Giáo Chức Công Giáo họp mặt khai mạc Tuần Thánh 2025

Giáo Chức Công Giáo họp mặt khai mạc Tuần Thánh 2025

Giáo Chức Công Giáo họp mặt khai mạc Tuần Thánh 2025

TGPSG -- Buổi họp mặt Giáo chức Công giáo (GCCG) Tổng Giáo Phận Sài Gòn tại Trung tâm Mục vụ lần này đúng vào ngày khai mạc Tuần Thánh của Mùa Chay năm nay - 13/4/2025.

Thời tiết buổi sáng khô ráo và mát mẻ. Từ rất sớm, nhiều thầy cô đã có mặt tại Nhà Truyền Thống để sinh hoạt một số nghi thức và chuẩn bị bài hát cho thánh lễ.

Hành trình Thập Giá - Biểu tượng cho cuộc lữ hành

Đúng 8g30, nghi thức đi Đàng Thánh Giá được bắt đầu. 14 chặng được thiết lập trên khuôn viên hành lang bên ngoài tầng hai của nhà nguyện. Dẫn đầu đoàn ngắm là Cha đồng hành Phanxicô Xaviê Bảo Lộc với thánh giá vươn cao, và theo sau là gần 100 thầy cô, vừa đi vừa hát. Ở mỗi chặng dừng, mọi người được nghe Lời Chúa, được suy niệm, được chia sẻ tâm tình cầu nguyện cá nhân và cùng cất lên lời nguyện cầu chung.

Có lẽ Chúa nhìn thấy sự sốt sắng của GCCG nên đã cho cơ hội thông phần ‘vác thánh giá’ cùng Chúa bằng việc nắng vàng xuất hiện khi đoàn người vừa xuất phát. Nhiều người đã phải toát mồ hôi vì cái nắng gay gắt, nhưng vẫn bước đi như không hề hay biết. Nghi thức kết thúc, một số người thấm mệt, nhưng ai nấy đều hân hoan vui sướng vì lòng yêu mến Chúa, như cảm thấy thương Chúa hơn và tự hỏi: cớ sao Chúa phải chịu nhiều đau thương và tủi nhục như vậy, vì ai, vì ai vậy, Chúa ơi?

Lên đường nghênh đón Chúa


Chương trình được tiếp nối với nghi thức làm phép và kiệu lá. Sau lời mời gọi lên đường nghênh đón Đức Kitô của Linh mục chủ sự, đoàn người bắt đầu tiến bước. Hành lang ngoài trời một lần nữa đầy ắp người, chân bước đi, tay cầm lá, miệng tung hô lời “Vạn tuế Con Vua Đavid”. Dẫn đầu là hương khói, rồi Thánh giá đèn hầu, tiếp đến là Linh mục chủ sự với cành lá cao to, và đoàn người nối chân nhau. Tiếng hát “Hoan hô” vang lên như muốn đánh tan bầu khí im ắng của khu Nhà Truyền Thống sáng hôm nay

Sống 7 lời sau cùng của Chúa

Thánh lễ bắt đầu với lời nguyện  nhập lễ. Bài chia sẻ của Cha chủ tế được cô đọng bằng 7 lời nói sau cùng của Chúa Giêsu: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”; “Ta bảo thật ngươi, hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta”; “Này là con của bà, này là mẹ của con”; “Lạy Cha, lạy Cha, sao nỡ bỏ rơi con”; “Mọi sự đã hoàn tất”; “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”.

Những lời trên chính là chất liệu sống cho Tuần Thánh và cho cả đời người. Đó là: biết tha thứ; tin vào lời hứa được ở trong Nước Trời với Chúa; xác định mình có mối tương thuộc, nhờ Máu Thánh của Chúa Giêsu, với Mẹ Maria và với anh chị em; sống nỗi cô đơn của mình để cảm thấy gần gũi Chúa nhất, vì Chúa đã ở trong cô đơn tột cùng; đáp lại sự khát khao tình bạn của Chúa, khát khao các linh hồn Chúa; nói với Chúa con đã cố gắng hết sức; và sau cùng, phó thác tương lai của đời mình trong tay Chúa.

Tâm tình cầu nguyện qua phần diễn nguyện

Thánh lễ kết thúc và buổi họp mặt được khép lại bằng phần diễn nguyện về câu chuyện “Người cha nhân hậu”. Tuy với sự góp mặt của các “nghệ sĩ cây nhà lá vườn”, nhưng cũng đã đem lại cho “khán giả nhà” nhiều cảm xúc. Vui vì những câu nói dí dỏm, xúc động khi bắt gặp hình ảnh của mình qua các nhân vật ‘người con’, và có lẽ mỗi người đều nhìn thấy có một người Cha đang từng phút giây ngóng chờ mỗi người chúng ta hãy dứt khoát đứng lên, thay đổi cuộc đời, giũ bỏ mọi thói hư tật xấu, quyết tâm và nhanh chóng quay trở về cùng Cha

Bài: Antôn Công Trình Ảnh: Bá Hạnh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top