngày qua việc học giáo lý, tham dự Thánh lễ và sống yêu thương như Mẹ Maria đã sống.”

Cầu nguyện với Mẹ Maria - Sống khiêm hạ và vui bước trong niềm hy vọng

Sau bài Tin Mừng (Lc 13,1-9), cha tuyên úy Giuse Đào Hoàng Vũ gửi đến các em thiếu nhi và quý huynh trưởng những tâm tình sâu sắc, gần gũi, thấm đượm tinh thần Mân Côi.

Ngài mở đầu bằng lời khích lệ: dù chương trình đã kéo dài từ trưa, các em vẫn giữ được niềm vui và sự hăng hái. Chính niềm vui trong hy vọng ấy giúp mọi người vượt qua mệt mỏi để cùng dâng lên Chúa mọi sinh hoạt, niềm vui và cả những vất vả trong ngày Đại hội.

Nhân dịp Hiệp đoàn bước sang năm thứ 20, cha mời gọi cộng đoàn cùng suy niệm về ý nghĩa của tên gọi “Hiệp đoàn Mân Côi” mà các cha tiền nhiệm đã chọn. Đó là lời mời gọi tha thiết để thiếu nhi học nơi Đức Mẹ các nhân đức, đặc biệt là tinh thần cầu nguyện - vì Đức Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo về đời sống cầu nguyện và khiêm hạ.

Mẹ Maria không chỉ dạy chúng ta cầu nguyện, mà còn dạy cầu nguyện trong khiêm nhường. Khi Sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ đã thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền.” Chính thái độ khiêm hạ ấy giúp Mẹ luôn kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa.

Cha liên kết điều này với bài Tin Mừng về hai người lên đền thờ cầu nguyện - người biệt phái và người thu thuế. Người biệt phái tự mãn, còn người thu thuế cúi đầu thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Cha mời gọi thiếu nhi noi gương Đức Mẹ, biết cầu nguyện với tâm hồn khiêm tốn để Chúa được lớn lên trong mỗi người.

Ngài cũng nhắc đến gương Thánh trẻ Carlo Acutis, một thiếu niên thời đại mới nhưng sống đức tin trọn vẹn nhờ “bộ phương tiện nên thánh” giản dị: Thánh Thể, Lời Chúa và Kinh Mân Côi. Theo cha, đó cũng chính là con đường nên thánh của mỗi thiếu nhi hôm nay.

Kết thúc bài giảng, cha ân cần nhắn nhủ:

“Các con thiếu nhi thân mến, hãy sống tinh thần khiêm hạ, yêu thương và vui tươi để trở nên bạn hữu của Chúa và của mọi người.”

Ngài cầu chúc mỗi người biết dùng những phương thế Chúa ban, nhất là cầu nguyện với Mẹ Maria, để ngày càng gắn bó hơn với Chúa Kitô và sống tình liên đới với mọi người.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Hiệp đoàn dâng lời tri ân đến các linh mục, các nữ tu và toàn thể cộng đoàn đã nâng đỡ, đồng hành trong suốt chặng đường 20 năm.

Văn nghệ - Chầu Thánh Thể

Sau Thánh lễ, các em cùng dùng bữa tối thân mật, rồi bước vào đêm giao lưu văn nghệ rộn ràng trong niềm vui hiệp nhất. Chương trình mở đầu bằng tiết mục múa trống sôi động, tạo bầu khí phấn khởi cho toàn thể cộng đoàn.

Tiếp đó, các xứ đoàn lần lượt mang đến nhiều tiết mục đặc sắc: múa “Dâng hoa tiến Mẹ” do thiếu nhi giáo xứ Bắc Hà và Vinh Sơn Phaolô trình bày; cử điệu “Những người lữ hành của hy vọng” (Đồng Tiến); “Cùng Thầy lên đường, thả lưới yêu thương” (Thăng Long) diễn tả tinh thần lên đường theo tiếng Chúa mời gọi.

Không khí trở nên sâu lắng qua tiết mục “Cùng Mẹ ra khơi” (Tân Phước), giúp người xem cảm nhận tình yêu và sự đồng hành của Mẹ Mân Côi. Tiếp nối là ca khúc “Nhịp bước hy vọng” (Bình Thới) và cử điệu “Chúa ơi! Mình đi đâu thế?” (Tống Viết Bường), mang đến thông điệp nhẹ nhàng mà sâu sắc về hành trình đức tin của tuổi trẻ.

Đêm diễn còn gây ấn tượng với vở kịch “Năm Thánh” do thiếu nhi giáo xứ Phú Hòa dàn dựng, tái hiện tinh thần tông đồ và lòng trung tín trong đời sống thường ngày. Chương trình khép lại bằng “Hành khúc hy vọng” (Vĩnh Hòa) và “Những người hành hương của hy vọng” (Hòa Hưng), khơi dậy niềm vui và quyết tâm bước theo Chúa giữa cuộc sống hôm nay.

Không chỉ là sân khấu nghệ thuật, đêm văn nghệ là dịp để các em diễn tả đức tin, tinh thần hiệp nhất và lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua từng điệu múa, lời ca, nụ cười.

Kết thúc chương trình, toàn thể cộng đoàn cùng bước vào giờ chầu Thánh Thể - giây phút thinh lặng và linh thiêng nhất. Các em quây quần bên Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Ngài lời tạ ơn và khẩn cầu cho hành trình sống đức tin của mình.

Đại hội khép lại lúc hơn 21g30 trong niềm hân hoan và bình an.

Mỗi em ra về mang theo niềm vui, hy vọng và quyết tâm sống gắn bó hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng hẹn gặp lại nhau trong Đại hội Thiếu nhi Thánh Thể Hiệp đoàn Mân Côi năm 2026.

Như hạt mầm đức tin được gieo trong lòng tuổi thơ, “Vui bước trong hy vọng” không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là lời mời gọi mỗi thiếu nhi hãy để Chúa Giêsu đồng hành trong từng nhịp sống, để mỗi ngày trở thành một bước đi trong ánh sáng và tình yêu của Người.

Bài: Maria Kim Chi Phạm & Ảnh: Antôn Hoàng Tuấn (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top